Thứ Tư, 2 tháng 9, 2009

Buổi sáng 2/9/2009 hương trầm nghi ngút trong đền thờ 13 liệt sĩ trên đường 20 Quyết thắng, nhưng người ta quen miệng bảo là hang 8 cô. Cái tên Hang 8 cô gợi lại cách làm việc tắc trách của một số người đối với 13 chiến sĩ đã nằm xuống vĩnh viễn vì sự nghiệp chống Mỹ...

3 nhận xét:

  1. Sáng 2/9 thế nào hả chú? Chú hỏng đưa cô đi đâu chơi ah? Con thì...sang nhà chú chơi nè! :)

    Trả lờiXóa
  2. Chúc mừng bác đã sử dụng chức năng mới trên blast của Multiply. :D

    Trả lờiXóa
  3. Tôi cũng đồng quan điểm với bác Bu. Quả thực là chúng ta đã tắc trách với các liệt sỹ chứ không chỉ 13 chến sỹ ở hang 8 cô.

    Trả lờiXóa