Thứ Tư, 17 tháng 2, 2010

TẢN MẠN ĐẦU NĂM.

                                    Hoa Van đa màu vàng gạch

 

                                  ( 3 tấm ảnh hoa  lá vườn nhà )

 

Người ta bảo nhất nghệ tinh nhất thân vinh, vậy nên trước sau như một Bu chỉ làm anh phu lục lộ, nói cho văn vẻ là công nhân xây dựng cầu đường. Thế nhưng cứ tiếp xúc mãi với đất đá, xi măng sắt thép lắm khi cũng chán, đâm ra thích hoa lá, cá cảnh, và mọt sách. Ở nơi quê mùa hiếm sách hay, nên thượng vàng hạ cám, vớ phải sách gì cũng đọc, từ bói toán cho đến Lão Tử, Thích Ca, nuôi ong, diệt mối...Bà xã  thấy ông chồng nghiền ngẫm pho sách dày cả ngàn trang thì kêu rêu: “Anh đọc cho lắm vào có khi dại chữ đấy”.  Cuối năm 2009 quê Bu thành lập tỉnh hội Phật giáo, bạn bè cùng lứa  nhiều anh đầu đơn làm Phật tử, gặp nhau thì chấp tay lại niệm Nam mô A Di Đà Phật. Các phật tử đến nhà chơi toàn nói những Ngũ giới, Tứ Diệu đế, Lục hòa, Bát Chánh đạo, Thập nhị nhân duyên...Bu được cái khôn nhà dại chợ, bạn bè đến thì hưởng ứng, huyên thuyên mọi thứ chuyện trên đời, chứ họ rủ làm Phật tử thì nhất định từ chối với lí lẽ: Đến chùa tụng niệm A Di Đà Phật mà không biết ông ấy con cái nhà ai,  trích ngang trích dọc ra sao thì tớ không vào. Ấy thế mà có hôm đang ngủ thụi vào lưng bà xã rồi hô lên: Bi Hoa, Bi Hoa. Bà xã thất kinh hồn vía dựng dậy tra khảo Bi Hoa là ai hả, anh nói đi. À, à, Bi Hoa là tên quyển kinh Phật, anh thấy mình dạo mãi trong nhà sách Vũng Tàu hỏi mua mà cô bán hàng không nói có chẳng nói không. Cáu quá vung tay hét lên cho bỏ tức.  Sau vụ đó bà xã vào Sài Gòn thăm cháu nội, rồi về Vũng Tàu thăm cháu ngoại mãi đến tối 30 tết mới về đến nhà.  Nam ra, bà mang về vô số quà cáp của con trai, con gái, của bạn bè. Bà bảo: còn hai thứ này em mua, cái này ở Huế, đấy là một cái hộp các tông dài gần hai mét, bên trong là bông hóa học, trong nữa là cây hoa phong lan Vanđa màu đỏ thắm.  Nàng lại nâng lên một gói nặng rồi bảo: Đây là giấc mơ của ông dại chữ, mở ra là quyển kinh Bi Hoa và kinh Vô lượng thọ của nhà Phật. Thế là năm nay Bu tui có 3 lần tết: Bà xã về kịp tối ba mươi, được nhìn thấy bộ kinh Bi Hoa và kinh Vô lượng thọ, được chưng bày cây phong lan Vanđa có hoa đỏ thắm trong vườn nhà,  chắc chắn nó còn ra hoa dài dài trong những mùa xuân sau ....

                                              Phong lan Van đa đỏ (bà xã mua ở Huế)

                                                   Kinh Bi Hoa (bà xã mua ở Vũng Tàu)

                                            Kinh  Vô lượng thọ ( một nữ tu ở Huế gửi tặng)

68 nhận xét:

  1. Anh Bu là hạnh phúc nhất đấy nhé ... Nếu hồi ấy anh mua được kinh Bi Hoa thì bây giờ Bi Hoa sẽ không làm anh phơi khới niềm vui như bây giờ .

    Gió thích phong lan Vanda đỏ quá _ mới nghe tên lần đầu đấy anh Bu

    Trả lờiXóa
  2. * Hoa van đa hình như có 3 màu: hồng, vàng gạch và đỏ thắm. Nhà Bu đã có cây màu vàng gạch, bây giờ có thêm màu đỏ thắm nữa là tuyệt.
    * Vụ kinh Bi Hoa Bu đọc thấy trên mạng rồi nằm mơ màng vậy thôi, chứ chưa vào nhà sách hỏi mua bao giờ. Đúng là mơ được ước thấy Gió ạ

    Trả lờiXóa
  3. Bác Bu lúc nào cũng ngời ngời hạnh phúc. Ngưỡng mộ bác ... gái quá hà!

    Trả lờiXóa
  4. Rồi sẽ có người ngưỡng mộ CNB hơn .

