Bản đồ đảo Phú Quốc
(ảnh mạng)
Mùng 2.9.2013 người tứ xứ đến Vũng Tàu đông như kiến. Bãi trước Bãi sau chật cứng những người là người. Vợ chồng con gái mời ông bà ngoại cùng gia đình nó đi ra đảo Phú Quốc đổi biển đổi gió xem sao.
Ô tô gửi ở sân bay Tân Sơn Nhất, leo lên tàu bay vietjetAir.com vù ra Phú Quốc hết 40 phút bay. Phú Quốc còn gọi là đảo Ngọc, diện tích 589,23 cây số vuông, xấp xỉ nước Singapore (692,7 csv). Đến năm 2011 đã có 74 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhưng đến nay đã 2013, Phú quốc vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ giữa vùng biển xanh ngắt tuyệt đẹp.
Bu được cả nhà giao nhiệm vụ phó nháy, nhưng trước ngày lên đường thân thể bất an, nâng máy ảnh lên thì hắt xì hơi sổ mũi bấm đại, nên ảnh chưa lột tả được những gì đặc sắc của Phú Quốc, bạn bè xem tạm vậy...
Ô tô gửi ở sân bay Tân Sơn Nhất, leo lên tàu bay vietjetAir.com vù ra Phú Quốc hết 40 phút bay. Phú Quốc còn gọi là đảo Ngọc, diện tích 589,23 cây số vuông, xấp xỉ nước Singapore (692,7 csv). Đến năm 2011 đã có 74 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhưng đến nay đã 2013, Phú quốc vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ giữa vùng biển xanh ngắt tuyệt đẹp.
Bu được cả nhà giao nhiệm vụ phó nháy, nhưng trước ngày lên đường thân thể bất an, nâng máy ảnh lên thì hắt xì hơi sổ mũi bấm đại, nên ảnh chưa lột tả được những gì đặc sắc của Phú Quốc, bạn bè xem tạm vậy...
Hai bu
(ông bà ngoại)
Con gái, con rể
Bắp (anh), Bơ (em)
(hai cháu ngoại)
Cu Bơ mời cả nhà lên đường
Cả nhà giải lao ở trạm dừng MÊ KÔNG Đồng Nai
Cu Bơ quan sát "nhà" lạ !!
"Cuối trời mấy trắng bay"
Phú Quốc đang mời gọi
Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
SÀI GÒN - PHÚ QUỐC resort - Spa
Khu biệt thự riêng
Đường ven bãi tắm
Chó lông xoáy đặc sản Phú Quốc
Mua nước mắm Phú Quốc
Sông Dương Đông
Đường phố Phú Quốc
Dinh cậu một thắng cảnh Phú Quốc
"Mã hồi" Vũng Tàu
Nội thất cảng hàng không Phú Quốc
Vietjet đang chờ....
Trên đường về cả nhà bu ghé thăm trường MẦM NON ÉN NHỎ
( LITTLE CANARY SKOOL)
của bạn TTM- Gốc Mai, ở 584 NGUYỄN DUY TRINH, Q2 TPHCM
website: Littlecanaryskool.com
TTM - Gốc Mai-nhà sáng lập dự án
Cô Đào hiệu trưởng trường Mầm non Én nhỏ
Mặt chính trường
Biểu tượng cho sự đi tới...
Chủ và khách nói lời tạm biệt, hẹn gặp lại!!!
một chuyến đi thiệt thú vị! ước gì... hic...
Trả lờiXóaVùng quê lắm gió của giaolang biển cũng đẹp lắm ??
XóaDân biển đi chơi biển thiệt là đã quá bác Bu nhỉ?
Trả lờiXóa:)
Biển Vũng Tàu nước không trong xanh như biển Phú Quốc
XóaCho nên phải đổi biển đổi gió cho nó vui vẻ hihihi
Vui và hạnh phúc quá đồng hương ạ!
