Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

NGƯỢC !




Lấy ở facebook của ông Đạo diễn Sói Đồng Hoang

Văn học Dân gian có câu “vắt xôi nuốt bé lên mười, con gà be rượu nuốt người lao đao”, đấy là nói ngược cho vui, vì việc đời đâu  phải khi nào cũng xuôi mà có lúc ngược.  Và đã có ca dao ngược thì phải có tranh vẽ ngược, cụ thể là bức tranh ở facebook của ông Sói Đồng Hoang. Tranh vẽ một đoàn người đi theo hình chữ S, anh đầu đoàn mù, anh thứ 2 tin tưởng đặt hai tay vào vai anh mù, anh thứ 3 bít mắt anh anh thứ 2, anh thứ 4 bịt mắt anh thứ 3… cứ tiếp tục mãi hoài như thế cho đến hết đoàn. Suy ra thì anh sau cùng không được ai bịt mắt cho, phải lấy khăn tự bít mắt mình lại cho mù như cả tập thể đằng trước. Đấy là bu đoán, chớ bức tranh không mô tả người cuối đoàn.
    Thông thường người chỉ lối dẫn đường phải là anh sáng mắt, sáng đầu óc, sang trí tuệ, sáng tư duy, đằng này anh ta lại mù. Mù nhưng chắc là có quyền lực, hể mở miệng là mọi người phải nghe theo răm rắp, cho nên các chú  sáng mắt đành giả mù  ngoan ngoãn đi theo.
   Nhưng cái gì đã giả dối thì có ngày sẽ bị dư luận vạch trần . Bức tranh kia là lời cảnh tỉnh cho lũ người a dua. Rồi có ngày tự thấy nhục, các anh bảo nhau:  giỏi như đức Phật mà không dám nhận là người đưa đường, ngài chỉ chỉ vạch ra đường và nhắc chúng sinh tự đốt đuốc lên soi dường mà đi.
Không biết các anh có tỉnh ngộ ra được không nhỉ .
Bác họa sỹ nào đó thâm trầm thiệt


33 nhận xét:

  1. Không lãng mạn như "ngược đường ngược nắng để yêu anh" đâu, bác Bu nhỉ? Hiện thực cuộc sống thì luôn là thế đấy. Hiệu ứng đám đông có khi còn mạnh hơn cả chân lý.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được người đẹp sang đọc sớm là bu tui phấn khởi lắm
      Hiệu ứng đám đông xẩy ra không có áp chế . Mỗi một con người trong cái tập thể kia là mỗi chi tiết trong bộ máy thiếu dân chủ,. độc tài...

      Xóa
  2. Bác Bu thường hay nói, VN ta đi sau Thái Lan bao nhiều năm, sau Malaysia, Singapore... bao nhiêu năm. Bây giờ thì ngày cả Myanmar, Cambodge hay Lào cũng muốn vượt qua ta trên nhiều lãnh vực.

    Đó chính là hậu quả của cái quy trình ngược (ngạo) kia, huhu!

    Trả lờiXóa
  3. Lào và Căm pu chia vượt ta rõ nhất là tốc độ tăng trưởng du lịch.
    Chủ tịch Quốc hội hỏi ông Bộ trưởng VH,TT. DL khi nào VN bằng Lào và Căm pu chia trong tốc độ tăng trưởng du lịch thì ông ta trả lời đại ý tôi ủy nhiệm cho người kế nhiệm trả lời hihihi

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là ngược!,
    bức hình hay quá!, hôm nào mình xin về nhà cho bài viết mới nhé,
    chúc tối vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn cứ lấy tự nhiên, hôm nào có bài viết mới bu tui sẽ sang đọc.

      Xóa
  5. Đúng là bác Bu! Rất thông tuệ, rất sâu sắc! Có lời diễn giải như thế thì em mới hiểu bức tranh thâm thúy thật!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo ông Sói Đồng Hoang thì bức tranh ấy do một họa sĩ Nga vẽ thời Liên Xô...

