Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

THIÊN DI

 

Hai ảnh trên: Bu tui trên đường hoa Nguyễn Huệ sáng 29 tết Nhâm Thìn

 

* *

 *

 

 

Quê hương là chùm khế ngọt, nhưng xơi khế ngọt hoài cũng chán, phải thay thứ khác để đổi vị. Bà xã chưa về hưu thì bu mỗi ngày đợi vợ về, xem như một việc để làm, cũng là niềm vui. Khi bà ấy cũng hưu thì hai người chỉ việc ngồi nhìn nhau, rồi nhìn đồng hồ để nấu cơm trưa, cơm chiều, trong khi cháu nội cháu ngoại trong nam mong ông bà từng ngày.  Ở Đồng Hới nhà rộng, nhiều phòng, sẵn tay mua sắm lặt vặt, rút cuộc mình phải làm nô lệ đồ vật, hết ngày dài lại đêm thâu cứ phải lau chùi, sắp đặt, dọn dẹp… mệt phờ râu. Mỗi lần vào nam thăm cháu phải thuê người giữ nhà, tưới cây, nuôi cá cảnh.  Thôi thì thiên di cho nó khỏe. Vào Vũng Tàu hai bu sống ở chung cư 100 mét vuông, tầng 6,  gồm 3 phòng ngủ, một phòng khách, một bếp một hành lang… Bu cho thông phòng khách với một phòng ngủ, đặt vào đó bộ phản gõ cho ra vẻ truyền thống nhà Việt. Lại lấy một phòng ngủ đặt bàn thờ gia tiên. Còn lại một phòng ngủ cho chủ nhà. Bạn đến chơi ở lại mời lên phản gõ, nhiều nữa thì đệm mút trải ra. Chật nhà chớ không chật bụng, bạn đến chơi nhà ta với ta…Nhìn qua 5 cửa sổ với một hành lang được ngắm bức tranh sơn thủy: Đường phố, cây xanh, núi lớn, núi nhỏ, mặt biển, chân trời…Vũng Tàu là hòn đảo, gió chiều nào thổi vào nhà cũng mang hơi biển mát rượi …chỉ hơi buồn là thiếu rét ngòai quê. 

 

A. ĐÔI NÉT VỀ QUÊ HƯƠNG ĐỒNG HỚI QUẢNG BÌNH

 

Sông Nhật lệ

 

 

Cầu Nhật Lệ

 

 

Đường bờ sông

 

 Vườn dừa Trị Thiên

Phế tích nhà thờ Tam Tòa

Một đoạn đường QL1 ở phường Hải Đình

 

B - TỆ XÁ BU Ở ĐỒNG HỚI

Ngôi nhà xây dựng từ năm 1989

Một số cây, hoa, vườn nhà

Thiên di, bắt đầu

Bà bu buổi chiều cuối cùng trong ngôi nhà mình

C- VÀO NAM

Chung cư Hodeco Plaza phường 7 Vũng Tàu

Từ hành lang nhìn vào phòng khách

Phòng khách nối dài

Từ phòng khách nhìn ra hành lang

Bếp

Phòng ngủ

Bàn thờ gia tiên (mặt chính)

Bàn thờ gia tiên (mặt bên)

Thân phụ bu (1900-1965)

Thân mẫu bu (1919-2009)

Hoành phi (Thanh Thận Cần (chữ to)

Minh Mạng châu phê (chữ nhỏ) )

(Hoành phi này ghi lại chiếu thư  vua Minh Mạng khen tặng cụ thượng thư Nguyễn Quốc Hoan, thân phụ ông tiến sĩ Nguyễn Quốc Thành)

 

Vế đối bên phải "Chu biên quốc trọng thân hầu mệnh"

(Học thuật, tài năng sánh ngang Thân Bất Hại, tướng quốc nước Hàn thời Chiến quốc)

Vế đối bên trái "Đường bảng gia truyền Liễu Tử danh"

(Văn chương, thơ phú sánh ngang Liễu Tông Nguyên, nhà thơ và là quan Giám sát Ngự sử đời Đường) 

Câu đối trên do một bậc túc nho tặng ông Nguyễn Quốc Thành (ngôi trên ông nội bu) khi ông đỗ tiến sĩ khoa tân hợi 1851. Bản gốc bằng gỗ sơn son thiếp vàng treo ở nhà ông tộc trưởng ngoài Hà Nội. Câu này do cụ Lê Xuân Hòa - thư pháp gia số một Việt Nam thủ bút.

