noidaungotngao Lời bình bạn phản ánh đúng một thực tế của xã hội. Chỉ cần có tiền là ra được sách bất cứ sách ấy nói gì. Truyền hình có một buổi nói về tình yêu công sở. Các ông chồng các bà vợ trưa ở lại công sở và tạo ra nhiều sự cố đấng báo động....
Cái câu ấy lâu nay được cho là phê phán thói tật của đám mày râu: Văn mình viết ra, hay nói chung cái gì của mình cũng hơn thiên hạ. Còn vợ mình dẫu có nhan sắc những vẫn thích vợ người khác vì lạ hơn... cũ người mới ta.
Hiểu thế này , liệu có bị cho điểm" âm" môn văn ko nhỉ? Văn mình viết ra để cho người khác thưởng thức, phê bình; Mình thường cũng ...nhìn ngắm, "thưởng thức" vợ người hơn là ...
Trả lờiXóaCreate eCards with your photos on FunPhotoBox.com
Vợ đẹp như vậy chắc chắn phải là vợ mình rồi, anh Bu nhỉ?
Chí ít cái câu trên cũng đúng ở chỗ vợ người lắm tài
Trả lờiXóaVăn mình là câu nhắc nhở: Văn mình thì cố giữ phong cách riêng của mình, vợ người thì chớ có chạm vào kẻo dại thân! :))) Nói vui thôi bác Bu nhé....
Trả lờiXóaHehe, chân lý đó anh. :-))
Trả lờiXóaCâu này chắc để cho các ông chồng bình luận, các bà vợ "không hiểu gì về điện" nên không dám tham gia, bác nhỉ! :D
Trả lờiXóaVan minh, minh muon lam gi thi lam. Vo nguoi, minh muon lam gi thi ...co troi moi biet :D
Trả lờiXóanoidaungotngao
Trả lờiXóaLời bình bạn phản ánh đúng một thực tế của xã hội. Chỉ cần có tiền là ra được sách bất cứ sách ấy nói gì. Truyền hình có một buổi nói về tình yêu công sở. Các ông chồng các bà vợ trưa ở lại công sở và tạo ra nhiều sự cố đấng báo động....
Cái câu ấy lâu nay được cho là phê phán thói tật của đám mày râu: Văn mình viết ra, hay nói chung cái gì của mình cũng hơn thiên hạ. Còn vợ mình dẫu có nhan sắc những vẫn thích vợ người khác vì lạ hơn... cũ người mới ta.
Trả lờiXóaTheo Sơn hiểu và thi hành thì..."Chỉ được sửa văn của mình và chê vợ của người khác".
Trả lờiXóaChớ ai dại dột làm điều ngược lại...!
"Nhìn ảnh vợ mình mà cứ ngỡ vợ người", anh Bu được cả hai rồi nhé!
Trả lờiXóaTham thì thâm chứ được gì đâu bạn anhkim01 ơi!!
Trả lờiXóanguyenyenson
Trả lờiXóaNhư Yên Sơn là xưa nay hiếm .
Văn Mình (thì bao giừ chả hay hơn của mấy đứa khác, cũng như) Vợ Người (thì bao giờ chả thấy xinh đẹp và hấp dẫn hơn cái mụ vợ cũ xì bên cạnh!)
Trả lờiXóa:))
Văn mình (là) vợ người.
Trả lờiXóaNghĩa là người ta muốn chê ỏng chê eo hay ngợi ca tôn thờ là tùy ở người ta!
ha ha :))
Dạ...! Hiếm nhưng không phải không có...
Trả lờiXóaMà tay nào tự nhận văn mình hổng hay, cũng như luôn miệng khen vợ bạn xinh đẹp; đều hơi...láu cá.
Hiểu thế này , liệu có bị cho điểm" âm" môn văn ko nhỉ? Văn mình viết ra để cho người khác thưởng thức, phê bình; Mình thường cũng ...nhìn ngắm, "thưởng thức" vợ người hơn là ...
Trả lờiXóa