Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

ĐI ĐI ÔNG

 

        Nhại bài thơ "Đi đi em " của Tố Hữu

        Rứa là hết ! Chiều ni ông đi mãi
        Còn mong chi ngày trở lại, ông ơi !
        Quên làm sao, ông hỡi, lúc chia phôi
        Bởi chung cảnh, dân chúng mình nghẹn nói

        Cha đi trước bao tượng đài cao vói
        Con đi sau rồi tượng cũng ê hề
        Vẫn chưa thôi lời day dứt nặng nề
        Hàng giây tiếng rủa nguyền trên miệng thế !

        Biết không ông, nỗi lòng Un khi đó ?
        Nó tơi bời, đau đớn lắm, ông ơi !
        Bàn chân ông còn luyến tiếc không rời 
        Bởi chưa kịp bàn giao Un Cu Nhóc .

        Những đêm tối, ông viết bài Un học
        Cho Un con bỗng chốc hóa thiên tài
        Nơi biết bao bổng lộc với lâu đài
        Ông đã trút vào lòng Un tất cả !

        Un ngoái cổ nhìn ông, Un chỉ trả
        Thầm cho nhau đôi mắt ướt ly sầu !
        Biết làm sao, ông hỡi, nói cùng nhau ?
        Tiếng chửi mắng vẫn phun hoài, nhục nhã !

                    (Blog Quê Choa)

 

33 nhận xét:

  1. Rứa là hết ! chiều ni ông đi mãi
    Nước mắt không rơi, đành khuyến mãi
    Đành dàn cảnh, mướn thuê tiếng khóc
    Dân chúng bên đường đưa tiễn khóc đầy vơi
    Vậy là đẹp nhé.. đã có người than người khóc
    Để Ông không buồn vì chẳng ai than khóc khi ông đi!

    Trả lờiXóa
  2. 1- Bạn à, tui thấy cô phát thanh viên Bắc Triều vừa khóc vừa nghẹn nào đọc tin đó thôi...Mà dân Triều nhiều người vật vã đau thương lắm. huhuhu.
    2- Thấy bạn làm thơ, tui bắt chước làm theo

    Ông Un ơi hởi ông Un
    Cơ đồ bố để nhớ luôn giữ gìn
    Xã hội chủ nghĩa phe mình
    Dẫu sao thì cũng thắm tình bấy lâu
    Cu Ba, nước Việt, nước Tàu
    Hè nhau đổi mới, chưa giàu cũng sang
    Hết còn cái cảnh xếp hàng
    Một chiếc áo lót hai nàng bắt thăm
    Bắc Triều vĩ đại muôn năm
    Nếu Un đổi mới là làm hại nhau
    Cháu con nhân loại mai sau
    Muốn đi du lịch biết đâu mà tìm
    Tìm đâu tù ngục xà lim
    Nhốt người dân muốn đi tìm tự do
    Tìm đâu cái cảnh "ấm no"
    Dân nhai cả rễ cây cho ấm lòng
    Tìm đâu nguyên tử "quốc phòng"
    Thách toàn thế giới, ta không sợ gì
    Un ơi đổi mới mần chi
    Chủ nghĩa xã hội ông thì để nguyên
    Năm châu bốn biển mang tiền
    Đến ông du lịch thường xuyên phen này
    Bắc Triều chỉ việc ngửa tay
    Đếm tiền hốt của từ rày lên tiên
    Ông mà đổi mới là điên.

    Hehehe!

    Trả lờiXóa
  3. hic, xem ở mục điểm thấy bài này của bác lại tưởng thơ của ông Tô Hưu Rứa...

    Trả lờiXóa
  4. hahah dân Hàn khóc , dân nước khác cười !
    Tối về Gió cũng mần thơ khóc ổng anh Bu ơi !

    Trả lờiXóa
  5. Gửi vào đây cái video mà M vừa load từ báo TN

    Trả lờiXóa
  6. Thơ Gió mới là thơ bu tui chỉ viết hò vè hehehe

    Trả lờiXóa
  7. Như Rứa mà còn chưa cịu về hưu hihihi

    Trả lờiXóa
  8. Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa
    Không hiểu Bắc Triều hết khổ chưa
    Chủ nghĩa Xã hội mà như thể .....
    Lừa

    Trả lờiXóa
  9. Bác Bu không thích ông ấy nhỉ!;)Sao thấy nhiều người dân BTT khóc cho ông này quá.Họ đánh mất bản thân,giao phó tình cảm cho lãnh tụ mất rồi!

    Trả lờiXóa
  10. Luật con tạo không ai tránh khỏi anh nhỉ !