    Trả lờiXóa
  5. Sẽ có người ngưỡng mộ CNB hơn ...

    Trả lờiXóa
  6. Tôi vẫn chỉ coi được phần chữ, không coi được phần hình. Haha, sẽ phải học tập theo bác Bu, nghĩa là cũng phải nghiên cứu kinh sách chút đỉnh, để lỡ có ngủ mớ còn có đường mà... nói. Bác chỉ giúp một ít kinh sách có tựa hay hay nhé, như Bi hoa, Hoa nghiêm... chẳng hạn, hiiiii!

    Trả lờiXóa
  7. Nếu PNH đồng ý Bu sẽ dẫn ra một số sách nói về Phật giáo mà Bu hiện có và đã đọc chỉ sợ là bạn mãi mê hoa bướm mà không chú tâm đến thôi. Thì Bu cũng do tò mò mà đọc vậy thôi, chứ câu chuyện 2553 năm của ngài Thích Ca đâu chỉ đọc sách mà biết được.

    Trả lờiXóa
  8. - Cho em học tập bác gái lẫn bác trai :))
    - Lần đầu tiên em mới nghe Kinh Bi Hoa, bác Bu nghiên cứu rồi vui lòng giảng sơ nội dung chính nhé.
    - Bác nghiên cứu kinh Kim Cang chưa?

    Trả lờiXóa
  9. À, à, bác Bu cho tôi biết một số kinh có cái tựa hay hay ấy, chẳng hạn Bi hoa, Lăng nghiêm, Kim Cang... Kiểu như tựa Địa tạng thì không cần, bởi phái nữ hiếm người tên ấy, hihi!

    Trả lờiXóa
  10. Bu đang truy tìm lục tích ông A Di Đà nên phải đọc qua kinh vô lượng thọ,, kinh A Di Đà, kinh Bi Hoa.....Phật giáo có đến 300 bộ kinh danh tiếng, chỉ riêng cái tựa đề thôi đã không nhớ nổi....Bạn hỏi, biết gì nói nấy chứ không dám gọi là biết đạo Phật...

    Trả lờiXóa
  11. Bác gái đúng thật là hiền thê!

    Trả lờiXóa
  12. Hạnh phúc của Anh Chị sao dễ thương quá.

    Trả lờiXóa
  13. Người vợ hiền hay dữ chủ yếu là do ông chồng Bu nghỉ thế không biết có đúng không

    Trả lờiXóa
  14. Hạnh phúc của một cặp vợ chồng không do họ ở nhà quê hay ở tỉnh thành, không do họ ngồi bàn giấy hay cày ruộng, mà do họ hiểu nhau thông cảm cho nhau, yêu thương nhau. Nhờ trời cho đến nay Bu đang gần được như thế.

    Trả lờiXóa
  15. Hiện tại Bu chỉ có tên gọi 150 bộ kinh danh tiếng của Phật giáo, không lâu nữa Bu có đủ tên gọi 300 bộ, lúc đó Bu sẽ tiếp tục cung cấp them cho bạn.
    Trong số 150 bộ đã có khó chọn cho ra bộ nào có tên gọi hợp với phụ nữ, thậm chí nói ra làm chị em khiếp đảm như: Pháp Cú, Địa tạng, Biện Ngụ Lục...Còn những tên gọi sau đây PNH xem thử chị em có khoái không nhé:

    - A Di Đà kinh,
    - A Dục vương kinh
    - A Hàm kinh
    - A Tì Đàm Tâm Luận
    - Anh Lạc Kinh Tối lược Giải
    - Bắc Sơn Lục
    - Bách Dụ Kinh
    - Bách Luận
    - Bách Pháp Minh Môn Luận
    - Bách Trượng Thanh Quy
    - Bảo Lâm Truyện
    - Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
    - Bát Thức Quy Củ Tụng
    - Bích Nham Lục
    - Bi Hoa Kinh
    - Cao Tăng Truyện
    - Cảnh Đức Truyền Đăng Lục
    - Chỉ Nguyệt Lục
    - Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục
    - Di Lặc Hạ Sanh Kinh
    - Di Lặc Hạ Sanh Kinh
    - Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
    - Đại Bi Sám Pháp
    - Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh
    - Đại Dường Nội Điển Lục
    - Đại Thừa Khởi Tín Luận
    - Ha Đa Phạt Na Già La Tự Chí
    - HIển Tông Luận
    - Hoa nghiêm Khổng Mục Chương
    - Hoa Nghiêm Kinh
    - Hoằng Minh Tập
    - Khai Nguyên Thích Giáo Lục
    - Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh
    - Lâm Gian Lục
    - Lăng Nghiêm Kinh
    - Lô Sơn Ký
    - Long Thọ Bồ Tát Truyện
    - Lương Hoàng Sám Pháp
    - Ma Ha Chỉ Quán
    - Minh Cao Tăng Truyện
    - N Tiên Tỳ kheo Kinh
    - Nam Điều Mục Lục
    - Ngũ Đăng Hội Nguyên
    - Nhân Minh Học Danh Nghĩa Tập
    - Nhập Đường Cầu Pháp Tuần Lễ Hành Ký
    - Nhập Thi Thiết Luận
    - Nhập Trung Luận
    - Pháp Bảo Đàn Kinh
    - Pháp Hoa Huyền Nghĩa
    - Pháp Uyển Châu Lâm
    - Thiền Lâm Tăng Bảo Truyện
    - Thiên Thai Cửu Tổ Truyện
    - Thiền Tông Vô Môn Quan
    - Thuận Chánh Lý Luận
    - Thung Dung Lục
    - Tì Ni Nhật Tụng
    - Tịnh Đọ Vãng Sanh Truyện
    - TRang NGhiêm Sớ
    - Trinh Nguyên Tân Định THích Giáo Mục lục
    - Trường A Hàm Kinh
    - Viên Giác Kinh
    .......
    Nếu Phải tóm tắt những bộ kinh ở trên nói gì thì sợ Bu Không đủ tuổi thọ để làm. huhuhuhu. Nhưng nếu bạn muốn biết một trong số đó nói gì Bu cũng sẵn sàng bớt chút tuổi thọ để hầu bạn hihihi...

