Bu trước hoàng cung cố đô Bogo
Bu với anh Côcô - hướng dẫn du lịch người Miến
6 giờ sáng ngày đầu tiên ở Răng gun bu rủ một anh bạn xách máy ảnh đi dạo phố coi thử cảnh vật xứ người ra sao. Quái lạ, trời sáng trưng rồi mà sao phố xá vẫn đóng im ỉm? Hoá ra, với người Miến lúc đó mới 5 giờ 30. Giờ họ chậm hơn giờ mình nửa tiếng. Định về lại khách sạn thì thấy một anh Miến đạp chiếc xe đi ngược chiều. Nói đạp xe nhưng chiếc xe ấy không hẳn là xe đạp, mà là một thứ “xi đờ ca” chạy bằng cơ bắp. Ngoài phần xe đạp thông thường ra, người ta gắn vào (bên phải người lái) một cái thùng để chở khách. Bu ra hiệu dừng xe và chễm chệ ngồi vào thùng. Anh chàng Miến khom lưng, guồng chân, nói một tràng líu ríu, chằc là hỏi “ông đi đâu”. Xe lăn bánh được một đoạn, bu ra hiệu dừng xe, đưa cho anh lái một đô la, nhảy vội xuống đất. Anh chàng kia không ra mừng, không ra ngạc nhiên, đạp xe đi, ngoái lại nói một tràng líu ríu, có thể là cảm ơn, cũng có thể bảo chụp hình cả người lẩn xe người ta mà trả có một đô, đồ keo kiệt! Hehehe
Có anh đi Miến Điện về viết như đinh đóng cột lên mạng, con gái Miến ra đường trang điểm bằng vôi bột xoa lên má. Khiếp! vôi bột mà xoa lên má thì bỏng da, hỏi còn gì là má nữa. Ấy thế mà các cô rao bán hàng lưu niệm ở nơi đông khách du lịch hai má cứ trắng xóa như hề tuồng. Chả nhẽ da mặt mấy em Miến này chịu được vôi bột? Cho đến khi vào khách sạn Kyaik Hto (trên đỉnh núi cao 1200m so với mặt biển) mới biết thứ bột trắng ấy được mài từ thân cây thanaka (chỉ có ở Miến Điện). Khúc gỗ thanaka bằng cái cốc vại mài lên đá với nước lả. Dung dịch thu được trắng đục như sữa, xoa lên da chống được tia tử ngoại mặt trời và làm trắng da. Khổ! Nào có thấy em nào trắng, em nào em nấy da dẽ cứ như đồng điếu đấy thôi.
Lều trang điểm thanaka ở khách sạn Kyaik Hto
Nữ du khách Hà Nội đang mài gỗ thanaka lên đá
(trong lều trang điểm)
Trong số những vật phẩm bu tui mang về tặng bà xã có một phiến gỗ thanaka và một cái đĩa đá mài hình tròn. Sau khi nghe bu thuyết trình về công dụng trang điểm của nó, bà xã nguýt dài: Ôi dào, trang với chả điểm kiểu này thì có mà dở hơi. Hihihi!!
(Còn tiếp...)
Anh Buluk ơi! Có bài rồi đấy ư !
Trả lờiXóaTrong cả bài viết TTM chỉ thấy đoạn này là hay nhất anh ạ..
Trả lờiXóaÀ cả đoạn Bu ngồi xe thùng nữa.. hii..
Được đọc bài :Miến Điện du ký" của anh thật vui đó anh Bulukhin ạ.
Vũng Tàu mất mạng phải dùng thẻ 3G của bà xã
Trả lờiXóaAnh nói với cháu nên trang bị wireless đi anh, nhà M ở Q2 dùng hệ thống đó thấy tiện lắm, mà hình như cũng rẻ đó anh ạ.
Trả lờiXóaTTM tiếp tục đọc những bài sau, chr sợ viết nhạt như nước ốc làm bạn chán ngán hihhi
Trả lờiXóaBài Myanamar du ký của anh hay lắm. M và các bạn chờ xem tiếp mà.
Trả lờiXóaTối hôm qua M cũng chụp một tấm hình với con bé công nhân người Miến điện, nhưng xinh lắm cơ.. post vào đây thì kỳ kg?
