Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009

CẢM ƠN BÈ BẠN

 

                                                      DSCN0759

 

Sau mấy ngày bệnh, nay bà xã Bu đã gắng dậy đi làm. Buổi chiều về, tay còn cầm nón bảo hiểm, túi xách, mặt mũi phờ phạc, nhưng chiều ông xã đứng chụp hình để được lên blog "gặp" các bạn:  Mẹ Bầu Bí, Cao Nguyên Bùi, Huyền Trân, Thu Thủy, Đê Hát Tê…nói lời cảm ơn về những lời thăn hỏi ân cần.  Bà xã Bu mong các bạn mạnh khỏe, không để các ông xã vất vả tội nghiệp.  Riêng Đê Hát Tê phải mạnh khỏe để làm thơ réo rắt lòng người.

                                                        Người truyền đạt: BULUKHIN

 

Bà Xã Bu không làm chủ trang blog nào, chỉ  thỉnh thoảng ngồi đọc ké chồng, tỏ rõ sự đồng tình trong trò chơi chữ nghĩa. Hồn via    nàng để hết vào hai con trong Nam. Chuyện thường ngày của nàng là giá cả chợ búa cùng các loại vải vóc mỹ phẩm, các sự cố họp hành bầu bán ở cơ quan, và những chuyện không đầu đề khác mà  đức ông chồng đôi khi nghe chỉ để tỏ lòng kính nể vợ. Hôm nọ đang trong bữa cơm, nàng bảo  một cô gái làm ở phòng tín dụng ngân hàng kể lại với nàng về một sự cố bị sếp từ chối hồ sơ cho  vay chăn nuôi…

  

"…Sếp em nhiều lúc kì lắm chị ạ, không vừa ý là mắng té tát vào nhân viên, làm họ không còn biết trở tráo đối phó ra sao nữa. Mới đây em lên duyệt hồ sơ cho một hộ vay chăn nuôi.  Sếp đọc vô cùng chăm chú, rồi bổng dưng ông ta nhíu lông mày lưỡi mác lại, đẩy cái rẹt tập hồ sơ về phía em .

- Kiến thức cô còn nhiều lỗ hổng quá.

Em quýnh lên, lắp bắp

- Thưa …lỗ hổng chỗ nào ạ

- Một trăm con dê cái mà cô cho vay mua 40 con dê đực không là lỗ hổng à?

- Sếp thông cảm, ở trường đại học họ không dạy em về loài dê.

- Ơ hay, trường không dạy thì cô phải tự học lấy chứ. Làm như cô là lảng phí giống đực một cách ghê gớm. 100 dê cái chỉ cần 5 con dê đực là quá đủ, làm như cô thừa ra 35 con. Cô có biết dê đực là  sáng tạo tuyệt hảo cuối cùng của thượng đế không. Nó đại diện ưu tú nhất, xuất sắc nhất cho giống đực nói chung.  Cô…cô đã đọc thơ bao giờ chưa?

- Thưa sếp thơ gì ạ.

- Một thi sĩ đã viết thế này:

Nếu một ngày kia nhân loại hết tính dê

Khác nào thành phố cả ngày cúp điện.

Các bà, các cô không còn chưng diện.

Khắp phố phường đường sá cũng buồn thiu.

Nghe xong Bu tui suýt nghẹn, đặt bát xuống bàn, kêu lên: Cái cô bạn của mẹ  bịa.

Bà xã Bu suy tưởng : Nghỉ cho cùng thì ông sếp ấy và bài thơ của thi sĩ nào đó có gì sai cơ chứ. hihihi

20 nhận xét:

  1. Hehe! Nói rứa là quá đúng, sai chỗ mô mà nghẹn?

    Trả lờiXóa
  2. :D
    NH không được biết bác Bu gái bị bệnh nên chưa thăm hỏi kịp thời . Nay xin được gửi lời mừng bác gái đã bình phục . Chúc hai bác và gia đình mạnh khoẻ , bác gái gom được nhiều câu chuyện hàng ngày thú vị về kể cho bác nghe ạ ! :)

    Trả lờiXóa
  3. Hehe, chi Hà hay quá! Đúng là kiến thức cô gì đó còn nhiều lỗ hổng thật :-)). Chúc ông bà cùng thật khoẻ để tháng 6 vô SG thăm cháu nha!

    Trả lờiXóa
  4. Mừng bác Bu gái đã khỏe ạh!

    Ôi chao, em đọc câu chuyện mà cười sặc luôn! :))
    Nhân loại mà "hết tính dê" thì ko chỉ đường phố buồn thiu mà còn rất rất nguy hiểm nữa ấy chứ! Bác bu hè? :D

    Trả lờiXóa
  5. :)
    chuyện buồn cười thật!

    BX bác Bu trẻ thế ko ngờ 2 ông bà đã có cháu!