Nhìn qua cửa sổ nhà bu ở Vũng Tàu

D- NGUỒN VUI CỦA BU

Ra đường gặp mãi người dưng

Tàn thu lại gặp rưng rưng lá vàng 

Vào đây bu đã thốt lên như thế vì không quen biết một ai. Thôi, thì tự tạo ra nguồn vui cho mình vậy.

Vui với người thân

Bà bu với các cháu (cháu đích tôn: cu Rơm áo ca rô, hai cháu ngoại: cu Bắp áo vàng, cu Bơ mới gần hai tháng tuổi.

Con gái Ngọc Tú và cháu ngoại

Cháu Nguyễn Quốc Tài (con em trai bu) độc tấu Piano cho bác nghe

Bu cũng có cây Guitar để "bật bông" cho đỡ sầu đời hihhi

Vui với sách vở

Sách từ điển và cẩm nang tra cứu

Sách lịch sử và Phật giáo

Sách triết học phương đông

Sách về Văn hóa, tiểu thuyết, thơ, nhạc, họa

 

 

55 nhận xét:

  1. Nhà chú quyết định thiên di xa thế này chắc phải có cố gắng lớn lắm. Ngôi nhà ta ở bao năm, chứng kiến bao buồn vui sướng khổ, giờ xa nó thấy khó làm sao.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là khó khăn khi quyết định rời xa nơi quen thuộc nhưng không thể không đi được tudinhhuong2410 à

    Trả lờiXóa
  3. đọc lại ngẫm thương cho những kẻ tha hương, di dời cách biệt cả nửa vòng trái đất hay cách một đại dương...
    chúc mừng bác Bu năm mới vui khỏe, hạnh phúc bên gia đình và nhà mới :)

    Trả lờiXóa
  4. Mê sách nhà bác Bu. Chắc phải ra VT một chuyến thăm hai bác và ...thăm sách.

    Trả lờiXóa
  5. Nhà bác Bu cái gì cũng mê , dưng em mê nhất cái tủ sách truyện :)

    Trả lờiXóa
  6. Cách quê hương hơn ngàn cây số trên đất nước mình đã thấy xa lạ. Huống chi cách một đại dương..Có lẽ tâm trạng cô đơn thường trực trong lòng.

    Trả lờiXóa
  7. Rất sẵn sàng đón cô giáo ra thăm hai bu.

    Trả lờiXóa
  8. Có lẽ đến một tuổi nào đó người ta không mê sách truyện bằng những sách công cụ, tự bu thấy như vậy đấy.

    Trả lờiXóa
  9. là sách học , hả bác ? em lười học , chỉ mê truyện thôi :)

    Trả lờiXóa
  10. Xét cho cùng mê truyện cũng là một cách học noname 409 à

    Trả lờiXóa
  11. Trong đời mỗi người đều có những thời điểm quan trọng và có liên quan, ảnh hưởng tới người khác.
    Nơi ở mới rất thoáng và bạt ngàn gió biển sẽ rất tốt cho sức khỏe đó chú.

    Trả lờiXóa
  12. Nhiều gió, nhiều nắng, nhiều con cháu và nhiều chùa , chỉ tiếc là không có mùa đông thôi

    Trả lờiXóa
  13. Vẫn còn nỗi nhớ mùa đông đó chú. Không mất được khi tình cảm của ta đã định hình như vậy rồi.
    Tủ sách nhà chú nhiều thật. Nhà cháu cũng nhiều như thế nhưng sách về nghệ thuật hay sách công cụ thì nhà cháu rất hiếm.

