Thứ Năm, 13 tháng 5, 2010

ANH và EM

 

 

                               Resort Long Hải ở Bà Rịa

 

Thằng cu Rơm cháu nội 22 tháng (anh), thằng cu Bắp cháu ngoại 18 tháng (em). Mùng 1 tháng 5 vừa rồi ba mẹ hai đứa cùng ông bà về nghỉ lại ở Resort Long Hải cách Vũng Tàu đâu 20 cây số.  Nơi đây  biển xanh, gió mát, đường đi lối lại ần hiện trong tre trúc, hoa lá rực rỡ, xanh tươi, thơm ngát. Cu Rơm và cu Bắp khoái trá tung tăng khắp nơi. 

  

                  Bắp:  Ta phải đi gặp anh Rơm thôi !

  

                    Rơm: Anh đang đến đây Bắp ơi !

  

        Rơm: Sao em lại ngồi thế ? Tuột   bỉm  bây giờ !

  

             Bắp: Đố anh làm xấu được như em đây!

             Rơm: Để xem nào.

                                      Bắp: Xấu thế này này

                     Rơm: Hơ... hơ...Bắp giỏi quá.

  

                              Bắp: Gừ ...gừ...

                 Rơm: Híc xấu dễ sợ, anh chịu thôi.

  

  Rơm: Em hiểu ý  anh là gì không??  Bó tay đó em !

 

 

Thực ra, cu  Bắp mới 18 tháng tuổi chỉ nói được tiếng một, ba, mẹ, bà... Cu Rơm 22 tháng tuổi  khá hơn, nói được tiếng đôi, ông ơi, mẹ ơi, ba ơi...Ngọc Tú (con gái Bu) mẹ cu Bắp chọn trong vô số ảnh chụp hai đứa sắp xếp thành “kịch bản”, viết lời thoại rồi đưa lên Facebook. Nguyện vọng cả nhà cũng mong anh em chúng nó sau này vui vẻ thương yêu nhau như thế.

44 nhận xét:

  1. Dễ thương quá...
    Biết khi mô Kichbu cũng được ri hè..:)

    Trả lờiXóa
  2. Dễ thương quá anh Bu ạ ...Kịch bản nhỏ thôi mà vừa vui vừa tình cảm ... Gió nghĩ chúng đã thương yêu nhau ...từ khi còn là Cu Rơm Cu Bắp cơ mà

    Trả lờiXóa
  3. ba năm nữa là cùng thôi kichbu ơi

    Trả lờiXóa
  4. Con ít cháu ít, chúng thương yêu nhau thì hạnh phúc quá. Mong bạn Gió sớm làm bà nội nhé

    Trả lờiXóa
  5. CNB tăng tốc lên đi. Hè này có ra miền trung không? Bác Bu gái phổ biến kinh nghiệm cho. hihihi.

    Trả lờiXóa
  6. Đọc được kịch bản rồi mà chưa thấy hình của cu Rơm và cu Bắp.

    Chúc gia đình bác Bu luôn đầm ấm và quây quần ạ!

    Trả lờiXóa
  7. Bạn PNH cũng như vậy không xem được hình nhà Bu. quynhloan028 bị tạm thời hay mãi mãi như vậy nhỉ??

    Trả lờiXóa
  8. Chúc hai bé Cu Rơm và cu Bắp luôn vui, khỏe và luôn để lại những khoảnh khắc dể thương như trong entrry này.

    Trả lờiXóa
  9. Khi nào lên chức bà ngoại lanvuive ơi??

    Trả lờiXóa
  10. Khi nào ra miền Trung sẽ ghé thăm hai bác Bu, và ... học hỏi kinh nghiệm với bác gái. Hee. Hee. Bác Bu nói trước với bác gái dùm CNB nhen.

    Trả lờiXóa
  11. Hôm qua em gặp người bác dâu nói dạo này bỏ tập thể dục vì ... mê cháu ngoại (sáng nào cũng chạy qua nhà sui thăm cháu ngoại nên không đi tập thể dục được). Cái tâm trạng có cháu khác có con như thế nào hả bác Bu? Chắc là nhiều cái hơn lắm.

    Chúc chuyến đi của 2 bác thật vui vẻ và thú vị nhé.

    Trả lờiXóa
  12. Hằng đêm bác gái vẫn ngồi đọc blog nên hiểu rất kỉ những cô bạn ảo của chồng đang "cô đơn",. Tất nhiên bác Bu sẽ nói về CNB cho thêm phần tin tưởng...

    Trả lờiXóa
  13. Mê cháu ngoại cháu nội kiểu hai bác Bu có ngày sập tiệm HT à.

    Trả lờiXóa
  14. Cũng vẫn chỉ đọc được chữ không xem được hình, biết cháu nội bác Bu, nghĩ cháu ngoại cũng dễ thương như thế. Con cái thật được nhờ phúc đức của các cụ trong nhà, ông bà cha mẹ. Nhất ông bà nội cu Rơm và cu Bắp.

    Trả lờiXóa
  15. Bu đang nghỉ cách khắc phục vụ ảnh bên bạn mà thấy khó quá huhuhu.

    Trả lờiXóa
  16. Lạ quá! CNB coi hình được mà bác Hiệp.

    Trả lờiXóa
  17. Bu có hai đứa cháu dễ thương quá! mà có lẽ phải nói "cả giòng họ dễ thương" mới đúng chứ nhỉ. Em cũng coi hình được...