Trả lờiXóaĐồng hương được ở thủ đô lại phải xa biển
XóaỞ đời không ai được một lúc nhiều thứ phải không
Nhất Bu rồi. Thế mới là độc lập.
Trả lờiXóaNói như nhà thơ T. H.:
lão ngồi mơ nước Nga
Bác Mai nâng nhánh hoa Tường vi, tôi lại nhớ câu hát xưa...
XóaNước Nga của Pu Tin thì cũng nên mơ
đằng lão mơ Liên Xô mới khổ hihihi
Câu hát thế nào bác ơi?
XóaBài 'Cô láng giềng' của Hoàng Quý có câu: ... đứng bên hàng tường vi
XóaChỉ chợt nghĩ vui về M. Chúc bà Mai vui!
Bản nhạc rất dễ thương của một thủa học trò đó anh VanPham ạ.
XóaMà anh VP có những liên tưởng vui thật đó. Cám ơn anh.
Anh Vapham kiệm lời lắm
XóaĐôi khi phải xin phép hỏi lại
hihihi
Nhiếp ảnh gia tác nghiệp các bức ảnh thật tự nhiên sinh động và phong phú. Cả nhà đầy ăm ắp niềm vui trong chuyến đi Phú Quốc. Thú vị nhất là điểm chốt trường Mầm non Én nhỏ của chị TTM. Em đang ước sớm có cháu nội để được gửi cháu vào môi trường học đẳng cấp quốc tế như thế đấy ạ!
Trả lờiXóaHihihi nhiếp ảnh gia ốm giở
XóaBấm cho có ảnh thế thôi mà
Thú vị nhất là ngao du sơn thủy của đất mình nước mình. Cười sảng khoái nhất là gặp bạn bè tâm đắc. Anh có luôn ...còn hơn cả hai thứ đó! thôi vậy vui vẻ rồi, tốt rồi !
Trả lờiXóaChúc mừng hạnh phúc!
XóaMới đi vui với người nhà chớ chưa gặp được nhiều bạn bè nhiều ...
Cảm ơn Hòn Sỏi nhiều nhiều
Phú Quốc đẹp thật,thế mà cứ nghĩ nhỏ xíu không à (nghe cứ nhớ nhà lao nên thế) !
Trả lờiXóaNó chỉ kém nước Singapore 103 cây số vuông thôi
Xóarừng núi và bờ biển Phú Quốc tuyệt đẹp
Đã Phú rồi còn Quốc nữa. Thêm cả chị Mai vui vui hè...:)
Trả lờiXóaPhú Quốc là nước giàu bạn ơi
XóaChúc mừng kỳ nghỉ thú vị của đại gia đình nhà bác Bu.
Trả lờiXóaChúc mừng Trường Mầm Non của Chị Bà Già, hihi!
Phóng sự rất hấp dẫn đó.
Cảm ơn bạn PNH
XóaAnh Bu ơi! anh đã bắt đầu viết phóng sự ảnh rồi nhỉ! Cám ơn anh, cám ơn về những hình ảnh của LCS và M cũng được ghép vào trong hành trình của chuyến về ấm áp của cả gia đình anh. Mấy hôm nay M vẫn bận anh ạ.
Trả lờiXóaCách đưa ảnh của Bu tui:
XóaChụp 100
lấy 10
chọn 1
Vậy thì đi chơi máy ảnh của bác Bu gắn thẻ 32 MB, hihi!
XóaBác nói đúng đấy, chọn được 1 là dạt yêu cầu :-))
Khoản chụp ảnh bu tui i tờ lắm nên phải chụp nhiều để chọn....
XóaBác Bu hắt xì hơi chụp ảnh vậy mà phóng sự ảnh rất rõ ràng đầy đủ .
Trả lờiXóaPhú Quốc qua phóng sự ảnh của bác Bu tươi đẹp, tươm tất và tràn đầy niềm vui gia đình hạnh phúc .