    Trả lờiXóa
  14. Từ bé đến nay không bao giờ chú thiếu mùa đông, nó tạo nên cái đồng hồ sinh vật trong chú mất rồi. Đến ngày ấy, tháng ấy, thì rét, phải mặc áo ấm. Nay bổng dưng thiếu rét như sống thiếu mùa...Nhiều người bảo chú sướng không bị rét, họ không thấy mùa đông cũng đáng yêu như các mùa khác trong năm.
    Trước khi vào đây chú đành phải cho đi 600 quyển sách toàn truyện và thơ, tiếc lắm nhưng đưa vào thì để đấy chứ không đọc lại. Còn sách công cụ thì phải dùng hàng ngày. Mà có lẽ còn theo lứa tuổi nữa cháu ạ. Đến một lúc nào đó cháu cũng nghĩ như chú chăng.

    Trả lờiXóa
  15. Con nhà tông, hihi, chừng nào ra VT phải leo tầng 6 ghé thăm "ông bà nội, ngoại Bu" một cái :-)

    Trả lờiXóa
  16. Hì, tại vì bố mẹ cháu cũng chẳng đọc sách công cụ nên cháu thấy vậy. Hay là bố mẹ cháu cũng chưa đến lúc đọc chúng cũng nên.

    Trả lờiXóa
  17. Mấy giò lan chú có mang theo không?

    Trả lờiXóa
  18. Cuộc đời con người, nào có nhiều cuộc thiên di ! Nhưng nhìn vào lần thiên di để đoàn tụ đại gia đình lần này của anh chị thật là ấm áp và cũng phù hợp với hoàn cảnh vô cùng.

    Trả lờiXóa
  19. Cảm ơn anh , nhưng em cũng muốn mê ..sách nhiều cơ, mà em không mê được :(

    Trả lờiXóa
  20. Nhà cũ đẹp , nhà mới cũng đẹp !
    Cám ơn Bác Bu giới thiệu rất chi tiết về lịch sử thiên di và cả các đấng sinh thành cũng như hâu duệ.
    Bắt chước bác, em có 'xin' cô tudinhhuong hai quyển thơ của Việt Phương. Cám ơn bác đã chép gủi em bài thơ tình rất tha thiết, dạo tết bận quá, chỉ kịp post bài, không kịp ghé thăm bạn bè, mong bác thứ lỗi. GỦi tặng bác tấm hình em chụp từ núi ở VT.

    Trả lờiXóa
  21. Nhà chú có mấy chục giò lan nhưng không mang vào được. Chỉ mang vào một cây sanh nhỏ thôi.

    Trả lờiXóa
  22. Mê gì chứ mê sách thì đáng mừng vô cùng, mà sách thời buổi này phải lựa chọn, vì sách tào lao nhiều lắm.

    Trả lờiXóa
  23. Mà cô tudinhuong đã nhận lời gửi sách cho bạn chưa ?
    Một dịp nào đó bu và Andro cùng gặp được con người tốt bụng ấy thì vui lắm nhỉ

    Trả lờiXóa
  24. Không có cách nào khác là phải sống gần con cháu huynhtran à.

    Trả lờiXóa
  25. Hôm Tết tudinhhuong co ghé thăm em ở SG và trao tận tay hai tập thơ !
    Em cũng gặp bạn ấy hai lần ở HN.
    Chỉ chưa có dịp gặp anh thôi. Đến 25/2 thì em ra VT , để sắp xếp thời gian ghé thăm anh.

    Trả lờiXóa
  26. Chợt nhớ mấy dòng cảm nhận mà M viết cho anh chị nhân chuyến di dời từ QB về VT, đến bây giờ nhìn toàn cảnh của ngôi nhà, thì thấy vẫn đúng.

    Nhìn ngôi nhà nào của anh chị cũng thấy vững chãi ấm cúng cả. Nhìn vào bàn thờ gia tiên, thì thấy nhà có bàn tay của người đàn ông chăm chút, mà có tay của bậc trượng phu chăm chút thì truyền thống gia đình sẽ có sự kế tục vững vàng hơn. Người phụ nữ trong gia đình sẽ thấy yên tâm hơn.