Để bu nói với cháu Ngọc Tú trang bị thêm xem sao
Trả lờiXóaTrên ti vi Miến thấy vô vàn người đẹp nhưng ra đường vào siêu thị chẳng thấy ai hihihi
Trả lờiXóaRất mong được chiêm ngưỡng dung nhan người đẹp mà bạn nhắc tới....
Đây là tấm hình M chụp chiều hôm qua, lúc M đi dạo sau cơn mưa ở trong khuôn viên của nhà máy, gặp cô bé người Myanmar ăn cơm ở nhà ăn về, nên M đứng chụp chung với cô bé ấy... xem rồi thì đừng cười bà già anh nhé.. chỉ là góp tí hình người Myanmar vào hành trình này của anh, mà tối hôm qua M lại quên chụp hình riêng cho cô nàng... thế nên dính hình bà già vào đây hihii..
Trả lờiXóaAnh Bu bôi thử cái bột này lên má rồi chụp hình post lên cho mọi người xem chơi.
Trả lờiXóaThú vị chiếc xe "xi-đờ-ca" và kiểu trang điểm của con gái MĐ quá anh Bu nhỉ ?
Trả lờiXóaỞ VN mà PN trang điểm thế này đi ra đường là bị gọi là "có vấn đề" liền thôi..
Hôm nào anh Bu trang điểm thế thử coi :))
bạn khac huan, bạn gió
Trả lờiXóaBu đang ở xa nhà tên ngàn cây số. Mẫu gỗ Thanaka và cái đĩa đá mài hình tròn được chưng bày ở nhà ngoài Quảng Bình. Hôm nào về bu sẽ chụp hình hai tay cầm hai thứ để các bạn xem. Còn xoa vào má thì với người Việt đích danh là anh hề tuồng. Mà bu tui không phải là người của sân khấu.
Bạn có thể cho coi ảnh cô gái Miến ấy không,
Trả lờiXóahahaha ... đùa thôi chứ nhìn mấy cô sợ thiệt anh Bu ơi !
Trả lờiXóaĐể chiều nay M nói với họ mặc y phục của Myanmar, rồi mời mấy cô ấy ra ngoài M chụp cho họ một tấm rồi gửi cho anh sau nhé.
Trả lờiXóaHay nhất là cái kết "dở hơi" của chị Hà! hehe
Trả lờiXóaBôi thế mà làm trắng da được thì có là diễn viên tuồng thì em cũng bôi! hehehe
Trả lờiXóaBu có mang "thuốc" về, hôm nào mang ra Hà Nội, ai muốn thí nghiệm thi đăng kí trước, chậm chân là mất quyền lợi hihihi.
Trả lờiXóaPhóng sự rất hay, hình ảnh tuyệt. Tiếp tục bác Bu ơi :-)
Trả lờiXóaThầy PNH khen hình ảnh tyệt khiến bu tui xúc động đậy lắm lắm
Trả lờiXóaHoàng cung cố đô có mái hình tháp nhưng kiến trúc vẫn khác với Kampuchia và Lào nhỉ
Trả lờiXóaBác Bu muốn thuyết phục người tiêu dùng VN thì bác Bu phải dùng trước. Người VN vốn tính đa nghi mà- Hê hê, bác Bu mà chét cái thứ "phấn thảo mộc" ấy lên mặt, chắc trông cũng ngồ ngộ giống mấy em Miến Điện.
Trả lờiXóaRồi đăng ký ở lại Miến Điện luôn hehehe...
Trả lờiXóaKiến trúc Miến còn bị ảnh hưởng Tàu và Ấn nữa....
Trả lờiXóaHấp dẫn ! Anh viết đọc vui quá và cũng biết thêm về cây thanaka !
Trả lờiXóaPhương châm bu là hôm nay biết hơn hôm qua một điều gì đó
Trả lờiXóae thích cái lều trang điểm ạ. Em cũng muốn Tắng lắm mà bít là bẩm sinh nên không dám thèm :D
Trả lờiXóa"Ôi dào, trang với chả điểm kiểu này thì có mà dở hơi"
Trả lờiXóaĐọc xong câu này của chị xã bác Bu, em cười té ghế.
Thiều nữ Miến Điện nhì duyên ghê, bác Bu ha.
hihi, nhận ra anh chàng Coco này rồi..., nhà cháu đi sau đoàn của bác...
Trả lờiXóaPhụ nữ bên đó xinh quá bác ạ
Trả lờiXóaXem ra tỷ số người đẹp trên dân số thì Việt Nam hơn nhiều nước
Trả lờiXóa