Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011
"Quảng Bình, Quảng Trị, sông Hiền Lương ở đâu em không biết, em chỉ biết Mỹ đã dội bom B52 xuống Điện Biên Phủ, làm nên một Điện Biên Phủ trên không chấn động địa cầu…". Đó là kiến thức sử học của một tú tài Việt Nam. Hỏi bộ trưởng Luận tại sao học sinh VN dốt sử đến cỡ ấy thì ông bảo: " Như thế cũng thường thôi". Chịu!! Không biết tại sao người ta lại đưa anh này lên làm bộ trưởng Bộ GDĐT. Ai biết nói cho nghe với… huhu
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Quảng Bình, Quảng Trị gần Quảng Ninh, Quảng Tây, Quảng Đông gì gì đó nờ...:)
Trả lờiXóaĐọc lại thấy thương những con kiến cặm cụi học ngày đêm rồi cũng bị bó tay bó chân trong cái chằng chịt rối rắm.. muôn mối của cuộc đời, chẳng làm gì được sao??
Trả lờiXóaÔi ! con Rồng với cái đầu là cái chi chi đây..!!
Mỗi gia đình hãy chung tay cùng xã hội vậy anh Bu ơi!
Nếu ông này nghe bác Bu hỏi : " Không biết tại sao người ta đưa anh lên làm BT Bộ GDĐT " . ông ta sẽ trả lời : "Thì cũng thường thôi ..." . Hihi ..
Trả lờiXóaVote cho câu bình này.. hihi
Trả lờiXóaVì :
Trả lờiXóaAnh nào lên cũng thế thôi..
Thôi để anh Luận ....lên ngôi lòng vòng.
Giáo dục giống bán hàng rong
Chỉ buôn bán nhỏ lòng vòng cho vui
" Như thế cũng thường thôi" là câu trả lời có tính lịch sử đấy bác ơi, "cái nước mình nó thế".
Trả lờiXóaKích Bu hay đùa hihihi
Trả lờiXóaChắc blog ông này có Nick THƯỜNG THÔI hihihi
Trả lờiXóahuynhtran bình chọn chính xác
Trả lờiXóaGiáo dục giống bán hàng rong
Trả lờiXóaTương lai đất nước ! Xót lòng lắm thay.
Thầy Hiến là thầy Hiến ơi
Trả lờiXóaMột câu thầy nói để đời mãi thôi
Hoan hô Bộ trưởng Phạm Vu
Trả lờiXóaLuận rằng dốt sử cũng là thường thôi
Bây giờ nước chảy bèo trôi
Trẻ còn đi học tôi còn Bộ trương...
Lo chi kiến thức học đường
Ngàn năm lịch sử vạn chương Gú gồ.
Lại đệ tử Bút tre rồi hihihi
Trả lờiXóaChuyện thật như đùa!
Trả lờiXóaCô giáo ra đề bài: Hãy viết một câu văn có vần U và vần ÉT. Một học sinh (lớp 6) viết: Bà nội em rất thích đánh bài tổ tôm, nhưng bà em đánh thì ngU và toàn bÉT.
Hoan hô nền giáo dục VN vĩ đại (mở ngoặc: Vĩ là đuôi, đại là to. Nên có thể hiểu là một nền GD chỉ đuôi to chứ đầu thì....) > Đó là hệ quả của nền chính trị VN: "DÙ NGỒI Ở BẤT CỨ ĐÂU/ CHỈ ĐÍT ĐỔI CHỖ CHỨ ĐẦU THÌ KHÔNG"
..........
(Em viết tiếp một câu văng.... Haizz. Nhưng rồi lại tự xoá.
Vì nghiệm thấy rằng với cái chủ nghĩa này nó giống như câu ca dao xưa các cụ nói:
Cuộc đời như thể bàn cờ
đánh rồi lại xoá biết bao giờ cho xong"
Chán mớ đời!
....
“Giáo dục giống bán hàng rong
Trả lờiXóaTương lai đất nước ! Xót lòng lắm thay.”
…..
Xót lòng…?
xót thế cả ngày !!!!
Nước Nam Cũ - Mới… Dở - Hay đã nhiều
Nói nhiều… nói lắm… bảo: “Điêu”
Năm nào tổng kết chẳng nhiều điều hay
Quốc Hội tiến cử đêm ngày
Nước Việt sẽ tiến từ... Ngày sang Đêm
=(( =(( =((
Nước Việt sẽ tiến từ ngày sang đêm
Trả lờiXóaCu Ba với Việt anh em
Nói như cụ Triết mới thêm nực cười
Anh gác thì em ngủ thôi
Đến khi em gác anh thời nằm mơ
Phi Đen phi trắng ...lờ mờ
Không lo đổi mới còn chờ đợi chi
hihihi!
Cuộc đời như thể bàn cờ
Trả lờiXóaMất xe tịt pháo tay giơ xin hàng
Vì có thể ông bộ trưởng cũng ko biết Quảng Bình, Quảng Trị, Hiền Lương ở chỗ mô và trình độ của ổng cũng rứa:-)))
Trả lờiXóaThế thì hhuhu!
Trả lờiXóaNếu các bộ khác, chẳng hạn bộ GTVT trả lời "Cũng thường thôi" cho câu hỏi "Tại sao người chết vì tai nạn giao thông ở VN cao thế?", hay bộ Y tế cho câu hỏi "Bệnh viện mấy người nằm một giường", hoặc "Giá thuốc ở VN tại sao lại cao ngất ngưởng?", thì nguy cấp quá, huhu!
Trả lờiXóaThấy mấy anh còn khóc thì đây cũng muốn huhu quá
Trả lờiXóa