    Nhìn vào bếp, nhìn vào cái góc của tổ ấm, tất cả.. đều toát ra sự hài hòa đồng điệu.. và cả trật tự nữa. Thích những cách sắp đặt của anh chị về ngôi nhà, mấy tủ sách thật là đồ sộ anh ạ. Một tài sản quí giá lắm anh Bu ơi!

    Trả lờiXóa
  27. Tưởng là sách của QA đang trên bưu điện, thế là cầm chắc quá rồi hihihi
    Sẽ đợi ngày 25/2 gặp Andro nhé

    Trả lờiXóa
  28. Cảm ơn lời khen của bạn
    Chính nhờ thấy sự cúng giỗ bài bản ở nhà bạn hôm 29 tết vừa rồi bu tui mới có thêm nghị lực làm cái Entry này. Vì cứ đụng đến ảnh là rất ngại, với lại tết vừa rồi bi bà xã và cô con dâu bảo ba cái gì cũng muốn đơn giản. Quả là hôm đó đáng ra bu phải nhang đèn vào lúc giao thừa, đằng này giao thằng con trai. Thằng này vừa thắp nhang vừa bế thằng con trai nó trên tay. Từ nay học tập đội bạn trong vấn đề tâm linhhihihi.

    Trả lờiXóa
  29. Vậy hai đội cùng làm gương cho thế hệ sau kế thừa nhé!

    Chỉ là gìn giữ truyền thống sẵn có của gia đình, giữ nhang đèn ấm cúng trên bàn thờ Tổ Tiên, cũng như giữ bếp lửa luôn bập bùng sẽ ấm áp đến tận cùng của tổ ấm phải không anh Bu!

    Nhìn vào gia thế của gia đình anh, bạn bè cũng tự hào lắm chứ! Cầu mong con cháu đời sau giỏi hơn, sống tốt và sống an lạc hơn đời trước!

    Trả lờiXóa
  30. Bố mẹ bu sịnh hạ 5 người con 3 trai hai gái. Những ai tên vần T thì còn, ai khác tên vần T thì về trời lúc còn nhỏ
    Những người còn
    Toàn: Vũng Tàu
    Túy: Đà Lạt
    Tâm (nữ) Hà Nội
    Những người mất
    Xuân (nữ) 6 tuổi
    San 3 tuổi
    Do vậy nhà bu bây giờ tên toàn vần T cho cả nam lẫn nữ.
    Bu đã làm lễ tạ lăng ngoài quê xin ông Nguyễn Quốc Thành cái tên đặt cho cháu đích tôn (là cu Rơm). Nhưng lại không hiểu sao các cụ trước đây bên cạnh tên còn có thêm chữ Ngọc (Riêng chữ lót Quốc là do vua Minh Mạng tặng,)
    Trong từ điển có Thành bộ thổ 城 (thành quách) Thành bộ ngôn 誠 (thành thật), Thành không bộ nào cả 成 (thành công). Ở các sách của triều Nguyễn khi nói đến ông Thành lúc thì viết Thành bộ Thổ, lúc thì viết Thành bộ Ngọc. Các vị bộ lễ nhà vua cẩn trọng thế mà cũng viết tùm lum. M giỏi chữ vuông nói hộ bu chữ Thành bộ ngọc là nghĩa gì? Hay cũng chỉ là thành tựu, thành công mà thôi. Bu hỏi để viết tên thằng cháu đích tôn cho đúng.

    Trả lờiXóa

  31. Anh Bu ơi! M vừa tra chữ Thành ở tự điển Dr Eye cũng không có từ này, nên vào mạng tra cho anh.

    Anh vào xem qua nhé!
    http://www.zdic.net/zd/zi/ZdicE7Zdic8FZdicB9.htm

    Nếu bộ Ngọc đứng đầu thì tổng cộng 11 nét,
    còn nếu chữ Vương đứng đầu thì chữ có 10 nét.
    Ngoài ra, nghĩa của nó thì anh thấy rồi đấy,

    nghĩa là Ngoc Danh và Mỹ Châu (châu báu mỹ miều)
    Tiếng Anh: Jade và Pearl cũng có nghĩa là ngọc ngà châu báu.