Kể cả sự kiện Mầm non én nhỏ của chị TTM cũng được đưa lên thật sốt dẽo . Không đến được ngày vui , vào đây coi như chia sẻ với chị rồi , chị TTM nhé (-:
Đi du lịch biển mà không dám xuống nước bạn Marguerite Bangtam à, sợ ốm nặng phải nằm lại Phú Quốc
chúc mừng anh Bu có chuyến du lịch thành công!
Trả lờiXóaCảm ơn Bình Địa Mộc
XóaĐi du lịch Phú Quốc như gia đình bác Bu là việc rất hoan nghênh, những hình chụp rất thú vị, kỹ thuật có thể như bác nói khiêm tốn nhưng chọn cái gì để chụp và post lên giới thiệu những ai chưa đi là rất quý. HN thích hình giống chó Phú Quốc, cái mà ít người để ý! Cái hậu là được biết thêm trường Mầm Non của gia đình chị GM. Chúc mừng gia đình bác có những ngày nghỉ thú vị, chị GM và các cháukhai trương trường học và sự gặp gỡ ở trường.
Trả lờiXóaBu tui nghỉ cứ ra khỏi nhà đến nơi minh chưa từng biết là thú vị rồi anh Hồng Ngọc ạ
Cám ơn bác Bu cho tôi ghé du lịch Phú Quốc bằng bài và ảnh. Lại còn thăm trường của chị TTM Gốc Mai nữa! Thiệt là VUI!
Trả lờiXóaGọi là du lịch qua ảnh phải không bác?
XóaGọi là du lịch qua ảnh phải không bác?
XóaChuyến đi thú vị quá. Ảnh chụp đẹp như thợ.HT
Trả lờiXóaVui mừng thấy bạn xuất hiện
XóaNên lập một trang blogspot để giao lưu cho vui bạn Nguyen Huutoan ơi
Chuyến đi thật thú vị bác nhỉ, ảnh đẹp quá, đó là bác bị hắt hơi đó, nếu không thì mở được một galari ảnh về Phú Quốc rồi
Trả lờiXóaQua bác Phusa biết thêm được nhiều cảnh đẹp của Phú Quốc, cảm ơn bác.
Đang định sang PHUASA xem ảnh chụp bên Tây đây
XóaChào bạn buổi sáng chủ nhật 8.9.2013 tốt lành
Cảnh đẹp, tình đẹp... chuyến đi được bác Bu thu lại trong một phóng sự gọn gàng mà rất đầy đủ. Bác Hà trông vân như xưa đấy ạ...
Trả lờiXóaHay!
Lâu lắm mới thấy TORO đến nhà bu
XóaSao dạo này thấy không viết lách gì mới cả??
Chúc bác ngủ ngon nhé
Trả lờiXóaCảm ơn Phusa
XóaBạn đang ở bên Tây hay đã về Ta rồi
Chưa bác ạ, còn đi chơi lâu lâu mà
XóaCháu thăm chú, được du lịch Phú quốc thật thú vị! Vậy gia đình chú đang ở HN hay vũng Tàu hả chú Bu?
Trả lờiXóaQuê chú ngoài Quảng Bình
XóaNay cô chú vào ở gần con gái tại Vũng Tàu
Và con trai ở Sài Gòn
Chuyến đi thật hoàn hảo, xin chúc mừng đại gia đình Bác Bu. Bé LAM THƯ đã nhập học rồi, Cám ơn hai BU (BỌ) nhiều nhiều.Cuối năm ngoái gia đình Ruchung tôi cũng đi Phú Quốc, nhưng bằng tàu biển, ngả Kiên Giang (khoảng 120 km), sau khi đi Mũi Cà Mau về.Phú Quốc thật nhiều điều thú vị như bác Bu miêu tả. Có một đặc điểm đặc trưng Phú Quốc mà Ruchung tôi nhận thấy là người dân bản địa không phát âm được phụ âm đầu R mà phải sử dụng phụ âm G thay thế (thay vì "Rau (xanh)" thì nói là "Gau (xanh)", thay vì "Rồi" thì nói là "Gồi"...). Ngoài ra ở đó còn có đặc sản rượu sim thật tuyệt vời, và cả cô bán rượu (sim) cũng tuyệt vời luôn bác Bu ạ.
