Ảnh Blog Hien Vo Chi
Ảnh Net
Ảnh net
Bạn Hiên Vo Chi (Multiply) nêu lên một vấn đề lý thú thế này:
“Năm 2011 có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy theo cách nghĩ của mỗi người.
Bạn nào có cách nghĩ của mình xin vui lòng chia xẻ như một lời chúc mừng năm mới đến bà con bè bạn.
Riêng tôi nghĩ mãi không ra, bèn đọc ngược như sau : Một Một Không Hai.
À ! Hóa ra năm nay nói lên tính thống nhất của toàn bộ sự vật trong vũ trụ.
Một là tất cả,nhưng Một chính là Không Hai vậy.
Vấn đề bạn Hien Vo Chi đưa ra như là bài toán vô số nghiệm. Mời các bạn tham gia giải, để thấy năm 2011 có gì mới hơn năn 2010. Riêng Bu giải theo bát quái xem sao. Theo lý thuyết dịch kinh thì số lẻ là dương, số chẵn là âm, số dê rô không xét đến.
1- Đọc theo chiều thuận (dưới lên. Với 2011 là từ phải sang trái, như quy định của dịch kinh). Ta có:
1 dương
1 dương
2 âm
Hai hào dương ở trên, một hào âm ở dưới là quẻ ĐOÁI, mà “đoái vi trạch” .Trạch là đầm, phá, chỗ tụ nước.
2- Đọc theo chiều ngược (trên xuống. Với 2011 là từ trái qua phải. Thực ra, dịch kinh chỉ đọc một lần, ở đây để xét cho hết mọi khả năng ) Ta có:
2 âm
1 dương
1 dương
Hào trên âm, hai hào dương ở dưới là quẻ TỐN, mà “tốn vi phong”. Phong là gió.
Như vậy, đọc chiều thuận hay chiều ngược cũng chỉ có nước hoặc gió. Tức là năm 2011 bị ảnh hưởng nhiều về biến đổi khí hậu, lụt to và bão mạnh. Các nhà chăn dân phải có phương án cứu dân ngay từ đầu năm, đừng để mọi thứ xẩy ra rồi kéo nhau đi tặng quà, nắm tay dân đen giật giật, quay phim, chụp ảnh, như những năm qua.
8.1.2011
Trả lờiXóaKính phục bác bulukhin..:)
Trả lờiXóaLòng dân không thuận, thiên tai địch họa . 2011 - Đại họa đại họa !
Trả lờiXóaHehehe cảm ơn ông kích bu ghé nhà Bu lu
Trả lờiXóaBác BU "đá điểu" lảnh đạo nhá...! :))
Trả lờiXóaĐẠI HỌA là từ Hán Việt nói lái thành ĐỌA HẠI là thuần Việt.
Trả lờiXóaĐỌA là ngắc ngoải hết hơi
HẠI là rủi ro, mất mát, tiêu điều
Có phải thế không ông Kích Bu ơi??
Ông chủ nhắc nhỡ đám đầy tớ thôi mà ...hahaha...
Trả lờiXóaEm về mua áo mưa ạ. Hix
Trả lờiXóaEm nhớ mua thêm thuyền tam bản và phao cứu sinh (đừng quên thêm mấy thùng mì tôm omachi ) hihihi !
Trả lờiXóanể bác Bu quá, nhà cháu đọc mãi mà chả thể hiểu nổi Kinh dịch..., năm Mão này là Kim hay Thủy hả bác...
Trả lờiXóaMì tôm khéo cháy chợ. Hix, phải mua mau mau ạ, vùng em là cầu tõm mà, huuu
Trả lờiXóaĐể ngẫm xem năm nay thế nào, nếu sự việc đúng như bác Bu tiên đoán thì danh tiếng bác Cả sẽ vang xa đấy ... :)
Trả lờiXóaBác Bulu bữa nay luận kinh Dịch cho năm er ling yao yao đấy ư !
Trả lờiXóaĐể đến năm mão rồi ta nói tiếp, còn theo baì toán vô số nghiệm này thì thủy tặc là trông thấy rồi hehehe.