    Do đó khi viết anh cứ thêm dấu chấm vào bộ Vương cho ra chữ Ngọc cho cháu anh ạ!
    Tổng cộng 11 nét. Để M tra thêm cho cháu sau nữa nhé!

    Trả lờiXóa
  32. Nhà cũ đã đẹp, nhà mới hiện đại và đẹp hơn! Nhà bác Bu đúng là phúc lộc đủ đầy, sướng nhất hai bác rồi!

    Trả lờiXóa
  33. huynhtran

    Bu đã vào xem
    http://www.zdic.net/zd/zi/ZdicE7Zdic8FZdicB9.htm

    Thật là hay, nhưng phải cái người ta dùng chữ giản thể để gải thích, đâm ra phải ngâm cứu ...
    Trong các từ điển giấy in ở VN chữ ngọc là chữ vương có thêm một chấm. Nhưng khi chữ ngọc làm vai trò "bộ" thì không còn cái chấm ấy nữa cụ thể tong chữ Thành bạn dẫn ra trên thì ngọc mất chấm thành ra vương rồi. Tóm lại khi viết tên cháu Thành bu sẽ viết như chữ mà bạn đã dẫn ra. Và nghĩa nó không phải là thành công mà ngọc quý

    Trả lờiXóa
  34. Cũng mong được như vậy thuthuy à
    Mong thuthuy vào một chuyến đây

    Trả lờiXóa
  35. Trong chữ Ngọc Qúi đã bao hàm tất cả anh ạ!

    Trả lờiXóa
  36. Những nguồn vui sang trọng như thế không phải ai cũng có được, không phải cứ nhiều tiền là có được.

    Trả lờiXóa
  37. Ồ, bác thiên di về nơi trung tâm phiá Nam là đúng hướng quá. Nhà đẹp, đầy ánh sáng... Hy vọng có dịp vô thăm tân gia của hai bác.
    Nhìn ảnh bác đứng một mình ở đường hoa mà tiếc quá, giá như có thêm ai đó...
    Bức hoành phi Thanh Thận Cần là phiên bản mới làm lại phải không bác?.
    Chữ Trọng trong một vế đối hình như thợ khảm làm mất nét dưới...

    Trả lờiXóa
  38. Nhà bác Bu ở Đồng Hới đẹp. Chắc vì sự nghiệp của con cái nên bác Bu phải Nam tiến. Nhà ở Vũng Tàu cũng đẹp và rộng nữa. Ngưỡng mộ nhất, kính nể nhất là mấy tủ sách.
    Xem cách giới thiệu bằng ảnh về gia tộc của bác Bu, thì bác cũng thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt.
    Chúc bác Bu và toản thể gia đình năm mới AN KHANG.

    Trả lờiXóa
  39. Anh Bu giàu có nhất đấy nhà ...cứ nhìn các tủ sách thì biết ! Thích gì đâu
    Gió từng bảo thích ngôi nhà anh Bu ở ĐH lắm ...nhưng nghe anh bu miêu tả phương hướng, nhìn ảnh ngôi nhà bây giờ thì thấy anh thiên di về hướng này là quá tốt ..vừa có gió lành vừa gần con cháu . Miền Nam đất lành chim đậu anh Bu ơi !

