Trung thực với chính mình thì cũng không ích gì cho ai vì chính ta là người biết ta gần như100%. Trung thực với người khác mới có ý nghĩa. Nhưng ở đây lại gặp vướng víu mắc mứu ở chỗ mà phía trên Zip nói: Thế nào là trung thực?
Trung thực cũng chưa hẳn là dũng cảm vì trung thực là trung thực về cái gì, về chuyện gì và cái cách mà ta trung thực nó như thế nào!
Có những cái trung thực khiến người khác rất khó chịu. Như vậy, trong chừng mực nào đó và xét ở góc độ nào đó, nói dối lại có ích hơn. Nói dối không hại ai và không hề có ý định xúc phạm đến ai.
Trung thực cũng phải tùy đối tượng. Vì thế nên mới có nhu cầu về Bạn Tri Kỷ Tri Âm!
Bạn huyentrangnguyen hỏi đúng quá! Hôm kia Zippo còm hưởng ứng cho xôm tụ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không hiểu sao bác Bu lại treo Note này. Có chuyện không hài lòng à bác Bu?
Trong xã hội VN thấy ít thật, tuy nhiên đó có thể chỉ là thói quen, từ đời này qua đời khác đến nỗi người ta không còn nhận thấy sống trung thực với mình là cần thiết.
Có lẽ trước hết cần phải thống nhất khái niệm về sự trung thực bác Bu nhỉ. Và cả khái niệm về sự dũng cảm.
Trả lờiXóaTrung thực với chính mình thì cũng không ích gì cho ai vì chính ta là người biết ta gần như100%. Trung thực với người khác mới có ý nghĩa. Nhưng ở đây lại gặp vướng víu mắc mứu ở chỗ mà phía trên Zip nói: Thế nào là trung thực?
Trả lờiXóaTrung thực cũng chưa hẳn là dũng cảm vì trung thực là trung thực về cái gì, về chuyện gì và cái cách mà ta trung thực nó như thế nào!
Có những cái trung thực khiến người khác rất khó chịu. Như vậy, trong chừng mực nào đó và xét ở góc độ nào đó, nói dối lại có ích hơn. Nói dối không hại ai và không hề có ý định xúc phạm đến ai.
Trung thực cũng phải tùy đối tượng. Vì thế nên mới có nhu cầu về Bạn Tri Kỷ Tri Âm!
Trung thực với mình đúng là vừa không khó mà lại rất khó để làm được!
Trả lờiXóaBác Bu ít viết note. Có chuyện gì phải không bác? Ai không trung thực với bác làm bác buồn phải không?
Trả lờiXóaBạn huyentrangnguyen hỏi đúng quá! Hôm kia Zippo còm hưởng ứng cho xôm tụ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không hiểu sao bác Bu lại treo Note này. Có chuyện không hài lòng à bác Bu?
Trả lờiXóaMà câu của bác cũng hóc búa quá chừng :)
Không viết note do không có thì giờ với lại ít quan tâm đến mục này chứ Buluk luôn luôn vui cười. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc mà lại.
Trả lờiXóaĐúng vậy, sống trung thực với mình là dũng cảm.
Trả lờiXóaTrong xã hội VN thấy ít thật, tuy nhiên đó có thể chỉ là thói quen, từ đời này qua đời khác đến nỗi người ta không còn nhận thấy sống trung thực với mình là cần thiết.
noidaungotngao
Trả lờiXóaBạn nói rất đúng
Vậy thì, có cần thiết sống trung thực với mình không? Tại sao?
Trả lờiXóaThực tế chứng minh không ai tuyệt đối trung thực với mình mà sống được.
Trả lờiXóa