Anh Trương Duy Nhất trả thẻ nhà báo để viết blog với lý lẽ thế này:
Trong thời buổi bạn đọc tẩy chay báo, chính người làm báo cũng không thèm đọc báo, mọi giới mọi ngành mọi người mọi nhà, từ gã thường dân đến quan chức hàng nguyên thủ, trung ương ủy viên... ai nấy đều quay sang đọc blog đến nghẽn mạng- Thế thì tại sao lại không nói không với báo, nghỉ làm báo để viết blog?
Viết blog không có nhuận bút ....
Trả lờiXóanói là 1 chuyện còn làm là chuyện khác mà...hihi
Trả lờiXóaÔng Nhất nói là làm ngay chứ không chần chừ chi hết.
Trả lờiXóaÔng này không cần nhuận bút vẫn cứ sống được
Trả lờiXóaAnh Bu thì chỉ viết blog, chả cần viết báo...:)
Trả lờiXóaCó duy nhất một anh chàng Duy Nhất nói thế là hơi lơ phơ lất phất
Trả lờiXóaBáo viết cho cả thiên hạ đọc, mà một người thì không thể viết thành một tờ báo..
Blog là của một cá nhân viết ra là để đó, ai đọc hay ai không đọc cũng chẳng hại gì..
hic, đã đọc bài viết của TDN rồi và tin bác Bu à...
Trả lờiXóaChính xác...!
Trả lờiXóaSống nhờ vào cái gì Bác Bu?Trương Duy Nhất đã tuyên bố như thế trên blog cá nhân mình!
Trả lờiXóaBlog chỉ những tầng lớp tri thức mới đọc được thôi còn báo thì toàn dân ai cũng đọc được, cái gì cũng đều có 2 mặt của nó phải không bác Bu?
Trả lờiXóaBáo thì chỉ nói những gì "được nói", còn blog thì... muốn nói gì thì nói, nên blog hấp dẫn hơn là cái chắc, hì hì!
Trả lờiXóaĐúng đó, anh đạp xích lô vớ được tờ báo ai bỏ cũng đọc được,
Trả lờiXóachứ lấy đâu vi tính, lấy đâu laptop wireless, lấy đâu ADSL... biết đâu mà online nhỉ !
Bu vui là chính mà Yên Sơn
Trả lờiXóaCó thể nhờ vợ tần tảo chạy chợ, nhờ bạn bè giúp đở, nhờ tài sản bố mẹ để lại .....có vô vàn lý do để anh ta không cần lương chứ.
Trả lờiXóaBlog cũng là một kiểu báo tư nhân, vừa là phóng viên, vừa thư kí tòa soạn, vừa tổng biên tập vừa in ấn vừa xuất bản. Tuy nhiên không phải viết gì cũng được đâu, cứ thấy gương ông Điếu cày, Mẹ Nấm thì biết hehehe..
Trả lờiXóaBạn thuthuy và bạn huynhtran
Trả lờiXóaNếu phủ nhận sách trơn báo chí là không được, là cực đoan. Các tổ chức thanh tra từ sở cho đến bộ gần như chưa phát hiện ra môt vụ bê bối nào đưa ra luật pháp mà tất cả là do báo chí. Không có báo chí làm sao dân chúng biết được Vinasin, Nguyễn Trường Tô, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết đề nghị Thủ tướng và các vị liên quan Vinasin từ chức . Phải nhận rằng baó chỉ ta chưa tự do dân chủ như ta muốn song đã thông thoáng rất rất nhiều so với thời bao cấp.
Ông Nhất trả thẻ nhà báo để viết blog với tiêu đề "Có thể không mới, chưa hẳn đã hay, nhưng là một góc nhìn khác ! " Là người tôn trọng tự do cá nhân và tán thành "đa thanh" trong ngôn luậnn xã hội, tôi không phê phán gì ông ta mà vẫn đọc ông để xem cách nhìn của ông có thật sự khác cách nhìn của báo chí nhà nước và giúp mình hiểu biết thêm điều gì không,
Cám ơn về reply của anh.
Trả lờiXóaTôi vẫn đọc báo và đọc cả blog, mỗi thứ đều có những cái hay riêng, không thay thế nhau được đâu.
Trả lờiXóaĐúng là phải đọc cả hai thứ và chọn lọc những gì thích hợp với mình
Trả lờiXóaLý lẽ của bác TDN đơn giản mà chặt chẽ đây chứ anh Bu ? mặc dù trong cái chặt chẽ bác Nhất vẫn còn quên nhiều điều báo chí làm được . Ta không phủ nhận những mặt tích cực của báo chí một thời ...Những cái bây giờ báo chí làm có thể không thỏa mãn lòng mong mỏi của đại đa số nhân dân nhưng có báo chí vẫn còn hơn không có ..
Trả lờiXóaCứ thử tưởng tượng một ngày không có báo ...Và hãy tưởng tượng hàng loạt nhà báo bỏ làm báo sang viết blog ...thì chắc có một loạt người bỏ blog ...về ngồi bên hiên nhà ..nhớ báo :))
Các cụ bảo rồi "có dại hơn không khôn"
Trả lờiXóaTrương Duy Nhất giỏi thật.
Trả lờiXóaKichbu tự vấn mình sao mà kém thế.
Đau lắm!
Nhưng viếtg như anh thì dụ được được khối bà có chồng anh hén.
Trả lờiXóa