    Trả lờiXóa
  18. Dòng họ nhà Bu là đối tượng của CM vô sản thì làm sao mà dễ "thương" được bạn ơi

    Trả lờiXóa
  19. Con nít có lợi thế hơn người lớn vì vô tư, ngây thơ nên tự nhiên đến dễ...ghét trước ống kính. Nhưng cũng phải công nhận nhờ cô "hơi lớn" nhà anh Bu "đạo diễn" nên kịch ảnh cực ...đáng yêu, ai xem cũng phải mỉm cười...

    Trả lờiXóa
  20. Chú có hai cháu dễ thương và kháu khỉnh quá!

    Trả lờiXóa
  21. Ứơc gì cứ mãi là trẻ con bác nhỉ, làm người lớn khổ ghê. Nhìn cu Rơm, cu Bắp mà mát cả mắt!

    Trả lờiXóa
  22. Nuôi bố mẹ chúng hết cả hơi bây giờ ông bà mới được nhìn mát mắt chút xíu.

    Trả lờiXóa
  23. Nhìn hai cu mê quá, thèm quá, "ghét" quá bèn đi "chế tạo" một đứa để chơi riêng cho thích, haha! :-))

    Trả lờiXóa
  24. "Chế tạo" ngay chúc mừng, chúc mừng.

    Trả lờiXóa
  25. Là anh Bu ủng hộ tui đó nha, yên tâm quá, vững lòng quá mà cũng "hợp lòng dân" quá :-)))
    Tới luôn đi, bác tài!!!!!
    (Tái bút: Khi bị vợ đuổi tui sẽ ra Đồng Hới tá túc đó nha)

    Trả lờiXóa
  26. Có tàu bay giá rẻ về ĐH ngay tức khắc không sợ gì cả hehehe..

    Trả lờiXóa
  27. Thế mới là anh Hai chứ :-))
    Đúng sai gì cũng cưu mang đã, xử lý sau, hehe

    Trả lờiXóa
  28. Có anh, có em thế mới vui, mới mê chứ ! Đã vậy, cứ chế luôn vài... đứa cho chúng có anh có em mà mình nhìn cũng ...đã thèm hơn...!!!Ha ha ha ...

    Trả lờiXóa
  29. Trông thấy các cháu khôi ngô, đầm ấm, ông bà thật vui quá. Chúc mừng bác!!

    Trả lờiXóa
  30. Bây giờ xa chúng trên ngàn cây số lại nhớ lắm rồi

    Trả lờiXóa
  31. Đáng yêu quá đi thôi. Đọc bài này làm em muốn chống lầy quá bác ơi.

    Trả lờiXóa
  32. Mau với chứ, vội vàng lên với chứ
    (Xuân Diệu)

    Trả lờiXóa
  33. Tôi nhìn được hình cái "rề sọoc" ở LH của bác Bu rồi.

    Trả lờiXóa
  34. Hai cháu anh dể thương quá .

    Trả lờiXóa
  35. Thế là phấn khởi rồi, từ nay chúng ta nhìn được ảnh nhau .

    Trả lờiXóa
  36. Cảm ơn bạn đến nhà Bu, mong rằng chúng ta còn gặp lại nhau nhiều

    Trả lờiXóa
  37. Cháu chú đáng yêu quá! Chỗ Resort này tháng 3 khi còn làm công ty cũ con có 2 ngày họp ở đây, nhưng cty con đi như bay, sáng đi xuống đến nơi thì họp đến 8h tối, ăn xong sáng hôm sau lại họp đến 12h trứa, rồi ăn cơm xong, trả phòng lên đường về lại SG chứ chẳng có đi dạo cái nơi này gì cả, tiếng là con xuống Biển mà ko biết biển là gì!

    Dạ con chuyển cty mới 3 tuần rồi, đi làm ở VSIP2 khá xa nên con cứ sáng đi sớm tối về khuya, vậy nên không còn Blogging được. Khi nào chú thấy con ghé về đây tức là con đang ở nhà. Cty chính con ở cảng PTSC ở Vũng tàu nên thứ 3 con mới đi xuống VT nhận bàn giao công việc khoảng 2 tuần dưới ấy chú ah. 3 tuần rồi con chỉ ở BD tìm hiểu, làm quy trình thôi.

    Khi nào chú mới đi thăm cháu chú ở VT nữa? Chúc chú tối CN vui!

    Trả lờiXóa
  38. Chú có cô con gái ở Vũng Tàu làm sao hai cô gặp nhau được thì vui lắm

    Trả lờiXóa
  39. Chú có con gái ở Vũng Tàu, làm ở ngân hàng XNK, làm sao hai cô gặp được nhau thì vui lắm

    Trả lờiXóa
  40. Anh có 2 cháu dễ thương quá! Kịch bản của mẹ cu Bắp khéo và vừa vặn.

    Trả lờiXóa
  41. MTV sắp làm mẹ chồng chưa ??

    Trả lờiXóa
  42. Hic, phải chi mà gặp được con chú thì vui nhỉ! Con xuống VT nhận việc hôm qua giờ, sáng đi làm tối về chỗ staff house cho nhân viên, mà giờ ko có ai ở đây nên buồn hiu, con cũng chẳng biết chỗ nào đi, con gái chú ở gần đường Trương Công Định ko? Con đang ở 270 TCĐ, 2 tối nay làm về xong con ra ngoài mua ổ bánh mì về nhà gặm, chứ ko dám đi đâu vì con ko biết đâu là đâu cả.

    Trả lờiXóa