Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Một chuyên gia kinh tế Việt Nam trò chuyện với một chuyên gia kinh tế Singapore. Vị chuyên gia kinh tế Singapore hỏi: Thu nhập bình quân mỗi tháng của một người dân Việt Nam là bao nhiêu? Vị chuyên gia kinh tế Việt Nam đáp: Khoảng 1,5 triệu đồng. Lại hỏi: Để sống được thì vào khoảng bao nhiêu? Đáp: Tầm 2,5 triệu đồng/tháng. Vị chuyên gia kinh tế Singapore ngạc nhiên: Vậy người ta tìm đâu ra khoản thiếu hụt 1 triệu đồng/tháng? Câu trả lời: Chịu. Không biết! HT Tuổi trẻ

12 nhận xét:

  1. nhà cháu cũng...chịu! không biết!

    Trả lờiXóa
  2. Dân gian có câu: ....Hỏi đài... hihihi

    Trả lờiXóa
  3. Để có được một căn hộ cần bao nhiêu năm để dành lương ? Biết chết liền !

    Trả lờiXóa
  4. Đơn giản thôi, họ sẽ lậu để có được 1 triệu. Thế mới có việc để chống buôn lậu và chống tham nhũng chứ

    Trả lờiXóa
  5. Lậu thì rõ ràng rồi nhưng chống không được nên mới chịu....

    Trả lờiXóa
  6. Lậu thì rõ ràng rồi nhưng chống không được nên mới gọi là chịu ....

    Trả lờiXóa
  7. 2,5 triệu là ở Đồng Hới thôi bác ơi, chứ ở HN thì riêng tiền nhà, tiền điện, nước là đã hoá giá xong mớ 2,5 tr kia rùi :D
    cái ông chuyên gia kia đâu có biết VN là "xứ sở của những nghịch lý"

    Trả lờiXóa
  8. Bác Bu ơi, thật ra họ đâu có chống tham nhũng và buôn lậu, vì đó mới là nguồn thu chính của họ. Chỉ tội cho các thảo dân cứ còng lưng ra mà làm cho lũ "đầy tớ của dân" tha hồ móc túi mình, con cháu mình...Biết mà phải chịu mới đau chứ!

    Trả lờiXóa
  9. Trả lời theo kiểu người dân tộc Dao là: " ây... thế mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?"
    :D

    Trả lờiXóa
  10. Đành học theo AQ của Lỗ Tấn, không chấp cái lũ lừa đảo ấy làm gì hehehe.

    Trả lờiXóa
  11. Khổ nổi chúng ta không phải là người Giao nên cứ hỏi nhau vậy huhuhu.

    Trả lờiXóa
  12. Thiếu 1 triệu đồng 1 tháng, ấy là dành cho "dân nghèo thành thị", nghĩa là dân chẳng có chút xíu chức quyền, và họ sẽ phải làm đủ mọi cách để bù vào chỗ thiếu hụt, chẳng hạn vợ con buôn bán lặt vặt, chạy xe ôm, hay chạy mánh vặt.... Thế còn dân có chức quyền, cho là thu nhập về lương cao hơn gấp 10 lần dân nghèo, nghĩa là 25 triệu đồng một tháng, nhưng tôi biết rất nhiều người như thế gởi đến 2 đứa con đi học ngoại quốc, tầm khoảng xấp xỉ 2.000 đô la Mỹ một đứa, vị chi 50 triệu đồng VN tháng, số tiền thiếu hụt kia ở đâu ra bác Bu ơi? Hichic!

    Trả lờiXóa