Trả lờiXóaEm ở vùng cầu tỏm thì ra sông nước phải "cẩn thận như nơi củi lửa, phải giữ gìn như kẻ húp canh" đấy
Trả lờiXóaVô số ngiệm thì chẳng có nghiệm nào duy nhất cả thuthuy à. Tối thứ 7 nói tào lao cho vui cửa vui nhà là chính ...hihihi.
Trả lờiXóaKẻ húp canh xin bái lĩnh ạ. Hix
Trả lờiXóaChưa phải luận kinh dịch đâu, hôm nào bu rỗi rãi mới luân quẻ NHU với nhà dịch học Nguyễn Thiếu Dũng chơi. Hôm nay là "ý tại ngôn ngoại" cho vui thôi mà... hà hà hà....
Trả lờiXóaM có mua sách Kinh dịch, mua về dở ra xem xong thì để ngó thôi.
Trả lờiXóaChịu thua. Về khoản này cũng phục bác luôn đó.
Giải thế thì lo thật đấy anh Bu ơi ...!
Trả lờiXóaLạy giời các nhà chăn dân đọc được bài này ... Cứ lo trước khỏi áy náy anh Bu nhỉ ?
Để cho dễ hiểu bạn nên đọc Nguyễn Hiến Lê, chứ sách Ngô Tất Tố với Phan Bội Châu thì càng đọc càng thấy lạc vào rừng xanh không thấy đường về.
Trả lờiXóaHọ có chịu đọc gì đâu, thế mới khổ!!!
Trả lờiXóaBây giờ Bu gieo cho M một quẻ xem sao đi ! chứ sao cái chân cứ phải xa nhà bôn ba thế này thì bùn quá .. h.. hi
Trả lờiXóaAnh Bu đã có một ý tưởng vô cùng thú vị là dùng bát quái để giải bài toán này,đưa tới kết luận về năm 2011 như một lời tiên tri thật hợp lý.Anh đã tận mắt chứng kiến Thủy Tinh quậy phá quê mình cũng như thái độ của các nhà chăn dân nên nhân tiện nói lên ý kiến nhắc nhở thật chí phải và hợp lòng người.
Trả lờiXóaTừ ý tưởng thú vị của anh tiến xa hơn một chút,ta có thể trùng quái để xem năm nay có thêm ý nghĩa nào khác nữa không.
Trùng quái lần thứ nhất ( từ nội quái ra ngoại quái theo cách đọc của kinh Dịch ) ta được quẻ PHONG TRẠCH TRUNG PHU.Nếu quan tâm tới yếu tố thuận nghịch của mọi sự việc,ta trùng quái ngược lại sẽ được quẻ TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ.
Bởi Thoán từ của kinh Dịch rất súc tích,hàm ý sâu rộng nên mình không dám lạm bàn,sợ "bói ra ma quét nhà ra rác", rất mong được anh Bu chỉ giáo vì anh thông thạo các thư tịch cổ và Hán ngữ hơn mình nhiều.
Còm của bạn làm BU thấy cần phải có thêm một entry nữa để luận tiếp quẻ PHONG TRẠCH TRUNG PHU và quẻ TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ. Chúng ta đang nói đến năm 2011 có gì mới nên nó mang tầm vĩ mô, liên quan đến sự chăn dắt của các vị chính khách đối với vận mệnh đất nước chứ không phải là chuyện vặt vãnh. Mong các bạn tham gia bình luận và có lời chỉ giáo..
Trả lờiXóaTrước hết phải nói ngay, bu chưa từng xem quẻ cho ai, riêng với bạn thì bu quyết một liều ba bảy cũng liều một phen xem sao ...hehehe.
Trả lờiXóaĐáng ra người cần xem quẻ phải đối diện với người luận quẻ để làm các thao tác cần thiết . Nhưng ở đây chúng ta đối với nhau là những "ảo nhân" cách nhau đến trên 3000 cây số. Tuy nhiên bu sẽ cố gắng đóng vai cả hai nhân vật để tìm ra một lời giải. Cảm phiền bạn chớ lâu lâu tí xíu nhé
Năm 2010 lần đầu tiên VN ta mưa gió bão bùng, lũ lụt triều cường ... từ miền Bắc xuống tới miền Nam, theo tôi thấy kinh khủng nhất.
