Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009

SUỐI NƯỚC MOỌC

 

Suối này cạnh đường Hồ Chí Minh nhánh tây, cách động Phong Nha chừng 3 km theo đường chim bay. Nói theo từ phổ thông thì tên suối là Mọc, trong cây mọc, mặt trời mọc. Có tên ấy vì suối xuất phát từ lòng đất, rồi "mọc" lên y như cây rừng vậy . Người ta bảo suối có nguồn bên Lào, sau khi chui  qua vô số  núi đá vôi thì mọc lên ở đây.  Thứ 7 vừa rồi 29.8.09 Bu vận động bà xã rủ thêm vài bạn bè đi suối nước Moọc để tập dượt đôi chân, thay đổi điểm nhìn, hòa nhập với thiên nhiên cho bớt căng thẳng những ngày làm việc 10 giờ, 12 giờ để…hỗ trợ lãi suất!

 

 

 

Mặt nước bạn thấy sâu gần 40 mét, vốn  là một "cây nước" mọc từ dưới lòng đất lên, sau đó dòng chảy tạo thành thác tách ra nhập lại nhiều lần  vô cùng kỳ thú

 

Từ bãi đỗ xe này bạn được đi bộ qua nhiều cầu  với con đường xếp đá đầu sư quanh co trên bờ suối

 

Mời bạn vào đây mua vé, 50 ngàn đồng/người.  Có người kêu đắt quá, Đà Nẳng bỏ ra 300 tỷ làm cáp treo Bà Nà đưa người lên cao gần 1,3 cây số,  đi xa hơn 5 cây số mà vé 160 ngàn/người, ở đây chỉ có mấy chiếc cầu con con...Người khác bảo, họ lấy đắt thế để hạn chế người nghèo đến, vì đám người này hay vi phạm các quy định bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới.  Đúng là 9 người 10 ý.

 

 

                                                                                                             Cầu Nước Moọc

 

                                                               Cầu treo

 

                                                              Rêu đá

 

                                                            Rèm lá

                                                    Hết chỗ cho con trai

 

                                                      Lạnh lắm! lên thôi

                                                    

                                                           Tri kỷ

                                                      Chờ cá cắn câu

                                                        Thác bạc1,2

                                          Cỏ cây chen dá lá chen...người

                                          

                                                "Cưa sừng làm nghé"1,2

 

                                                                   2

                                                          Cây và đá

                                                  Trở lại hiền hòa để...

                                                        ...Tuôn về biển cả

22 nhận xét:

  1. Tầm sư PNH học đạo chụp hình nhưng chưa hết bậc vở lòng. Các bạn chỉ giáo thêm cho.

    Trả lờiXóa
  2. Cảnh đẹp quá, hai bác Bu thì tình tứ quá. Hee. Hee.

    Trả lờiXóa
  3. Cưa sừng làm nghé cũng được gọi là tình tứ a?

    Trả lờiXóa
  4. Ông bà nội trẻ hóa đội hình ghê quá

    Trả lờiXóa
  5. Dạ, già hay trẻ hay sồn sồn thì cũng tình tứ được mà bác. Hì. Hì. Coi hình hai bác Bu lại ngẫm thấy câu " Sỏi đá cũng cần có nhau" thấm thía gì đâu, thôi chạy về nhà....

    Trả lờiXóa
  6. Lý do mà có người đưa ra giải thích cho việc giá vé đắt rằng phải bán vé thật đắt để ngăn người nghèo lên xin tiền là cực kỳ vô lý và thậm vô duyên bác Bu nhỉ...

    Trả lờiXóa
  7. Xem ra bác Bu đang làm một chuyến du lịch xuyên Việt chứ không phải chỉ là một vài điểm du lịch ngắn:)

    Trả lờiXóa
  8. Hình suối nước Moọc này đẹp quá. Ðẹp cả người lẫn cảnh. Hạnh phúc thì đâu có tuổi. Và bất cứ tuổi nào mà hai người vẫn yêu thương nồng ấm thì sẽ trẻ mãi.

    Trả lờiXóa
  9. Chú có chuyến đi thật hay nhỉ! Tấm hình hai cô chú HP quá hà!

    P/s: Con hỏng lên Blog 1 tuần mà giờ lên lại thấy chú quá chừng bài hà, thôi con ghé thăm chú tý, giờ con phải làm việc nữa đây. Chúc chú buổi tối vui bên gia đình!

