Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

ĐÓN TẾT CON HỔ

 

Trước tết bụng bảo dạ năm nay chẳng làm gì cả, con cháu ở xa  bày biện chi cho mệt. Nhưng rồi tết cứ như rượu ngấm say, không ngồi yên một chỗ xem thiên hạ hớt hơ hớt hải sắm sắm mua mua được.

         Thế là gọi thợ về vá víu dãy lan can rỉ thủng

  

             Lại thuê người sơn cổng, sơn tường rào

 

   Rồi thả thêm vài con cá vàng làm bạn cùng hoa súng

 

          Chỉnh sửa mấy chậu phong lan vườn nhà

 

 

Cuối cùng mang máy ảnh ra chợ hoa ghi vội vài kiểu nhân ngày tiễn ông Táo 

 

 

  

Nói gì thì nói, ngày mai 24 tháng chạp bà xã  bay vào Nam thăm cháu nội cháu ngoại cho đến tối 30 mới về.  Cơm ngày 3 bữa tự lo lấy, đêm co ro một mình. Ai cũng bảo xa vợ được tự do. Ừ thì được cái này lại mất cái khác.... hehehe

 

31 nhận xét:

  1. Bác nhớ tự chăm sóc sức khoẻ cho tốt vào để bác gái yên tâm lúc đi vắng, 30 Tết bác gái về thấy bác trai khoẻ mạnh vui vẻ thì mới xoá được cái biệt danh "trẻ thơ lớn tuổi" đi chứ :D

    Trả lờiXóa
  2. Lâu lâu xa chị để thấy cái sự có vợ ở nhà là sung sướng rên mé đìu hiu anh Bu nhỉ ?

    Thích mấy chậu phong lan nhà anh quá nhất là chậu hoa vàng ... cư như kêu réo xuân về ấy !!!

    Trả lờiXóa
  3. Ngộ quá, vẫn không thể xem được hình ảnh bên bác Bu. Viva liberta, hehe!

    Trả lờiXóa
  4. K cũng sơn sửa dọn dẹp nhà cửa cả tháng nay, mệt đừ. Thấy lan nhà anh ra hoa đẹp quá, sao K trồng và chăm ghê lắm nhưng chẳng có giò lan nào ra hoa cả.
    Nhà anh chị đẹp thế chắc khó lòng theo con cháu dời đô vô phương Nam nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. trời, cuộc sống của chú là mơ ước cả đời của con, đừng dọn vô Nam chán lắm chú ui, hehe :D

    Trả lờiXóa
  6. Tết đến lo dọn dẹp sơn sửa nhà vậy là vui thiệt chú nhỉ! Nhà chú có nhiều hoa đẹp quá.Nhà con ở phố núi cũng có mấy chậu lan, mà hôm trước bị ăn trộm lấy mất một ít, tiếc thật chú ah! Cô đi rồi, chú ở nhà 1 mình nhớ đừng bỏ bữa đó nha! Chúc chú chủ nhật vui!

    Dạ con làm đến hết 29 mới nghỉ, tối 29 con mới về phố núi ah!

    Trả lờiXóa
  7. Nhà em vẫn "án binh bất động", chưa thấy Tết đâu cả. :(

    Trả lờiXóa
  8. Có mấy ngày thôi mà, sư huynh tranh thủ ra ngoài ngắm hoa dại chút đi kẻo đến 30 bông hoa lớn về là ...hết phim đó, hihi!

    Trả lờiXóa
  9. Đọc bài này bác rõ là người hạnh phúc và thư thái. Bác BU gái đi xa vài ngày để khi trở lại mang theo cả mùa xuân và cái ấm áp cho bác đấy.
    Chúc mừng hai bác, tân niên hạnh phúc!!!

    Trả lờiXóa
  10. Hôm nay con bị quay như chong chóng, Mệt quá nên giờ sang chú ngó mấy cây hoa cái cho tỉnh táo rồi cày tiếp đây nè. Hôm nay bác gái đi rồi, ở nhà chú được tự do thích nha!
    Buổi tối vui chú nhé!

    Tính cẩn thận quen rồi, nên chú yên tâm.

    Trả lờiXóa
  11. Anh Bu đã có một thời gian dài ở Hà Nội phải không ? Gió chưa một lần ra HN ... dù kinh Bắc là quê hương . Từ thời còn là thiếu nữ Gió luôn mơ về HN qua bài hát này . Hôm rồi làm tặng một người bạn mà G nghĩ là người HN ... Mời anh nghe thử .

    Trả lờiXóa
  12. Ước chi em đc đón Tết với bác Bu dưới chưn Quảng Bình Quan! :D

    Trả lờiXóa
  13. Cũng mong được " ngấm say" như bác lắm nhưng sao cứ hối hả, hì hà hì hục ...dọndẹp ,sắp xếp, ...mà chờ mãi chỉ thấy say..."sóng" thôi ạ...!

    Trả lờiXóa
  14. Có cần dọn dẹp máy tính không bác :D

    Trả lờiXóa
  15. Mấy giò lan đẹp mê ly. Bác Bu chơi Tết "sang" thật

    Trả lờiXóa
  16. Bu đang thử chống bao cấp...hihihi

    Trả lờiXóa
  17. Réo quá mùa xuân kẹt xe thì nguy to

    Trả lờiXóa
  18. Bu đang ngỉ cách khắ phục xem sao...

    Trả lờiXóa
  19. Bu sẻ có một chuyên đề phong lan với bạn nhé

    Trả lờiXóa
  20. Cháu còn trẻ, đến tuổi chú chắc cháu còn hơn chú xa chừng

    Trả lờiXóa
  21. Không những không bỏ bữa mà còn ăn gấp đôi cháu ơi...

    Trả lờiXóa
  22. Có vẻ đang phục kích mùa xuân hay sao....

    Trả lờiXóa
  23. Đọc Gió Bu nghỉ ngay bạn là dân bắc ...hóa ra đúng

    Trả lờiXóa
  24. Sau tết cu Beo vù ra một chyến nhé...

    Trả lờiXóa
  25. Say sóng cũng na ná say mùa xuân mà

    Trả lờiXóa
  26. Vào blog của cháu chữ hiện lên rồi tắt ngay muốn trả lời cũng không được ....

    Trả lờiXóa
  27. Mua lan ngoài chợ còn đẹp hơn nhiều LÊ TÊ ơi...

    Trả lờiXóa
  28. Cảm ơn Ngũ Hành Sơn nhiều nhiều

    Trả lờiXóa
  29. Đồng Hới nhà bác nom ảmh đệp ra phết..!
    Đâu ai biết thành phố tỉnh quên..:)

    Trả lờiXóa