Post hình :
Trả lờiXóa
Rồi thành Gồi bây giờ mới nghe lần đầu
Trả lờiXóaNgười ta có giới thiệu rượu sim nhưng bu tui coi rượu và bóng đá là những thứ trời ơi nên không đến xem.
Dầu sao cũng tiếc là không ngắm được người bán rượu
Loại gụ Sim này thì bà già có uống qua gồi, hình như trong nhà vẫn còn vài chai gụ loại này.. hihi
XóaThế thì bà già xinh xem ra "gan dạ" hơn bác Bu nhiều ấy nhỉ!
XóaBu và Ruchung đến nhà bà già xinh thưởng thức gụ sim xem sao đi
XóaBà già xinh có sẵn sàng không đấy
Chắc bà già xinh gõ sót ký tự khi muốn làm người Phú Quốc bản địa :Gượu (rượu) sim.
XóaBu tui tìm hiểu thổ dân ở đây mới hay rằng người miền Tây đều phát âm R thành G, rượu thành gượu. Phú quốc là miền tây của tình Kiên Giang, miền Tây của miền Tây thì rượu thàn gượu là phải rồi.
Xóanhưthị chưa được đi Phú Quốc, lòng cũng mơ màng, hổng biết biển Phú Quốc có đẹp như biển Nha Trang của mình hông ta?
Trả lờiXóa(Dù vẫn xem kỹ những tấm hình của anh Bu tác nghiệp)
Nhưng chắc nhất một điều là thấy đôi bạn tình già sáng ngời hạnh phúc!
Hihi...
Bu tui không phải quê Nha Trang, không quê Phú Quốc
XóaThấy mỗi nơi có vẻ dẹp riêng mà nơi kia không có được
...Có lẽ phải đến Nha Trang vài lần nữa để khám phá đây
Em sang thăm anh, nhìn ảnh, anh trẻ hơn mức em nghĩ đó. hồi đó giờ em cứ tưởng anh già lắm kìa. Anh chị đẹp đôi thiệt. Sao con lớn rùi mà ba mẹ trẻ măng thế ?
Trả lờiXóaEm đinh đi Phú Quốc mấy lần, SG xuống đó có chút xíu, mà vẫn chưa đi được. Nhìn nảh thích quá. Mà...ít quá, coi hổng đã. hì hì
Một ngày mới thật nhiều niềm vui cho cả nhà mình, anh nhé.
Bác Bu chụp ảnh gia đình tại Phú Quốc đẹp quá!
Trả lờiXóaBicon ra Phú Quốc cách đây 10 năm, với bộ quân phục Đại Tá, nghiệm thu kiểm tra trạm rada quân sự П-18, Phú Quốc đã đẹp, nay qua phóng sự ảnh của Bác, Phú Quốc càng đẹp hơn, bởi cảnh và hạnh phúc của gia đình Bác.
Chúc Bác và Gia đình khỏe và hạnh phúc mãi mãi!
Mới qua nhà Bi con xem hoa xuyên tuyết bạn đưa lên cách nay đã 10 tháng
XóaCó để lại vài dòng khích lệ bạn trở lại blog cho vui vẻ
Bu đến Phú Quốc lần thứ hai, lần đầu đi một mình thấy Phú Quốc đẹp mà buồn
Lần này Phú Quốc đẹp và vui ...hihihi
Có người bảo đưa lên ít ảnh
Hehehe cái đẹp thường hiếm mà
Không mở được blogspot rồi không hiểu sao nữa
Trả lờiXóa