    Trả lờiXóa
  16. Chú thật Hạnh phúc, ngay đêm Giao thừa nhận được món quà từ cô màng về! Cô thật chu đáo với chú!
    Chú đọc kinh sách nhiều quá! Kính nể chú thiệt! Ngày trước con cũng đọc khá nhiều, vì nhà con cạnh chùa nên con hay đi xuống chùa mấy sư thầy cho mượn sách đem về nhà đọc, nhưng từ khi rời phố núi vô SG học và làm thì ít có cơ hội đọc nữa. Hic

    Trả lờiXóa
  17. Tốt hơn cả là PNC tập trung vào ngiệp vụ cho thật giỏi, sống lạc quan , yêu đời, luôn luôn hướng thiện chứ không nên đọc những thứ chưa cần thiết lắm. Càng đi vào sách Phật PNC càng hoang mang liền.

    Trả lờiXóa
  18. Tốt hơn cả là PNC tập trung vào ngiệp vụ cho thật giỏi, sống lạc quan , yêu đời, luôn luôn hướng thiện chứ không nên đọc những thứ chưa cần thiết lắm. Càng đi vào sách Phật PNC càng hoang mang liền.

    Trả lờiXóa
  19. Su huynh uyên bác quá, thật là một niềm hạnh phúc, vì có say mê ham thích mới làm được như vậy. Vậy mới thấy sư huynh thực tế là người yêu đời lắm lắm. :-))

    Trả lờiXóa
  20. Còn trẻ thì tranh thủ làm việc để kiếm tiền cho mình và giúp ích cho đời, khi có tuổi mới rảnh rang tí chút mà ... suy ngẫm sự đời và .... viết hồi ký. Phải không bác Bu?

    Trả lờiXóa
  21. Đời không yêu mình được mấy song mình thì yêu đời lắm lắm bạn đèn đỏ à

    Trả lờiXóa
  22. CNB phải viết bút ký văn học chứ không phải kể lai rai đấu nhá...

    Trả lờiXóa
  23. Tết 1 lần đã mong lắm rồi, bác ơi. Những 3 lần tết ,hẳn bác Bu phải "say" đến ...ngất ngây , bác nhỉ !

    Trả lờiXóa
  24. Chú nói thế thì thôi con đợi đến lúc bằng tuổi chú hãy đọc chú hè? Vì bây giờ có lẻ con cũng chẳng đủ khả năng mà hiểu được sách Phật học như thế, nội chương trình con học trong các bậc học ở Chùa cũng đã ngán rồi.Hic

    Trả lờiXóa
  25. Nhất trí với Phố Nui Cao, đừng mất thì giờ với những thứ chưa cần thiết.

    Trả lờiXóa
  26. Thêm các bộ kinh sau:
    - Tư bản Kinh
    - CNXHKH Khởi Tín Luận
    - Lê nít sám pháp
    - Mác xít tông luận
    - Mao ít tối thắng giải
    - ...

    Cũng khá hay !

    Trả lờiXóa
  27. Đọc hết mớ kinh của bạn giới thiệu sẽ được giải thoát ngược là cái chắc huhuhu.

    Trả lờiXóa
  28. Năm mới, lại thấy nhiều người tới thăm chùa...
    Năm mới, nơi đại điện khói hương nghi ngút...
    Lời rì rầm to nhỏ, xin xỏ, cầu tài, khấn lộc chen chúc nhau
    Gửi đến ngài A Di Đà, bà Quan Âm...