    Ta rời một nơi gắn bó nhiều năm , chắc là không dễ nhưng "thiên di" có khi là số mệnh anh Bu nhỉ ?
    Chúc anh Bu và gia đình có những tháng năm an lạc nơi vùng đất lành nhé

    Trả lờiXóa
  40. Chú nói đúng, có tiền có thể mua được niềm vui nhưng không sang trọng có khi lại tầm thường

    Trả lờiXóa
  41. Đúng là có ai đó nữa và cũng cười thật tươi thì tuyệt hơn hihihi
    TORO nói đúng anh thợ làm thiếu nét so với bản gốc của cụ Lê Xuân Hòa, sẽ tìm thợ sửa lại . Mà cụ này viết như đánh đố khó ai mà đọc được . Ba chữ này đều là trọng 中 仲 重 ý cụ Hòa là chữ sau cùng tức là trọng yếu , quan trọng... TORO nhìn rất tinh

    Trả lờiXóa
  42. bikien nói y như cụ Lê Xuân Hòa.
    Khi đến nhờ cụ viết, cụ đang mệt, từ chối. Nhưng khi đọc câu đối thì cụ ngồi dậy nhìn bu mà nói: Ra cái nhà anh cũng trâm anh thế phiệt lắm. Tôi sẽ viết và xin anh lưu lại làm kỷ niệm vì câu đối quá hay.

    Trả lờiXóa
  43. Hình như mọi sự có số mệnh an bài, chương trình lập sẵn, rồi ngón tay vô hình nhấn nút Enter là xong.
    Nhiều quyển sách mua xong bỏ đó chưa đọc, xem ra không còn quỷ thời gian mà đọc nữa gió à...

    Trả lờiXóa
  44. Ngắm chủ nhân, ngắm nhà trước và sau "Thiên di" MTV thầm khen:
    Chủ nhân phong cách, đĩnh đạc, giàu tri thức!
    Nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, thật mỹ quan!
    Đề huề con cháu, thêm thịnh vượng ..
    Nhìn vào, người ngoài thẩy nể phục và cảm mến chứ ko sinh lòng ganh tỵ đấy ạ!:-)
    MTV xin chúc anh chị mạnh khỏe, con cháu gìn giữ truyền thống gia đình, rạng danh thêm dòng tộc.

    Trả lờiXóa
  45. Người mình có câu giấy rách còn lề, bu vẫn cố gắng gìn giữ truyền thống đẹp của gia đình, cảm ơn sự động viên của bạn phương xa MTV

    Trả lờiXóa
  46. Entry của bác có nhiều thứ để học quá. Sự chỉn chu đến từng milimét của nếp nhà bác như tỏa sáng, làm mình quên đi những lộn xộn đang diễn ra trong xã hội ngày một nhiều. Có nhiều điều để suy nghĩ lắm! Chúc mừng bác Bu với ngôi nhà mới, chúc mừng sự đoàn tụ của gia đình! Em mơ có một nơi chốn riêng biệt để thờ phượng như nhà bác và nhà chị TTM, nhưng căn nhà đang xây của em bé quá, vẫn phải ghép chung với phòng khách bác à! Thôi thì phước mình tới đâu thì hưởng tới đó bác nhỉ?!

    Trả lờiXóa
  47. HT nói đúng như đạo Phật dạy, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến cho nên ta phải bằng lòng với hiện tại vậy. Triết gia Osho cũng nói na ná thế "Niềm vui và hạnh phúc là ngay bây giờ và ở đây"

    Trả lờiXóa
  48. Ông ấy là người Nhật phải không chú?

    Trả lờiXóa
  49. Ông Osho người Ấn Độ, nếu chưa đọc ông này thì cháu tìm đọc đi

    Trả lờiXóa
  50. Dạ! Cháu cảm ơn chú đã mách.
    Hiện giờ cháu chỉ đang thích đọc những gì thuộc về khoa học thưởng thức thôi ạ. :)

    Trả lờiXóa
  51. Đọc Osho cũng là thưởng thức một món khác thói quen lâu nay thôi QA à
    Nghe tựa đề "Niết bàn cơn ác mộng cuối cùng" QA có thấy hấp dẫn không??

    Trả lờiXóa
  52. Ác mộng mà lại dính dáng đến niết bàn, quả là hấp dẫn đó chú.

    Trả lờiXóa
  53. Tại sao Ấn Độ lại có nhiều nhà hiền triết vậy chú?

    Trả lờiXóa