Thứ Ba, 16 tháng 2, 2010

PHỐ NGHÈO SÁNG 27 TẾT

Vui như tết mà cũng buồn như tết, ấy là sắp giao thừa đến nơi mà lủi thủi một mình.  5 giờ sáng 27 tết không biết làm gì, Bu bèn rủ ông bạn hàng xóm Ruchung vốn mê chụp ảnh ra chợ, rồi cùng  tản bộ bên bờ sông Nhật Lệ xem thử nhân tình ra sao.

  

           Chợ đông đúc kẻ bán người mua, ai ai cũng tất bật hối hả

 

 Cây sung cạnh chợ vốn là người bạn thủy chung của người Đồng Hới sáng rực ánh đèn.

 

 Tượng bà Suốt hướng  về phía chợ, bà làm anh hùng chứ không ngồi bán cá như thời xưa

                      Cầu Nhật Lệ không bóng người qua lại

                  Mặt trời  đã nhìn nghiêng từ phía  Bảo Ninh

                 ....Và Bu một bên Nhật lệ một bên

 

 ....Người không quen biết hình như có cùng tâm trạng 

 

25 nhận xét:

  1. Đầu năm con ghé thăm chú từ Phố núi nè! Chú lang thang bên ngoài chụp ảnh vậy cũng có chút niềm vui trước giờ giao thừa rồi, con thì tâm trạng những ngày tết cũng chẳng vui tý nào cả. Về nhà suốt ngày nằm trong nhà không hà.
    Chúc chú năm mới an lành- Hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  2. Mèn ơi, cũng có người ..ngồi một mình như bác Bu kìa! Vạn sự như ý trong năm mới bác Bu ơi.

    Trả lờiXóa
  3. Bạn gái bạn trai đi đâu hết mà ngày tết nằm nhà vậy Phố Núi ơi !

    Trả lờiXóa
  4. Đôi khi chỉ cần hai sự như ý thôi CNB ơi !

    Trả lờiXóa
  5. Đôi khi chỉ cần hai sự như ý thôi CNB ơi...

    Trả lờiXóa
  6. Một sự như ý cũng tốt hén bác?????? Hà. Hà.....

    Trả lờiXóa
  7. Anh Bu làm Gió nhớ Đồng Hới thiệt nghen ...nhất là tấm hình có cái chòi G đã từng đứng lại nhìn rất lâu ...30 tết G tưởng chị về rồi chứ ?

    Trả lờiXóa
  8. Cảnh Tết vắng vẻ ở Đồng Hới cũng hay quá bác ạ.Được ngồi một mình ,yên tĩnh bên bờ sông êm đềm như vậy,tha hồ mà bâng khuâng nghe tiếng thời gian sang nhịp..
    ( Về comment của anh,TT thấy bài nào mình đọc thấy thích thì post lên thôi,chư không có trình độ bao nhiêu vê pháp học ,pháp hành cả,và càng đọc càng thấy mình thô thiển, anh ạ. Nếu anh thích đọc,có ý kiến gì hay thì cũng rấr mừng được lĩnh hội ạ.)
    Chúc anh những ngày xuân đẹp!

    Trả lờiXóa
  9. Thì đó, em thì dốt như me á, thấy bác Bu viết chữ vuông là sợ ... xanh mắt. Hee. Hee. Bác lại sang thăm bài Phiếu Hữu Mai đi ạ......

    Trả lờiXóa
  10. 8 giờ tối ngày 30 tết nàng mới về Gió à. Mấy hình trên là Bu nói ngày 27 tết.

    Trả lờiXóa
  11. Có được một nơi yên tĩnh trong chốn ồn ào náo nhiệt cũng thú vị lắm.
    Bu vẫn thích tìm hiểu đạo Phật và ...buồn thay, càng tìm càng không hiểu, cứ như đi vào mây mù sương khói vây thôi . Chỗ nào có ý kiến sai bạn đính chính hộ nhé.

    Trả lờiXóa
  12. Vụ phiểu hữu mai xẩy ra lâu lắm rồi mà ? Hay là cây mơ dạo ấy 10 quả còn nguyên cả 10 lại còn ra thêm quả mới nữa, ôi, thế thì mừng quá.

    Trả lờiXóa
  13. Phút tĩnh lặng trước năm mơí của bác hay quá. Bác gaí về là hết ngẩn ngơ bên dòng Nhật Lệ nhé!

    Trả lờiXóa
  14. Thích bức ảnh cuối cùng của bác quá :)

    Trả lờiXóa
  15. Tết chỉ khoái quả sung thôi, hehe!

    Trả lờiXóa
  16. Có buồn lúc một mình mới hiểu được hết cái hạnh phúc lúc hai mình, mấy hôm nay chắc vui như Tết phải không anh :)

    Trả lờiXóa
  17. Bu có biết người ngồi ở ghế đá là ai không?

    Trả lờiXóa
  18. Chỉ biết là một cô gái còn rất trẻ, đang chăm chú nhìn dòng sông lặng lẽ trôi xuôi. Bu và Ruchung định lân la làm quen nhưng sợ làm ngắt quảng tâm trạng phiêu diêu cuối năm của nàng nên thôi . Giờ nghỉ lại vẫn thấy tiêng tiếc...Hihihi

    Trả lờiXóa
  19. Vắng bác gái mấy ngày cuối năm đến khi bác gái về mới thấy thật là ấm áp, hạnh phúc. Bác gái về mang cả mùa xuân về theo, nhất hai bác rồi đấy. Chúc mừng năm mới!

    Trả lờiXóa
  20. Bu sẽ có một entrry nói niềm vui đón bác gái về tối 30 tết. Năm nay bác có hai tết một lúc mà

    Trả lờiXóa
  21. Người ta nói tiếng ồn là bom nguyên tử nổ chậm mà

    Trả lờiXóa
  22. Người hàng xóm của bác chụp đấy

    Trả lờiXóa
  23. Sau ngày 30 Bu tui có hai lần tết

    Trả lờiXóa
  24. Vừa đủ xài thì sung là hơi bị thừa bạn ạ

    Trả lờiXóa