Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

Một trong những câu nói về Hà Nội hay nhất độc đáo nhất trong dịp Ngàn năm Thăng Long thuộc về nhà văn Nguyên Ngọc. Ông bảo: Hà Nội của ta đẹp thật, đẹp khủng khiếp, đẹp đến mức người ta đã phá nó ghê gớm, phá nó riết ráo thế mà nó vẫn còn đẹp như vậy.

8 nhận xét:

  1. hahahaha ... Đúng là một câu nói về cái đẹp mà không câu nào đẹp hơn ...!!! Cám ơn anh Bu , Gió khoái nó quá !

    Trả lờiXóa
  2. Cũng là một câu nói về cái xấu mà không câu nào xấu hơn hihihi

    Trả lờiXóa
  3. Anh Bu à ... nó cũng đúng là một con dao hai lưỡi mà không có con dao nào ...bén hơn !!! hà hà

    Trả lờiXóa
  4. Vừa khen vừa chê, không lời nào kém lời nào hihihi.

    Trả lờiXóa
  5. Hà Nội và người Hà Thành ngày xưa nằm trong lòng của những thanh thiếu niên ở SG thủa ấy vào lứa tuổi như M,
    là người Hà thành thanh lịch, nho nhã ... vượt khó vươn lên.
    Đất Hà Nội là đất ngàn năm văn hiến...

    Nhưng cuối năm 1975, lúc cùng các anh trong đoàn của Sở, đi dự Meeting ở quảng trường,
    M phải vác cái biểu ngữ (gồm 2 thanh gỗ và tấm khẩu hiệu bằng vải).
    Vậy mà mấy anh trong đoàn (bộ đội) (cũng chỉ khoảng hơn 20 thủa ấy) không hề giúp lấy một tay, cả đi cả về.
    Và cũng không nói câu gì..
    M ngạc nhiên, vì thủa ấy M đi sinh hoạt hướng đạo, Học sinh Phật tử, việc nặng là các anh thanh niên phụ...

    Và năm 1996 M ra Hà nội, tiếc cái thân đê sông Hồng, tiếc hai bên bờ sông, nhà cửa cao rộng...xây dựng san sát,
    kg có lối vào cho xe... cấp cứu .. nếu có tai biến...

    Chợt tiếc, nhiều thứ tiếc.... cái làng Nhật Tân bên bờ sông Hồng.. Hoa Đào sẽ đi đâu nhỉ !

    .. Sẽ đẹp lại thôi, nhưng chắc hơi lâu.

    Trả lờiXóa
  6. .. "Sẽ đẹp lại thôi, nhưng chắc hơi lâu"

    Nhắc nhỡ con cháu và nhiều đời sau đợi vậy !!

    Trả lờiXóa