      Xóa
  6. Đức Phật nói " Ai theo ta sẽ không thành Phật , các ngươi đốt đuốc rồi tự tìm đường mà đi "
    Thực tế xã hội bây giờ Dân trí cao hơn Quan trí , thế mà nhiều ông quan lớn vẫn nói " Dân trí ta còn thấp " để không cho phép làm cái lọ cái chai . Lớp trẻ bây giờ rât giỏi và năng động , dám nghĩ dám làm , rất cầu tiến . Nhưng cơ hội để cống hiến vào đâu khi mà " Con vua thì lại làm vua " . Nhìn các Tập đoàn nước ngoài họ săn tìm người tài giỏi ngay khi còn ngồi trên giảng đường mà nóng hết cả ruột .
    Thành uỷ Bạc Liêu , Thành phố Cà Mau không còn tiền để hoạt động , điều đó cho chúng ta phải suy ngẫm về cách điều hành hiện nay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân đen ít học nhưng ý dân là ý trời, dân trí cũng là ở đấy.
      Quan học nhiều hơn nhưng quan trí là ý của quan.
      Thời xưa có câu cướp đêm là giặc cướp ngày là quan
      Thời này quan chắc khá hơn thế chăng ???

      Xóa
  7. heheeee nhắm mắt thẳng tiến ! Mở mắt chit cha !.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bỏ qua giai đoạn mở mắt thẳng tiến lên tiền đồ rực rỡ hihi

      Xóa
  8. Đời này nhiều cái ngược lắm bác Bu ui! Thành thử phải đốt đuốc đi tìm cái xuôi thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tìm chưa ra mà hết đuốc thì làm sao cô giáo ơi

      Xóa
  9. Thưa chú, cứ cái đà "tư duy" ngược này. Không những chỉ dậm chân tại chỗ mà còn quay về thời kỳ hỗn mang cũng nên...
    Xưa kia trì trệ chỉ vì "con vua thì lại làm vua" ngày nay cũng có kém cạnh tí nào đâu. Thậm chí khả năng ăn chơi xa xỉ của các con giời còn vượt xa các đấng, bậc tiền nhân nhiều lần. Bảo sao càng ngày càng cà giật, giật lùi :((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày nay con vua cũng làm vua có điều họ đưa lên từ từ chớ không đưa cái rụp như ông UN bên Triều Tiên.
      Cái nước mình lạ lắm xuất khẩu tiêu đứng đầu thế giới nhưng phải mua tiêu nước ngoài về làm hàng vì tiêu VN kém chất lượng.
      VN có trên 2000 cây sô bờ biển, muối bán không ái mua, nhưng phải mua muối nước ngoài về làm tinh chế vì muối ta kém chất lượng...

      Xóa
  10. Xứ đâu có xứ lạ đời
    Bao người giả điếc giả đui theo mù
    Đi về cái chốn lơ mơ
    Hàng trăm năm nữa cũng chưa định hình
    Sự đời càng ngẫm càng kinh
    Bao giờ mới cất được mình mà bay?!

    Bức tranh thật thâm trầm và người bình tranh thì thật tinh tế và sâu sắc xiết bao!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta nghe trong gió vi vu nhiều chuyện lạ
      Cụ Nguyễn Văn Tý viết ca từ đúng quá
      Thằng mù dắt thắng giả mù đi lò dò
      Câu chuyện oái oăm vẫn diễn ra trong thiên hạ

      Xóa
    2. Anh Bu ơi cho em xin bức tranh này về trang của mình nha

      Xóa
  11. Bu tui hoàn toàn nhất trí để bạn lấy về trang Nguyễn Vũ Song Thu.

    Trả lờiXóa
  12. Lâu rồi mới vào thăm blog bác Bu, đọc một bài thiệt thú vị. Bác Bu hỏi: "Bác họa sỹ nào đó thâm trầm thiệt" và HN cũng nghĩ, cái kết luận của bác Bu cũng thiệt thâm trầm (ấy là mình bắt chước đặt chữ "thiệt" theo lối ngược cho vui mà). Đọc bài viết và xem tranh vẽ HN liên tưởng đến truyện ngắn "Linh nghiệm" (hình như) của Trần Huy Quang đăng trên báo Văn Nghệ của hội NVVN nhưng sau đó bị thu hồi. Hihi.

