Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011
Rất rõ ràng chừng nào tham nhũng còn nặng thì không thể nói đến phát triển bền vững. Nhìn quanh ta, Indonesia đã có một thời phát triển khá ấn tượng, nhưng rồi vì tham nhũng nên sụp đổ và cả chục năm nay vẫn chưa gượng dậy được. Philippines từng là nước khá giả nhất ở Đông Nam Á vào những năm 50-60 mà về sau tụt dần và lẹt đẹt mãi cũng chỉ vì tham nhũng. Trái lại, Singapore, Hong Kong, Hàn Quốc đi nhanh được vì không bị nạn tham nhũng trì kéo. Rộng ra trên thế giới cũng không thấy có nước tiên tiến nào sống chung với tham nhũng mà tồn tại được. (Hoàng Tụy , TC Tia sáng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Quá xá đúng luôn. Tham nhũng là quốc nạn của dân tộc.
Trả lờiXóaNước thì không tồn tại, kém phát triển nhưng người thì khỏe đến đời chắt anh Bu à. Thôi thì, hy sinh đời bố củng cố đời con (cháu, chắt) vậy.
Trả lờiXóaVà tai họa cho mỗi chúng ta
Trả lờiXóaMột số dân giàu lên thì nước nghèo đi ....
Trả lờiXóaTất cả là do lãnh đạo, có muốn, có dám dẹp bỏ tham nhũng hay không mà thôi
Trả lờiXóaLãnh đạo đâu có ngu gì mà...tự tử? hahaha
Trả lờiXóaLãnh đạo chỉ muốn người khác không tham nhũng để dành phần mình thôi
Trả lờiXóaKhông ngu mới được làm lãnh đạo hihihi
Trả lờiXóaHuhu, hùhù!!!
Trả lờiXóa