    Trả lờiXóa
  10. đúng như TCS nói "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ", hai bác đang tận hưởng cuộc sống một cách thật có ý nghĩa! Lời bình của hai ảnh cuối thực hay : trở lại hiền hoà... để tuôn về biển cả!

    Trả lờiXóa
  11. Hình ảnh Thác Bạc trắng xóa đẹp quá.. Còn tấm hình Trở lại hiền hòa ...thấy thật yên bình . Điểm du lịch này còn giữ nhiều chất thiên nhiên bác Bu nhỉ.
    Theo Marg. nhận xét thì những tấm hình bác Bu chụp với bác gái trông bác Bu tươi trẻ hẳn ra... (-:

    Trả lờiXóa
  12. * nguyenthuthuy1401
    Chổ xuất phát của suối hiền hòa, sau khi thác ghềnh ồ ạt nó lại vè tư thế cũ. Dòng suối như là khúc nhạc có kết cấu A-B-A vậy

    Trả lờiXóa
  13. *bangtamngt
    Đúng như bạn nói, ở đây chưa có tác động nhiều của con người. Một tháng nữa người ta đóng cửa vì mùa mưa lụt sắp tới.

    Trả lờiXóa
  14. nguyenthuthuy1401

    Ấn tượng chủ đạo của Bu về dòng suối tuyệt vời ấy là tính nhạc. Ban đầu nước trào lên với chiều cao gần 40m nhưng rất êm ả dịu dàng. Sau đó nó chia ra nhiều dòng nhỏ với những âm thanh khác nhau, nơi êm ả, nơi cao trào ồ ạt cộng với gió ngàn vi vút, tất cả tạo ra hòa âm thiên nhiên vô cùng phong phú. Cuối cùng dòng suối trở lại âm hình đầu tiên để rồi tuôn về biển cả. Trong lý thuyết phân câu âm nhạc cũng vậy, một ca khúc thường có 3 đoạn đoạn đầu A, đoạn giữa B và đoạn cuối trở lại A, sách giáo khoa gọi vắn tắt kết cấu A-B-A. Bạn đã cảm nhận ra điều đó trong vài dòng ngắn gọn? Bu rất cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  15. Thật tuyệt vời !yt thích nhất cái cầu

    Trả lờiXóa
  16. Bây giờ rảnh rỗi đoàn du lịch Hai Bu lên đường tham quan cảnh đẹp là đúng rồi, mai mốt vào SG coi cháu nội cháu ngoại ít đi được. Các bác cứ đi và chụp hình nhiều vào, xứng đôi quá xá, hì hì.

    Trả lờiXóa
  17. Em không dám nghĩ đến trường ca về âm thanh như vậy, chỉ nghĩ đơn giản nước vốn dĩ hiền hoà, nó chỉ trở nên hung dữ khi gặp những ghềnh thác, trở ngại. Còn đến khi đã ra gần đến biển lớn thì bất cứ dòng sông, dòng suối nào cũng đều trở nên hiền hoà để tuôn vào lòng biển, con người cũng vậy bác nhỉ!

    Trả lờiXóa
  18. Hai Bu hồi xuân nên dạo này ăn chơi dã man. Tòan tìm những chỗ sơn thuỷ hữu tình để thưởng ngoạn. Nhân giả nhạo sơ, trí giả nhạo thuỷ...
    Còn Hang tám cô mà bác nhắc đến, trước đây báo em cũng đánh vụ này mấy bài... Nghe đâu các cô được chuyển đi hết rồi mà bác?!

    Trả lờiXóa
  19. 8 cô là người ta nói quen miệng. Thực ra trong số đó có 13 người, 4 nữ TNXP, 4nam TNXP, 5 bộ đội pháo binh. Thoạt đầu người ta cứ ngỡ là 8 cô, sau này phát hiện ra 13 ...thì họ phân phối hài cốt cho đủ số 13. Bi kịch này dài lắm.

    Trả lờiXóa
  20. Trời, chia hài cốt như chia kẹo vậy hả bác

    Trả lờiXóa
  21. Cứ đọc mấy entry du lịch của anh chị là em lại muốn được về quê quá trời luôn, nhưng chắc phải đợi 1 thời gian nữa quá.

    Trả lờiXóa
  22. Hai Bác thật hạnh phúc.
    Con mong sau này sẽ có 1 cuộc hôn nhân như vậy, Bác ơi! Bác ngày mới vui!

    Trả lờiXóa