    Chao ôi, một đêm thu trăng sáng. Một người nằm mộng thấy Phật A Di Đà, một người nữa nằm gối đầu tưởng tượng ra Phật Mẫu Quan Âm, thế rồi vẽ ra cho nhân gian một màn sương khói...

    Một bà hàng thịt cổ đeo giây có treo tượng Phật, tay xẻo từng miếng thịt thật nhanh. Hỏi người mua hàng, Tết có lên Chùa... không,...nghe nói Chùa đó thiêng lắm, xin gì được nấy. (Không biết Tết rồi bà có lên chùa xin sang năm mới làm năm phát đạt hơn không ?)...

    Đọc danh sách những cuốn kinh của nhà Bu đưa lên, mà thấy lòng sương khói...Ôi những Liên Hoa, những Đại Bi, những Bà La Mật, những tối thắng giải, những khởi tín luận,...

    "Một dạo nọ, ở thành Đồng Hới, xứ Quảng Bình, bulukhin ngồi trên ghế đá, xung quanh cây cỏ tốt tươi, dòng sông Nhật Lê có muôn hào quang chiếu sáng (dưới anh nắng mặt trời), có người tới bạch: Vì sao sông này có tên Nhật Lệ ? Bulukhin trả lời thông suốt người kia liền chịu và bạch tiếp: "Ngài A Di Đà quê ở đâu ?"...

    Trả lờiXóa
  29. * Có một sự thực: Kẻ thù CNCS ở phương tây đọc Mác rất kỷ để hiệu chỉnh CNTB, vì thế nó không những không rẫy chết mà đang rất khỏe mạnh. Trong khi đó Mao Trạch Đông luôn luôn nói làm theo Mác thì giết đi 57,55 triệu người (Số liệu trong Mao Trạch Đông ngàn năm công tội VNTTX xuất bản)
    * Phật giáo đang vào thời mạt pháp, ai cũng bảo tôi làm theo giáo lý đạo Phật, thế nhưng 28 tông phái của Đại thừa không chấp nhận nhau. Riêng Phật giáo nguyên thủy VN và Thái Lan Miến Điện .....không giống nhau chưa nói Trưởng Lão Thích Thông Lạc có lý luận Phật Giáo nguyên thủy không giống ai.
    * Bu mày mò đọc các loại kinh sách ấy để tìm ra một niềm tin cho mình, vì mình, nghỉ bụng không bao giờ tìm ra !!!!!
    * Bạn catulaho hỏi Phật A Di Đà là ai, Tiểu thừa và Đại thừa khác nhau như thế nào. Bạn Huyền Trân muốn biết kinh Kim Cang nói gì. ..Bu sẽ trả lời họ như sách chứ không phải như mình đã ttin

    Trả lờiXóa
  30. * Có một sự thực: Kẻ thù CNCS ở phương tây đọc Mác rất kỷ để hiệu chỉnh CNTB, vì thế nó không những không rẫy chết mà đang rất khỏe mạnh. Trong khi đó Mao Trạch Đông luôn luôn nói làm theo Mác thì giết đi 57, 55 triệu người (Số liệu trong Mao Trạch Đông ngàn năm công tội VNTTX xuất bản)
    * Phật giáo đang vào thời mạt pháp, ai cũng bảo tôi làm theo giáo lý đạo Phật, thế nhưng 28 tông phái của Đại thừa không chấp nhận nhau. Riêng Phật giáo nguyên thủy VN và Thái Lan Miến Điện .....không giống nhau chưa nói Trưởng Lão Thích Thông Lạc có lý luận Phật Giáo nguyên thủy không giống ai.
    * Bu mày mò đọc các loại kinh sách ấy tức là đi vào sương khói của ý tưởng và chữ nghĩa, hi vọng tìm ra một niềm tin cho mình, vì mình, nghỉ bụng không bao giờ tìm ra !!!!!
    * Bạn catulaho hỏi Phật A Di Đà là ai, Tiểu thừa và Đại thừa khác nhau như thế nào. Bạn Huyền Trân muốn biết kinh Kim Cang nói gì. ..Bu sẽ trả lời họ như sách chứ không phải như chính mình đã tin.

    Trả lờiXóa
  31. Bác Bu sắp nói chuyện... khó hiểu rồi. Hee. Hee

    Trả lờiXóa
  32. Cái gì cũng dễ hiểu đâm ra nhạt nhẽo lắm CNB à..

    Trả lờiXóa
  33. Ôi, chú đọc nhiều quá đến nỗi ngủ mà còn mơ thấy nữa! Phục chú thiệt, hiếm có ai mà nghiên cứu nhiều như chú vậy!

    Trả lờiXóa
  34. Đọc comments mà thấy lòng sương khói...
    Bu chưa có lòng tin, mà sao đã có đủ động lực và kiên nhẫn thế nhỉ.