    Trả lờiXóa
  13. Linh nghiệm đúng là truyện ngắn của Trần Huy Quang đăng ở báo Văn nghệ ngày 4.7.1992 chỉ mấy ngày sau báo bị thu hồi tiêu thủy. Hình như do vậy Hữu Thỉnh tổng biên tập không vào được Trung ương ủy viên. Tác giả Trần Huy Quang bị treo bút 3 năm.
    Truyện Linh nghiệm nói về anh Hinh ở một đất nước nhọc nhằn tăm tối. Trong lòng muốn tìm cách cứu nhân độ thế. Một hôm Hinh nằm mơ thấy thiên sứ cho một đạo thư và dặn cứ đi về phương nam, đến một vườn hoa thì cúi tìm. Ai hỏi tìm cái gì thì cứ bảo “tìm cái này”. Nhà ngươi sẽ có thiên hạ.
    Khi tỉnh dậy Hinh thực hiện như thiên sứ dạy. Mọi người thấy có người lò dò tìm cái gì đó thì cho là anh ta tìm nhẫn vàng, kim cương, hạt xoàn… bị đánh rơi. Mãi hồi lâu Hinh ngẩng đầu lên thì thấy cả một rừng người đang dò dẫm tìm. Hinh sung sướng chảy nước mắt cho là giấc mơ và lời dạy của thiên sứ đã linh nghiệm

    Trả lờiXóa
  14. Vẫn là bác Bu thông tuệ vì đọc nhiều và nhớ lâu, nhớ chính xác đến cả ngày tháng ra báo thì đáng phục quá. Cám ơn bác, Song Thu lại biết thêm một chuyện văn, chuyện đời nữa ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bu có anh bạn chí thân làm thư kí tòa soạn báo Văn nghệ Hội nhà văn.
      Năm 1992 thấy cu cậu ngày nào cũng khổ sở viết kiểm điểm vụ Linh nghiệm nên không thể quên vụ này được.

      Xóa
  15. Thằng giã mù đi theo thằng mù để ăn tàn , ông ơi ! Thằng giã mù nó đang vừa đi vừa chửi thầm thằng mù . Nhưng miệng vẩn không ngừng xưng tụng thằng mù . Túm lại chúng là một lủ lừa đảo !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất nhất trí với bạn Ku Thanh
      Mong được đối thoại với bạn dài dài ...

      Xóa
    2. Rất nhất trí với bạn Ku Thanh
      Mong được đối thoại với bạn dài dài ...

      Xóa
  16. Lâu zùi nỏ thấy bác Bu viết thêm bài và cũng ít đi thăm trang bầu bạn. Nỏ biết bác bận việc chi hay ngọc thể bất an?
    Nhân dịp năm mới, Song Thu sang thăm , chúc bác và toàn gia mạnh khỏe, hạnh phúc. Riêng bác thì hãy năng vung bút luận đàm cho bà con blog được mở mang nhãn giới ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi "ngọc thể" thì bác luôn luôn bất an, có điều không phải vì thế mà ít viết blog. Ít viết là do lười, do bạn bè ngoài Hà Nội rủ la cà đây đó...

      Xóa
  17. Tui thấy bác "đọc" bức tranh rất hay. Tui lại mạo phạm đưa ra một cách khác. đó là con rồng đui. Hồi trẻ con chơi trò rắn bắt nhái, con rắn ấy cũng phải bịt mắt bằng cái khăn. Rồng đui thì làm ăn gì mà đòi bay lên. Ôi! "con rồng, cháu tiên". Rồng thì đui mà tiên thì thành "cave" mất rồi bác Bu ạ.

    Trả lờiXóa
  18. ÔNG NGUYỂN PHÚ TRỌNG NÊN TIẾP TỤC LAM TBT VÌ :

    1- ông Trọng là người còn trẻ lại mới làm 1 nhiệm kỳ .
    2- ông Trọng là người tuyệt đối sùng bái học thuyết Mác Lê .
    3- ông Trọng là người tuyệt đối tin vào tinh thần Quốc tế vô sản .
    4- ông Trọng là người tuyệt đối tin tưởng vào đãng CS TQ .
    5- ông Trọng là người bảo đảm sẽ duy thể chế VN như hiện thời !
    Với 5 lý do trên tôi thấy ông Trọng nên làm TBT Đãng CS VN nhiệm kỳ tới . Để đất nước tiến nhanh lên CNCS .

    Đây là bài mình viết từ 2/2015 . Các bạn thấy đúng không

    Trả lờiXóa