Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

CÔ ĐƠN


 Cô đơn là quả chín vàng
Thế gian trồng để tặng nàng tặng tôi 
Mỉm cười hai đưa chia đôi 
Nàng thương dành để cho tôi phần nhiều   

30 nhận xét:

  1. Nàng rằng em đã quá yêu
    Nên anh phải hưởng được nhiều cô đơn

    (hehehe bu tui tự bóc têm lấy vậy)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mới hay chẳng có thiệt hơn
      Tình yêu vốn vẫn lạ hơn nhiều điều
      Yêu cho hờn giận ,thương yêu
      Và cho luôn cả những chiều ...cô đơn

      :))

      Xóa
    2. Thương con cho vọt, cho roi
      Thương chàng cho giận để rồi lại thương

      Xóa
  2. Mở đầu blogspot bài thơ
    Thế gian nhiều quả sao mơ quả vàng

    Quả vàng chỉ một đó chàng
    Nàng cho nhớ nhận đừng màng quả xanh..

    Trả lờiXóa
  3. Ui gặp lại anh rồi, vui quá !

    Trả lờiXóa
  4. Ghé thăm bác Bu cuối tuần.
    Xem ra nỗi cô đơn của Bu Vĩ đại quá!

    Trả lờiXóa
  5. Bên nhà Mul vẫn hoạt động, bác BU ghé qua đó hết đơn cô..:)

    Trả lờiXóa
  6. Anh Bu ơi! trang này M vào thấy đâu cần chuyển qua phải trái gì đâu. Cái màn hình vi tính nhà anh cũng lớn mà. Nó ở khổ 1200px đó anh.

    Trả lờiXóa
  7. Trả lời
    1. Rất vui lại được gặp jen ở đây.
      Blog này là nơi bu sơ tán bài từ multiply sang
      Nơi bu có nhiều bài là Opera
      Jen làm thêm một cái biệt thự ở opera nữa đi

      Xóa
    2. Bu ơi, làm sao jen có địa chỉ ở spotblog đây. Jen chưa biết thao tác ra sao hết. Hiện giờ địa chỉ jen là bên plus google. Chỉ cho jen link tạo blog bên này đi.

      Xóa
    3. Jen từ trang G+, click vào More -> tìm chữ blogger -> click vào đó, sẽ vào trang tổng quan của Blogspot, ở đó có chữ Blog, click vào chữ tạo blogs mới là tạo đc trang Blog đó Jen ơi!

      Xóa
    4. Jen cảm ơn chị TTM nhiều. Chưa rành về bên này nên nhiều khi vào com lúc được lúc không. Giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.

      Xóa
  8. Chào mừng nhà cô đơn vĩ đại đã trở về với các nàng blog đỏng đảnh..

    Trả lờiXóa
  9. 1- Nếu xem các trang blog là "nàng" thì quả là nó đỏng đảnh thật. Facebook bị chặn, chập chờn khi vào được khi không. Multilply đóng cửa từ 01.12.2012. Zàhu hạ màn vào 17.1.2012.
    2- Vì được gọi là NÀNG nên nó mới đỏng đảnh, và đỏng đảnh là một biểu hiện của nữ tính. Đến "Cây trúc làm duyên phải nhờ gió thổi" vậy phụ nữ lại không đỏng đảnh chút xíu sao?

    Trả lờiXóa
  10. hihi..Jen " đỏng đảnh " lắm đấy Bu ạ. Phụ nữ mừ.
    Jen tạm ổn với ngôi nhà mới rồi dù đôi lúc cũng lung tung cả lên.
    Jen nghe lời Bu kiếm Xiền xây biệt thự thiệt đẹp làm láng giềng của Bu hén.
    Luôn vui và an lành nha Bu

    Trả lờiXóa
  11. Xin chào ngôi nhà mới của bác Bu!

    Trả lờiXóa
  12. Một loạt entry được G+ thông báo nhưng chỉ xem được entry này thôi bác Bu ạ!
    Hay bác đang chỉnh sửa chi thêm?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở blog này bu mới có 2 entry
      - Cô đơn
      - Năm Tỵ nói chuyện rắn
      Đang mò mẩm thử nghiệm mà
      Cảm ơn bạn đã đến bu

      Xóa
  13. Nhà bác Bu đông vui thế này mà còn có entry Cô đơn thì thật lạ! chắc là nỗi cô đơn này chỉ có chị của em hiểu được thôi! hehehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có chị nào hiểu được đâu Thu thuy ơi hihihi

      Xóa
  14. Anh Bu ơi! cuối năm M bận việc quá, ngày mai chủ nhật nhưng vẫn làm công tác định kỳ.

    Tối 31 M sẽ bay từ Camb đi ra HN thăm con gái, có hẹn với mấy bạn sẽ gặp nhau một bữa. Khi gặp các bạn M sẽ điện về thăm anh chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bận việc đến vậy mà còn nhớ đến bạn bè ...cảm ơn TTM nhiều.
      31.12.2012 bu sẽ lắng nghe tiếng của bạn từ thủ đô Hà Nội

      Xóa
    2. Anh Bu ơi! Đợi nhé! thấy ở nhà Thuthuy, bác Nano cũng hẹn hò ở đó, không biết hôm ấy có gặp được bác ấy không nữa.

      Xóa
  15. [IMG]http://i888.photobucket.com/albums/ac87/bulukhin/DSCN0991.jpg[/IMG]

    Trả lờiXóa
  16. Đi lạc vào nhà bạn và gặp bài "Cô đơn" nhưng sao mà dễ thương như này thì cô đơn cũng nên lắm...
    Thăm Bu buổi trưa. Ngon gấc với giấc mơ trưa êm êm nha!

    Trả lờiXóa