    Trả lờiXóa
  35. @doasentrang, bác Bu nhà mình nghiên cứu nhiều thật, nhưng mà có một thứ rất đáng chú ý bác Bu nhà mình lại bỏ qua, cái này hỏi ông bạn Đèn lồng đỏ, haha!

    Trả lờiXóa
  36. HST có gửi cho chú một đoạn kinh BI Hoa, đọc cứ thòm thèm, đến nỗi đêm nằm mơ. Kinh này gồm 1135 trang vừa Việt vừa Hán đọc vào như người vừa leo lên dốc vừa nhai cỏ đắng..

    Trả lờiXóa
  37. Bu chưa ( chứ không phải không) có lòng tin vì:
    1- Chưa biết được nó là cái gì để tin. Đạo Phật mênh mông quá, trừu tượng quá. Muốn hiểu được nó thì phải đặt mình vào một không gian khác, một hệ quy chiếu khác. Cũng như toán học, khi Lô ba sep ski nói hai đường thẳng song song gặp nhau ở một diểm, ba góc trong của một tam giác công lại khác 180 độ thì các nhà toán học khác bảo ông này điên. Nhưng khi con người đi vào vũ trụ mới thấy Lô ba sép ski đúng. Nhưng mà nđnn ạ, đang ở trên mặt đất lại phải tự chuyển sang không gian khác để hiểu ông Thích Ca thì eo ôi, khó lắm
    2- Bu sinh ra trong một gia đình Nho Giáo cực đoan, cả cho đến khi CNCS cai trị đất nước. Ông bà cha mẹ hể mở miệng ra là Không tử nói, Mạnh Tử nói ....chứ không bảo Thích Ca nói.... Ông Khổng Tử có cái hay là chỉ dạy ta làm người trong phạm vi một đời người, tức từ lúc khóc chào đời cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Ông Thich Ca dạy ta làm người cả ba thời: quá khứ, hiện tại, và vị lai. Cho nên hiểu được ông để mà tin phải có thời gian dài dài bạn ạ.
    3- Và trò đời vẫn thế, cái gì không biết, còn mù mờ trong sương khói thì háo hức muốn biết, cho nên cứ phải ngồi gậm nhấm ba thứ sách khô như ngói, trúc trắc như vừa chui bụi vừa leo dốc vậy.

    Trả lờiXóa
  38. PNH đi giao ban với Đèn Lồng Đỏ ở cà phê chim chưa. Thầy này truyền đạt những gì bạn ghi nhớ rồi nói cho Bu nhé. Trình độ thầy cao quá đôi khi khi nghe đấy mà không hiểu ra, cho nên không thực hành được hehehe...

    Trả lờiXóa
  39. Chú nhắc kinh sách nhiều quá, đầu con sẽ tẩu hỏa nhập ma...nên con ghé đây cho chú tấm hình tượng La Hán trong chùa MT ở phố núi quê con nè. Chúc chú ngày mới an lành!

    Trả lờiXóa
  40. Dường như Bu đang đi đến nơi vô định, mang về vật vô hình nhỉ. Vậy Bu có TIN rằng mình sẽ có lòng tin vào đạo không?

    Trả lờiXóa
  41. Bu ơi cái này hình như dân gian ta gọi là ham của lạ phải không hihiiii

    Trả lờiXóa
  42. Bu cảm thấy mình đã bị đánh cắp mất lòng tin, và ở đời không tin vào một cái gì đó thì làm sao mà sống cho được. Trước mắt tạm tin vào con cháu mình học hành giỏi giang, làm nên sự nghiệp, sống lương thiện. Lại sau một năm, thấy con đường đến phần mộ mình ngắn đi một đoạn cho nên tìm xem sự giải thoát của ông Thích Ca ra sao để mà tin. Tiếc thay càng tìm đến ông thì ông cứ lùi xa ra mới ngao ngán. Tại sao vậy ?? nói ra thì dài dòng và liệu bạn trăm công ngàn việc thì có muốn nghe không??

    Trả lờiXóa
  43. Cái câu Bu nói phải đặt nó vào văn cảnh toàn bài, cụ thể là tìm hiểu đạo Phật. Khi tách nó ra thì mặc nhiên nó bị ma lực của câu dân gian hút vào và đồng hóa đi thành ra "ý tại ngôn ngoại" ...Xét cho cùng thì ham của lạ cũng là cách tìm cái mới. Vấn đề là ham cái gì và cách thức tìm đến nó ra sao mà thôi.

    Trả lờiXóa
  44. Tức là trước Bu có lòng tin, sau này bị mất? Hay trước sau đều vậy?