Trả lờiXóaVà năm 2011 dù cho các nhà chăn dân lên kế hoạch gì thì cũng sẽ không tránh khỏi .. quẻ dịch này của bác BU là chính xác.
Trong trí nhớ nhỏ nhoi của tôi thì từ 1963 - 1972 rừng lũ lượt được kết thành bè trên biển dĩ nhiên là xuất khẩu rồi. Nhưng dạo ấy dân còn ít, người ta còn trồng lại rừng...(coi như 15 năm đi)
Từ 1986 đến nay (coi như 35 năm đi), người ta khai thác hết gỗ ở VN thì qua Lào - Campuchia khai thác tiếp...
Vị chi 50 năm chỉ có phá rừng mà không thấy trồng lại rừng ... hệ quả thì khỏi nói rồi, lũ bùn đã trôi biết bao làng ...
Ngoài ra, ở bên đây mỗi lần đi dọc theo con sông Mekong, là lòng con dân tôi cũng lo lắng, vì thấy nước sao mà càng ngày càng xa... bờ đến thế.
Đi qua con sông Hồng, thì thấy ôi sao nhà cứ xây tít ra mé sông Hồng - con sông Hồng ngày xưa gầm gào .. đã tốn bao nhiêu công sức để làm con đê vắt vẻo qua làng Nhật Tân...
Thế đấy bác Bu ạ.. tôi thì không biết xem kinh Dịch, vì thấy khó quá, thấy cậu em và anh rể cứ gạch ngang gạch dọc thì tôi né đi..
Nhưng tôi đến nhà hàng thấy gỗ đẹp ngời ngời thì tôi lại nhớ đến rừng.. Tôi đi xuống sông thì lại lo lắng con sông ngày một xa bờ...
Thế này làm sao mà cho tôi lên rừng xuống sông ngắm trăng nữa đây... hihi..
Đã hơn 50 năm thời cận đại, ta thấy sự phát triển dữ dội... và cũng thấy sự phá hoại môi sinh dữ dội... Khó nghĩ lắm thay (nghĩ hộ) cho các nhà chăn dân... tôi nghĩ không ra biện pháp Bác Bu ạ.
Không đến 3000 cây số đâu Bác Bulukhin ạ, khoảng trên 2000 cây thôi bác ơi!
Trả lờiXóaNhưng bác thấy không, chỉ cần cái click chuột là đã có tôi hiện hữu.
Là thật đấy, không có ảo đâu...
Ghê thật! Người đưa ra một vế đối hay một vấn đề đã khiếp, người Luận giải cũng không vừa, còn ai mà đáp đối được hẳn còn khủng hơn mất.
Trả lờiXóaMời bạn bikien tham gia nghị luận cho thêm phần vui vẻ Hehehe...
Trả lờiXóa20 tháng 11 cho cả năm, chẳng biết giáo dục có khởi sắc không đây? hehe!
Trả lờiXóaỪ nhỉ! 20 tháng 11 của năn 2011 rồi ra thế nào nhỉ ? Một phát hiên thú vị nữa đây. hihihi
Trả lờiXóaNgày 11/1/2011 là ngày khai mạc đại hội Đảng lần thứ 11 đó Bác Bu à!
Trả lờiXóaĐại hội trù bị?
Trả lờiXóaĐúng rồi đại hội trù bị đó Bu ạ!
Trả lờiXóaĐọc cái này xong lo sốt vó, phập phồng chờ đợi...
Trả lờiXóa2011 còn có cách đọc là 1+1=2, nghĩa là "nguyễn y vân" bác ạ.
Trả lờiXóacòn nhiều cách giải lắm
Trả lờiXóaVừa đọc bên nhà bạn Hiền, rồi chạy qua đây để nói rằng: Mấy bác đoán tới đoán lui, giải quẻ càn khôn đúng quá, rồi cuối cùng sóng thần 11/3/2011 ầm ầm kéo đến đến hôm nay vẫn chưa hết...ầm ầm...
Trả lờiXóaRất mong anh Bu giải tiếp vì sao sóng thần lại vào đúng ngày 11/03/11 ?