    Trả lờiXóa
  6. @viedbi
    - Tui nghẹn chứng tỏ tui còn mang bệnh giáo điều của một thời người ta nhồi nhét cho. Té ra hiểu được lẽ phải cần qua một khổ nạn thế đấy.
    @ Ngân Hà
    _ Rất cảm ơn bạn
    @hongdang
    - Nhất thiết tháng 6 có mặt
    @ cubeo93
    - Bạn không cười thì người kể buồn lắm
    @Khiếtan
    - Một cháu nội sắp chẵn năm, một cháu ngoại 8 tháng tuổi. Cả hai đều con trai.

    Trả lờiXóa
  7. Chúc mừng chị đã khoẻ.
    Phụ nữ vậy đó anh, khi có chồng thì hết lòng vì chồng, khi có con thì đầu óc cứ nghĩ về con về cháu thôi, nhất là khi con cháu ở xa vòng tay chăm sóc của mình.
    Chị trông trẻ, năng động và chịu khó quá anh há.
    .......
    Còn cái chuyện chị kể em thấy cũng đúng thật đấy, nhưng có nhiều sếp ăn nói chẳng ra gì với nhân viên nữ của mình, dù có nói đúng nhưng cách nói và chổ nói không thấy hợp lẽ chút nào. Nếu câu chuyện này được kể vào buổi liên hoan vui vẻ không chừng lại thú vị với những câu chuyện tiếp nối và những tiếng cười thoải mái hơn.

    Trả lờiXóa
  8. Chúc mừng bác đã chăm sóc tốt để bác Bu gái có thể đi làm. Trong bác gái còn năng động lắm. Và nghe qua câu chuyện thấy bác gái trẻ trung hơn bác trai đấy nhé.
    Chúc hai bác nhớ cháu nhưng vẫn trẻ trung, vui vẻ!!

    Trả lờiXóa
  9. @ TORO à
    Chăm người 1 người chăm lại 10. hihihi

    Trả lờiXóa
  10. Dạ trước tiên bác Bu cho em hỏi , Huyền trần mà bác nhắc ở đầu bài là ai thế? Không phải em tò mò nhưng vì em có hỏi thăm bác gái mà không thấy có tên em hìhì . Chúc mừng bác gái đã khỏe mạnh nhe! Đang đi te te không thấy sao, chứ nằm 1 cái thấy sức khỏe quý hơn vàng!

    Biết được bác gái thêm một tính hay nữa là đồng cảm với cái trò chơi chữ nghĩa của chồng.

    Bác gái suy tưởng cũng hay luôn: chấp nhận một thuộc tính của đờn ông hịhị. Ông xã em cũng hay nói rằng: Dê là thuộc tính của đàn ông, ghen là thuộc tính của đàn bà, khi dê tồn tại thì ghen tồn tại, khi dê mất đi thì ghen mất đi ... rồi gì gì nữa thì em quên rồi :)) Có ai bổ sung tiếp không?

    Trả lờiXóa
  11. Xin lỗi HUYỀN TRÂN.
    Cứ nghĩ cô bạn miền Nam này họ Trần, tên Huyền nên mới viết ra thế. Bu đã chữa lại bài viết ngay sau khi đọc mấy dòng của bạn.

    Trả lờiXóa
  12. Chúc mừng bác gái đã khoẻ mạnh. Chúc hai bác an khang, hạnh phúc.
    Hai bác thật đẹp đôi.

    Trả lờiXóa
  13. ngocuong1960
    Bác gái đứng một mình thì đẹp đôi với ai hả trời?

    Trả lờiXóa
  14. Bác gái đứng một mình vì bác Bu bận chụp ảnh, như thế thì đúng là đẹp đôi rồi còn gì nữa vì ảnh của bác gái và bác đều có đứng một mình trên trang này . Bác kêu trời cũng chả được. Chúc hai bác luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
  15. Giờ vẫn được gọi là "nàng" thật là trìu mến ạ!

    Hì, tháng 6 Violet cũng vào SG ạ :-)

    Trả lờiXóa
  16. - Đúng là đã có đôi rồi thầy Kim nhỉ hihihi.
    - Violet: Gọi nàng từ tuổi 20 nên thành ra trìu mến hoài à.

    Trả lờiXóa
  17. Đó là chân lý, chân lý! :D

    Thế mới biết, chuyện học hành, kinh doanh thực tế khác xa nhau, môn môn phải được coi là bộ môn cơ bản như "Dê học" phải được các trường đào tạo sinh viên bài bản Bác nhẫy! :D Vì nhân loại, có ai kô cần mô!

    Trả lờiXóa
  18. Sếp cũng đúng mà nhà thơ cũng không sai! -Ba phải là thuộc tính của em rồi mà.

    Trông bác gái vẫn còn trẻ lắm, bác Bu cũng phải "trẻ hóa" để cân bằng với bác gái đấy ạ!

    Trả lờiXóa
  19. Hì hì, bác Bu gái tuyệt quá còn gì.Cái gì cũng giỏi giang, chăm chồng chăm con hết lòng, vậy là nhất anh rồi.

    Trả lờiXóa