Thứ trưởng phụ trách Mầm non, trí tuệ non mầm
mời vào địa chỉ http:// Boxitvn.wordpress.com
(Hoặc gõ "Thứ trưởng phụ trách Mầm non, trí tuệ non mầm" vào Google
Gió đọc đâu đó nhiều điều về bà thứ trưởng MN này ... Buồn thiệt nghe anh Bu . Nhiều lúc cứ bảo mình :thôi thì mũ ni che tai vì thật ra cũng chẳng làm gì được ...nhưng đúng là mấy thứ này làm mình lộn ruột thiệt !
Tôi nghe nói ở Trung quốc có lắm quan bất tài hay tham lam bị đổ là do chê bai, phanh phui của giới blogger. Vậy thì bác Bu có lý "Người còn trái tim còn âu lo..."
Thời còn là học sinh ở Saigon, tôi cũng đã từng tham gia biểu tình chống Mỹ ngụy (hehe!), có câu hát của sinh viên học sinh thế này "phải lên tiếng nói cho cùng, lặng im lâu sẽ nuôi gian hùng...". Mới đây có một người dân kiện Sở Giao thông vụ đào đường lập lô cốt, người ta nói con kiến kiện củ khoai. Nhưng cũng có người nói, phải làm như thế cho dù cuối cùng chẳng được gì, để cho người có trách nhiệm biết quyền lực của họ không phải là vô hạn.
Còn nhiều giai thoại về Thứ trưởng Gái và những câu chuyện hài, bi về cán bộ giáo dục QB lắm, nhiều chuyện em biết mà cũng chạnh lòng khi nó xảy ra ở QB đấy bác ạ! :(
Hic.
Trả lờiXóaBốn ông đầu vàng lắc đầu không tin, hehehe!
Trả lờiXóaGió đọc đâu đó nhiều điều về bà thứ trưởng MN này ... Buồn thiệt nghe anh Bu . Nhiều lúc cứ bảo mình :thôi thì mũ ni che tai vì thật ra cũng chẳng làm gì được ...nhưng đúng là mấy thứ này làm mình lộn ruột thiệt !
Trả lờiXóaHee. Hee.
Trả lờiXóaNgồi chê thì dễ quá! Nhưng chê thế sẽ giải quyết được vấn đề gì cho thời cuộc đây?
Trả lờiXóaThật khá khen cho sự "dũng cảm" của bên trao và bên được lên chức như vậy. Tất cả đều có chức hết ha!
Trả lờiXóaDạ, bởi vậy em không dám nói gì. Hì. Hì.
Trả lờiXóaLắc đầu chán lại bịt miệng hihihi
Trả lờiXóaÔng bí thư Hội An cũng lộn ruột, dọa đóng cổng trường nhốt bà thứ trưởng lại và gọi 1500 sinh viên đến đối chất.
Trả lờiXóangười đẹp này dân QB đấy hehehe.
Trăm ngàn vạn triệu người chê có khi lại giải quyết được nhiều việc cũng nên !
Trả lờiXóaĐặng Dung có hai câu thơ thế này:
Trả lờiXóaThời lai đồ điếu thành công dị
sự khứ anh hùng ẩm hận đa
bà này không phải đồ điếu mà là chân dài nên cũng dễ thành công
Tôi nghe nói ở Trung quốc có lắm quan bất tài hay tham lam bị đổ là do chê bai, phanh phui của giới blogger. Vậy thì bác Bu có lý "Người còn trái tim còn âu lo..."
Trả lờiXóaTRang này nhà GR không vào được :(
Trả lờiXóaThời còn là học sinh ở Saigon, tôi cũng đã từng tham gia biểu tình chống Mỹ ngụy (hehe!), có câu hát của sinh viên học sinh thế này "phải lên tiếng nói cho cùng, lặng im lâu sẽ nuôi gian hùng...". Mới đây có một người dân kiện Sở Giao thông vụ đào đường lập lô cốt, người ta nói con kiến kiện củ khoai. Nhưng cũng có người nói, phải làm như thế cho dù cuối cùng chẳng được gì, để cho người có trách nhiệm biết quyền lực của họ không phải là vô hạn.
Trả lờiXóaCòn nhiều giai thoại về Thứ trưởng Gái và những câu chuyện hài, bi về cán bộ giáo dục QB lắm, nhiều chuyện em biết mà cũng chạnh lòng khi nó xảy ra ở QB đấy bác ạ! :(
Trả lờiXóa