    Trả lờiXóa
  45. Vậy thì tin vào chính mình, Bu nghĩ sao? Em thì thấy cách đó chắc ăn nhất hihihi

    Trả lờiXóa
  46. Tại sao vậy, Bu nói đi em cũng rất muốn biết và học hỏi. Em có thời gian đọc, chỉ lười viết thôi.

    Trả lờiXóa
  47. Lúc còn thơ trẻ người lớn hoặc cấp trên nói gì nghe nấy vì tin họ nói đúng. Đến khi mình là người lớn rồi mới thấy một số vị người lớn trước kia nói sai hoặc có khi họ biết sai mà cố lừa mình huhuhu.
    Nếu bạn có thì giờ đọc Bu sẽ gửi bạn một bài viết của nhà văn danh tiếng Nguyễn Khải (đã qua đời) ....

    Trả lờiXóa
  48. Lúc còn thơ trẻ người lớn hoặc cấp trên nói gì nghe nấy vì tin họ nói đúng. Đến khi mình là người lớn rồi mới thấy một số vị người lớn trước kia nói sai hoặc có khi họ biết sai mà cố lừa mình huhuhu.
    Nếu bạn có thì giờ đọc Bu sẽ gửi bạn một bài viết của nhà văn danh tiếng Nguyễn Khải (đã qua đời) ....

    Trả lờiXóa
  49. Lúc còn thơ trẻ người lớn hoặc cấp trên nói gì nghe nấy vì tin họ nói đúng. Đến khi mình là người lớn rồi mới thấy một số vị người lớn trước kia nói sai hoặc có khi họ biết sai mà cố lừa mình huhuhu.
    Nếu bạn có thì giờ đọc Bu sẽ gửi bạn một bài viết của nhà văn danh tiếng Nguyễn Khải (đã qua đời) ....

    Trả lờiXóa
  50. Lúc còn thơ trẻ người lớn hoặc cấp trên nói gì nghe nấy vì tin họ nói đúng. Đến khi mình là người lớn rồi mới thấy một số vị người lớn trước kia nói sai hoặc có khi họ biết sai mà cố lừa mình... huhuhu.
    Nếu bạn có thì giờ đọc, Bu sẽ gửi bạn một bài viết của nhà văn danh tiếng Nguyễn Khải (đã qua đời) nói về cái tâm trạng này.

    Trả lờiXóa
  51. Bạn NĐNN
    1- (Tức là trước Bu có lòng tin, sau này bị mất? Hay trước sau đều vậy? )

    **Lúc còn thơ trẻ người lớn hoặc cấp trên nói gì nghe nấy vì tin họ nói đúng. Đến
    khi mình là người lớn rồi mới thấy một số vị người lớn trước kia nói sai hoặc có khi họ biết sai mà cố lừa mình... huhuhu.
    Nếu bạn có thì giờ đọc, Bu sẽ gửi bạn một bài viết của nhà văn danh tiếng Nguyễn Khải (đã qua đời) nói về cái tâm trạng này.

    2) ("Vậy thì tin vào chính mình, Bu nghĩ sao? Em thì thấy cách đó chắc ăn nhất hihihi")

    ** Nghe thì xuôi tai, nhưng mình đâu là chân lý tối ưu để mà tin ?

    3) (Tại sao vậy, Bu nói đi em cũng rất muốn biết và học hỏi. Em có thời gian đọc, chỉ lười viết thôi)
    ** Để cho công việc phu phen đầu năm thư thái chút xíu Bu sẽ nói thử xem.

    Trả lờiXóa
  52. 1) Bu kể chuyện Bu (mất lòng tin) mà em đọc cứ tưởng Bu đang kể chuyện em vậy huhuhu. Đến khi mình là người lớn ...là khi nào vậy Bu? Không biết em đã là người lớn chưa nhỉ...Bu gửi em bài của nhà văn Nguyễn Khải để em tham khảo, cảm ơn anh nhé.

    2) Vậy theo Bu, mình là gì? Còn chân lý tối ưu là gì? Ở đâu ra? Nó có thực sự ...tồn tại? và duy nhất không?

    3) Dạ, em chờ nghe.

    Trả lờiXóa
  53. 1- Cái người lớn Bu nói ở đây không phải là người đã qua tuổi vi thành niên, tức là đủ tuổi làm công dân. Mà là người đã chiêm nghiệm trong cuộc sống và NGỘ ra được nhiều điều. "Không biết em đã là người lớn chưa nhỉ..." Hỏi thế thì chỉ có bạn trả lời được chính xác, Còn theo Bu bạn là người lớn thực thụ tuy đôi lúc vẫn còn chút xíu trẻ thơ. Và có như thế con người bạn mới thực sự là con người và mới biện chứng.
    2- Chữ mình là Bu "nói leo ăn theo" nđnn mà. Theo Bu mình là từ đễ xưng chính bản thân trước người đối thoại. Nhưng khi người Vn gọi vợ (hoặc gọi chồng) bằng mình lại là chuyện khác.
    3- Chân lí tối ưu là Bu viết thừa ra hai chữ tối ưu. (văn dốt võ dát nó sinh ra thế ... huhuhu) vì không tối ưu làm sao có chân lý. Chân lí là sự phản ánh hiện thực vào nhận thức của con người như chúng tồn tại trong thực tế khách quan. Vậy thì chân lí là duy nhất.
    4- NĐNN bảo tin vào mình là chắc ăn, Bu cho là phải, nhưng sợ đôi khi mình không hoàn toàn đúng trong mọi hành động, trong mọi ứng xử. Đơn giản có vậy thôi. (Còn thế nào là đúng thì eo ôi...bất tận ngôn)