    Trả lờiXóa
  11. Bu cho rằng cái đau của dân Bắc Triều Tiên không phải là ông IL đột tử mà là họ bị ông ấy bần cùng hóa nhưng không hay biết gì . Cả một dân tộc bị đánh lừa. Đại bi kịch

    Trả lờiXóa
  12. Trả tấm thân tứ đại về bụi đất là luật vô thường .
    Ông IL còn chịu luật nhân quả là dân BTT cũng như toàn thế giới lên án tội độc tài. Những người dân BTT bịt miệng cười ta đâu có thấy

    Trả lờiXóa
  13. Sao người ta có thể biến một dân tộc thành môt đàn lừa nhỉ?
    Cha truyền con nối ba đời như thế, chủ nghĩa quái dị gì thế kia?

    Trả lờiXóa
  14. Un ơi Un, chết ở phương xa lắm
    Mà sao Un vẫn để "dân lạ" sợ hãi thay
    Sợ hãi đến mức mượn Un nói những điều mình kinh tởm
    Để rồi dồn hết cho một thây ma
    "Un" với sói, chỉ là con củ cặc
    Sói chỉ sống với DÂN và sống với CHÍNH MÌNH

    Trả lờiXóa
  15. Khi 1 tổ chức chính trị trở thành 1 thứ tôn giáo thì sẽ có nhiều tín đồ cuồng tín anh ạ.

    Trả lờiXóa
  16. Một thứ chế độ phong kiến tập quền dán mác cộng sản

    Trả lờiXóa
  17. Cái củ ấy bên bắc Triều của Un có giá hơn của Sói rồi hehehe

    Trả lờiXóa
  18. Khi đã thành một đàn lừa rồi thì cuồng tín là phải thôi.

    Trả lờiXóa


  19. reply
    lamkhanhlam wrote today at 7:42 AMThế giới lên án lãnh tụ Bắc Hàn & cả ngạc nhiên trước cái sự gào khóc bất thường của người dân , coi link này , họ đặt tựa video là :

    Kim Jong-il Dead - North Koreans cry "hysterically"

    Cái từ " hysterically" thường chỉ được dùng đi kèm với laugh , là "cười bò lăn, cười ngặt ngẻo, cười ngất " , còn đằng này họ nói là "khóc ngặt ngẻo, hay nói đúng hơn khóc một cách quái đản , giả tạo hay cường điệu " .


    Đa số cho rằng những người dân này khóc giả tạo, miễn cưỡng & cố gào lên như có ai đó sai khiến , đạo diễn .

    Số thì cho rằng họ khóc thật vì họ thật thà mê muội tin vào lảnh tụ kính yêu của họ do bị bưng bít thông tin, cách biệt với thế giới bên ngoài & bị nhồi sọ cho nên không hề ý thức được cuộc sống cùng khổ của họ là do bởi chính quyền độc tài tàn bạo này .

    Nhìn vào, mình thấy thương cho họ .

    Trả lờiXóa
  20. Thấy bên trang của Giahien (Germany) có cái còm nhận xét của KhanhLam về cái khóc của clip này nhưng mang cái tên tiếng Anh, nên M đưa về đây cho đủ bộ.

    Trả lờiXóa
  21. Lưu thêm 1 video clip nữa. Dù sao cũng là lịch sử anh Bu nhỉ?
    Ông ấy kiếp trước là gì và kiếp sau sẽ là gì nhỉ?

    Trả lờiXóa
  22. Chầu chầu...
    Bắt chước Quê Chao..:)

    Trả lờiXóa
  23. Đồng chí Kim ngỏm mà KB chầu chầu là có vấn đề về tình hữu nghị đấy.

    Trả lờiXóa
  24. Bắc Triều có khoảng 27 triệu dân, biết đâu có 15 triệu người không khóc mà còn cười. Cười ruồi, cười mỉa, cười bò lê bò càng....nhưng ta không thể thấy được...

    Trả lờiXóa
  25. Đúng là một bảo tàng sống, người dân là những nhân vật thật sống động về một mô hình đã đi vào dĩ vãng với nhân loại. BTT nên giữ nguyên như lời khuyên của bác Bu, để triển lãm cho thế giới đến xem.Khách du lịch có thể được làm nông trang viên, xếp hàng mua thực phẩm... bảo đảm là điểm du lịch hot.

    Trả lờiXóa
  26. Sợ Kim, khóc thật, khóc vờ, miễn là khóc
    Ngán Kim, cười ầm, cười nụ, khó không cười

    Trả lờiXóa
  27. Mua vé đi Bắc Triều một chuyến TORO ơi hehehe
    kẻo mai kia ông Un đổi mới thì buồn lắm

    Trả lờiXóa
  28. ('2011/12/23 18:00:01')Thứ Sáu, 23/12/2011, 18:00 (GMT+7)

    http://tuoitre.vn/The-gioi/470663/Tinh-bao%C2%A0Han-Quoc%C2%A0ong-Kim-Jong-Il-khong-dot-tu.html





    Tình báo Hàn Quốc: ông Kim Jong Il không đột tử
    Theo báo Le Monde (Pháp) ngày 22-12, các cơ quan tình báo Hàn Quốc đang gây tranh cãi lớn khi tuyên bố rằng họ không tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il từ trần khi đang làm việc trên đoàn tàu bọc thép quen thuộc.







