Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012
Những người nổ súng vào quyền lực Nhà nước sẽ bị pháp luật Nhà nước xét xử. Nhưng tiếng súng phản kháng quyền lực Nhà nước chỉ là cái ngọn. Cái gốc là luật đất đai đã tước đoạt quyền làm chủ của người nông dân trên mảnh đất của chính họ. Cái gốc là sự tha hóa, sự xa dân đến mức đối lập lợi ích với dân, sự lợi dụng quyền đại diện Nhà nước quản lí đất đai nhưng ứng xử với đất đai không vì lợi ích Nhà nước, không vì lợi ích toàn dân mà chỉ vì lợi ích của cá nhân và phe nhóm. Sự tha hóa của quan chức đại diện Nhà nước quản lí đất đai đã xuất hiện ở mọi miền đất nước tạo nên dòng người dân mất đất cầm đơn đi khiếu kiện nối dài trong thời gian (Nhà văn Phạm Đình Trọng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Làm sao cho sự việc này được giải quyết dứt điểm.
Trả lờiXóaViệc dồn người dân đến mức đối đầu thì sẽ dẫn đến hậu quả gì hở trời!!
Sao chẳng thấy thiên hạ thái bình gì cả, quanh ta đầy rẫy những tai ương.
Sau bao nhiêu năm... đã sản sinh ra nhiều quái thai của thời đại...
Sáng nay đọc báo nghe nói vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh là do người em rể cài chất nổ sát hại chỉ vì những xích mích nhỏ nhặt trong cuộc sống, bị bắt ông này khai ra năm ngoái đã đặt như thế cụt giò người bạn. Rồi bao nhiêu những chuyện tàn ác như vậy trong cuộc sống... Dân thì thế, đằng sau vụ Tiên Lãng báo chí đã phanh phui những dồn ép của người cầm quyền lên người dân... đúng là thời mạt pháp, huhu!
Trả lờiXóaNhiều khi tôi buồn chán đến nỗi không viết gì được !
Trả lờiXóaNhà thơ Nguyễn Trọng Tạo gọi cuộc tàn phá nhà anh vươn là BẠO ĐỘNG ĐỎ. Đến bạo động mà có màu đỏ thì M bảo đời thái bình làm sao được. Cảm ơn M đã rất quan tâm mục này của bu tui.
Trả lờiXóabulukhin
Trả lờiXóaNhà thơ Nguyễn Trọng Tạo gọi cuộc tàn phá nhà anh vươn là BẠO ĐỘNG ĐỎ. Đến bạo động mà có màu đỏ thì M bảo đời thái bình làm sao được. Cảm ơn M đã rất quan tâm mục này của bu tui.
Súng nổ vào chính quyền thì đúng là mạt vận và mạt pháp lắm rồi, không bi..biết rồi những gì xẩy ra nữa đây
Trả lờiXóaBuồn quá thì càng phải viết cái gì đó cho bớt buồn đi Andro ơi.
Trả lờiXóaLúc rày, em cứ lu bu chuyện đi châm cứu cái tay đau rồi lo những việc cần thiết của những ngày cuối năm nên không hay biết gì về chuyện này.
Trả lờiXóaĐọc xong cái comment bên trên, em thấy lòng nặng nề quá!
Cứ vui vẻ lên mà đón tết Rồng, quan tâm việc xã hội biết bao giờ cho cùng
Trả lờiXóaLantran à
Đẩy người dân đến bước đường cùng thế này thì cụm từ "nhà nước của dân" "chính quyền của dân" nghe ra chua chát quá ...
Trả lờiXóaBây giờ thì đến đất cũng biết buồn anh Bu ạ ! :(
Dân biết, dân bàn, đân làm, dân kiểm tra
Trả lờiXóaTức là 4 loại dân khác nhau loại nọ không biết các loại kia, xã hội loạn là phải.