    Trả lờiXóa
  54. @ NĐNN

    1- Cái người lớn Bu nói ở đây không phải là người đã qua tuổi vị thành niên, tức là đủ tuổi làm công dân. Mà là người đã chiêm nghiệm trong cuộc sống và NGỘ ra được nhiều điều. "Không biết em đã là người lớn chưa nhỉ..." Hỏi thế thì chỉ có bạn trả lời là chính xác, Còn theo Bu bạn là người lớn thực thụ tuy đôi lúc vẫn còn chút xíu trẻ thơ. Và có như thế con người bạn mới thực sự là con người và mới biện chứng.
    2- Chữ mình là Bu "nói leo ăn theo" nđnn mà. Mình là từ đễ xưng chính bản thân trước người đối thoại. Nhưng khi người VN gọi vợ (hoặc gọi chồng) bằng mình lại là chuyện khác nữa
    3- Chân lí tối ưu là Bu viết thừa ra hai chữ tối ưu. (văn dốt võ dát nó sinh ra thế ... huhuhu) vì không tối ưu làm sao có chân lý. Chân lí là sự phản ánh hiện thực vào nhận thức của con người như chúng tồn tại trong thực tế khách quan. Vậy thì chân lí là duy nhất.
    4- NĐNN bảo tin vào mình là chắc ăn, Bu cho là phải, nhưng sợ đôi khi mình không hoàn toàn đúng trong mọi hành động, trong mọi ứng xử. Đơn giản có vậy thôi. (Còn thế nào là đúng thì eo ôi...bất tận ngôn)

    Trả lờiXóa
  55. Cảm ơn Bu trả lời và giải thích cặn kẽ. Được Bu coi là người lớn thực thụ ndnn vui quá, nhưng cũng lo quá không biết phải ăn nói sao để mình đừng ngày càng trẻ dại ra. Mình là gì ...ý ndnn muốn hỏi kiểu "tôi là ai trên cõi đời này" mà không phải chân lý tối ưu như Bu đã viết. Đọc định nghĩa chân lý ndnn bối rối quá, có thực sự tồn tại một thứ như thế chăng? "Còn thế nào là đúng thì eo ôi...bất tận ngôn", vậy làm sao biết nếu mình, hay một chân lý nào đó, đúng hay không đúng hả Bu ...

    Em thì chưa nghĩ chân lý là duy nhất, và chỉ mình có thể nhận ra và biết rõ nhất đâu là chân lý (nếu có) đối với mình. Mình có thể không hoàn toàn đúng, nhưng mình có khả năng thấy cái không đúng và sửa đổi, vậy là ổn rồi. Có ai mà đúng hoàn toàn đâu chứ, ... hình như em đang ở một hệ qui chiếu lạ quá phải không hihihi