    Người dân CHDCND Triều Tiên khóc thương nhà lãnh đạo Kim Jong Il giữa băng tuyết lạnh giá tại thủ đô Bình Nhưỡng. - Ảnh: AFP/TTXVN
    Thông cáo chính thức của Bình Nhưỡng nói rằng ông Kim, trong lúc đi thị sát tình hình đã "kiệt sức" dẫn đến "nhồi máu cơ tim"; và thời gian diễn ra sự việc là khoảng 8 giờ 30 sáng 17-12.
    Tuy nhiên, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Won Sei-hoon đã gieo nghi ngờ cho dư luận khi khẳng định trước Quốc hội nước này hôm 20-12 rằng "đoàn tàu vẫn đậu tại ga Yongsong ở Bình Nhưỡng vào lúc 8 giờ 30 sáng. Nó không nhúc nhích cả vào ngày 16 và 17-12".
    Các gián điệp Hàn Quốc nhấn mạnh ông Kim, bị suy kiệt sau cơn tai biến hồi tháng 8-2008, không thể dậy sớm như vậy để làm việc và tỏ ý nghi ngờ Bình Nhưỡng đã cố tình tô vẽ hoàn cảnh cho phù hợp hơn với huyền thoại "không biết mệt vì nhân dân" của nhà lãnh đạo này.
    Theo Vietnam+

    Trả lờiXóa
  29. Thứ Năm, 22/12/2011, 21:01 (GMT+7)



    Ảo thuật gia Nhật được mời dự đám tang Kim Jong Il
    TTO - Lễ viếng nhà lãnh đạo Kim Jong Il đã bắt đầu tại CHDCND Triều Tiên. Trong khi nhiều đại diện quốc tế đều bị cấm đến Bình Nhưỡng dự tang lễ thì ảo thuật gia người Nhật Pricess Tenko lại được mời đích danh.







    Nữ ảo thuật gia Princess Tenko - Ảnh: Guardian


    Một màn biểu diễn thoát khỏi bể nước của nữ ảo thuật gia Princess Tenko
    Nguồn: YouTube
    Tờ nhật báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun và trang Chosun đưa tin thời gian để tang sẽ kéo dài đến ngày 28-12. Trong số các khách mời đặc biệt có ảo thuật gia người Nhật Pricess Tenko.

    Nữ ảo thuật gia Pricess Tenko cho biết bà đã nhận được lời mời qua điện thoại và email từ một thành viên gia đình của chủ tịch Kim. “Họ yêu cầu tôi mặc trang phục màu trắng” - bà Princess Tenko nói.
    Tuy nhiên, quản lý của Princess Tenko cho biết nữ ảo thuật gia chưa quyết định có tham dự hay không.
    Ảo thuật gia Princess Tenko, 51 tuổi, từng được mời sang biểu diễn tại CHDCND Triều Tiên vào năm 1998 và 2000. Tại đây, bà được đón tiếp rất nồng hậu và không dưới 10 lần được ăn tối riêng với chủ tịch Kim Jong Il.
    Bà Princess Tenko cho biết lần cuối bà được gặp chủ tịch Kim là tại một buổi ăn tối vào năm 2009. Khi đó, ông Kim Jong Il uống một vài ly rượu Whisky và vui vẻ trò chuyện mặc dù vẫn còn khập khiễng từ sau một cơn đột quỵ.
    Princess Tenko còn kể rằng khi bà chuẩn bị biểu diễn màn thoát thân khỏi một bể chứa đầy nước, chủ tịch Kim đã ra lệnh thay nước trong bể bằng nước khoáng Evian vì cho rằng nước khoáng sẽ tốt cho làn da của bà hơn.
    Truyền thông Nhật Bản còn đưa tin rằng sau màn trình diễn này, nữ ảo thuật gia đã nhận được rất nhiều quà tặng, trong đó có một bức chân dung của bà với kích thước như người thật được đính kim cương, hồng ngọc và nhiều trang sức quý giá.






    Nữ ảo thuật gia Princess Tenko tên thật là Mariko Itakura, sinh ngày 29-6-1959. Bà là một ảo thuật gia đồng thời cũng là một ca sĩ nhạc pop. Năm 1994, Princess Tenko lần đầu xuất hiện tại Radio City Music Hall sau đó nhanh chóng nổi tiếng trên toàn thế giới. Thậm chí, bà còn trở thành cảm hứng cho một bộ phim hoạt hình và mộ dòng búp bê thời trang tại Mỹ. 
    THANH PHẠM

    Trả lờiXóa
  30. Dối trá là bản chất của họ rồi

    Trả lờiXóa
  31. Lần đầu tiên, em thấy ông Kim trên tivi, em nói với nỏ Cốm: "Cái bụng ông này bự dữ ta, chắc ăn nhiều mà lười hoạt động nên mới vậy", hôm nay coi tivi em lại thấy con của ông Kim cái mặt bự chảng, chắc ông Kim con ăn nhiều hơn ông Kim cha quá!

    Trả lờiXóa