    Trả lờiXóa
  56. 1- Người lớn thỉnh thoảng có đôi khi như trẻ thơ (không phải trẻ dại) thì dễ thương chứ sao. Lâu lắm ở Hà Nội Bu và cậu bạn em họ nhà thơ Xuân Diệu đang ôm nhau tán gẫu thì có người đập cữa ầm ầm, Hai thằng mở cữa ra thì ôi thôi, nhà thơ Xuân Diệu mặt mũi đỏ gay, tóc xoăn lòa xòa, hai mắt nhắm nghiền. Ông quát to: Hôm nay ông Xuân Diệu đến phá nhà ông Phạm Hữu Nhuận, cho ông chừa thói lừa đảo. Tại sao ông hứa đến 24 Cột Cờ ăn cháo lươn với tôi mà không đến, hả??. Hai thằng kéo ông cào nhà dỗ ngon dỗ ngọt và cuối cùng tặng ông một bộ đồ trà thế là ông lững thững ra về. Đến lượt hai thằng cười bò vì cái bộ đồ trà ấy của ông mới tặng cha Nhuận cách đó hai hôm. Nay Bu thuộc thơ ông ấy thì ít mà nhớ ba chuyện trẻ thơ của ông thì nhiều.
    2- Bu vẫn nghĩ chân lí là duy nhất với một mặt bằng cụ thể của tri thức nhân loại. Điều đó cũng phù hợp với định nghĩa chân lí của Từ điển Bách khoa Việt Nam: (Trung tâm biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam , Hà Nội 1955)
    " Chân Lí (triết), phạm trù triết học nói lên sự phản ánh đúng đắn khách thể bởi chủ thể đang nhận thức, sự phản ánh ấy tái hiện khách thể như nó vốn có bên ngoài, độc lập với con người và ý thức con người ; là tri thức phù hợp với khách thể và đã được thực tiễn kiểm nghiệm. Triết học duy tâm coi CL là tư duy phù hợp với cảm giác của chủ thể (chủ nghĩa duy tâm chủ quan) là tính có ích thực tiễn, thỏa mãn những lợi ích chủ quan của cá nhân (chủ nghĩa thực dụng) là thuộc tính vĩnh viễn không đổi và tuyệt đối của các khách thể tư tưởng (Platôn) . Trong chủ nghĩa duy vật biện chứng, khi nói đến CL là nói đến CL khách quan, tức là nói đến nội dung của biểu tượng, quan điểm, tri thức con người không phụ thuộc vào chủ thể, vào con người và loài người. Khi thừa nhận tính khách quan của CL chủ nghĩa duy vật biện chứng không đồng nhất nó với tính chất bất biến của tri tức con người mà khẳng định rằng CL thường xuyên phát triển. Một mặt con người ngày càng thâm nhập sâu sắc vào các đối tượng , các hiện tượng, tri thức của con người về thế giới ngày càng chính xác hơn, đầy đủ hơn, khách quan hơn, Mặt khác, thế giới xung quanh con người cũng thường xuyên biến đổi, phát triển, cho nên nó cũng quy định sự biến đổi của tri thức về nó. Tính đúng đắn của CL được kiểm tra bằng thực tiển. (Trang 41o, tập 1 )
    Nếu bạn là người không theo một trong ba thứ: Chủ nghĩa duy tâm chủ quan, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa duy vật biện chứng thì quả là bạn đang ở một hệ quy chiếu lạ rồi ...hehehe.....

    Trả lờiXóa
  57. NĐNN

    Tôi là ai trên cõi đời này? Tâm sự đó nằm trong câu hỏi muôn thở của triết học: Loài người là ai? Từ đâu đến? Và sẽ đi về đâu ? Hình như các triết gia đang nghị luận và chưa đưa ra lới cuối cùng. Thôi thì trước mắt tạm chấp nhận NĐNN là NĐNN như là một thực thể hiện hữu, do các nhân duyên tạo thành chăng?

    Trả lờiXóa
  58. noidaungotngao đang ở hệ quy chiếu 2 chiều :)
    trục ngang là noidau
    trục đứng là ngotngao
    noidaungotngao là hàm số: noidau - ngotngao = 0

    Trả lờiXóa
  59. Cái hệ này chắc là phải phức tạp hơn . Không thể luận từ NĐNN được vì 2 chiều còn là mặt phẳng đơn điệu, Không gian ba chiều cũng không có gì mới, mà phải 4 chiều, trong đó có một chiều tâm linh chăng???

    Trả lờiXóa
  60. Cái hệ này chắc là phải phức tạp hơn . Không thể luận từ NĐNN được vì 2 chiều còn là mặt phẳng đơn điệu, Không gian ba chiều cũng không có gì mới, mà phải 4 chiều, trong đó có một chiều tâm linh chăng???

    Trả lờiXóa
  61. @ nhulytacy

    Luận như bạn thì mới là hệ tọa độ mặt phẳng, có đưa lên không gian 3 chiều thì cũng chưa có gì mới . Phải là hệ tọa độ 4 chiều trong đó một chiều là tâm linh.

    Trả lờiXóa
  62. Đọc tới đọc lui định nghĩa chân lí của Từ điển Bách khoa Việt Nam em chóng mặt hoa mắt, tẩu hỏa nhập ma tới giờ chưa tỉnh Bu ơi. Bu có định nghĩa nào cụ thể hơn dễ hiểu hơn chút cho mấy người ít chữ như em huhuhu. Còn ông Xuân Diệu sao dễ thương quá vậy.

    Em vừa google thấy cái này, "Chân lí là sự thật tuyệt đối" ...vậy nghe ổn không Bu?

    Trả lờiXóa
  63. Có lẽ em ở hệ qui chiếu lạ thật rồi. Không phải em không theo một trong ba thứ chủ nghĩa đó, mà hình như em theo ...cả ba huhu, có phải vậy nên em mới thấy nhiều chân lí?

    Trả lờiXóa
  64. Em cũng không biết em là gì mà dốt vậy, mọi người đã học xong mấy bài mới rồi mà em cứ lúng túng dậm chân tại chổ mãi ...

    Trả lờiXóa