Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Trên quảng trường mênh mông, các cháu khóc bù lu bù loa, máy quay truyền hình càng đẩy vào cận, các cháu mắt ngó về máy quay để tự điều chỉnh bố cục, rồi gào lên, nước mắt dàn dụa. Lại có mấy bà tìm đâu ra cái thang máy mà Chủ tịch IL có một lần từng đi, lại nhìn thấy mấy tay nhà báo đang đứng đấy, thế là một hai ba, các bà lao chồm tới thành thang máy, vịn lấy, khóc, đập đầu vào đấy mà khóc, vừa khóc vừa được thang máy đưa lên rồi lại đưa xuống, thay cần trục máy quay, khuôn hình hơi bị ngọt. Rồi lại thấy mấy bà già, đang nhìn trước ngó sau không biết tìm ai, bỗng dưng thấy máy quay lia tới, thế là đập đầu xuống đất khóc. (NQV)

17 nhận xét:

  1. Giời ơi , chỉ xem lớt phớt trên tivi , không hiểu sao người ta khóc hay vậy . Nếu theo như đoạn mô tả trên , thì ... phục, không hiểu sao người ta có thễ diễn hay đến vậy (((-:

    Trả lờiXóa
  2. Gửi vào đây hình minh họa với những mô tả trên note của anh Bu luôn.

    Trả lờiXóa
  3. Đây là cái video clip của Kim Nhật Thành mấy năm 1994
    Hình như cũng giống như vậy.

    Trả lờiXóa
  4. quan triệt tôt! giỏi thật!:)

    Trả lờiXóa
  5. Giời ạ ..chịu không nổi sự giả dối !!!

    Trả lờiXóa
  6. Ôi! Khốn nạn thay cho người dân ở đó.
    Hồi năm nước ta cũng chết một vị như thế, :(((( dân ta khóc i chang vậy. Bác có nhớ ko ạ? E còn nhỏ nhưng vẫn giữ được vài hình ảnh kì lạ ấy trong kí ức.

    Trả lờiXóa
  7. "Diễn" giỏi quá chứ thật lòng thương tiếc thì chỉ lặng lẽ rơi nước mắt thôi chứ bác nhỉ!

    Trả lờiXóa
  8. cứ nghĩ hok khóc là bị đi cải tạo thì khóc còn hơn tốt nữa chứ có chi lạ đâu?

    Trả lờiXóa
  9. Bắc Hàn là nơi đào tạo ra nghệ sỹ. Trước đây VN ta cử người sang đáy học Vũ, âm nhạc, kịch...cho nên họ diễn rất giỏi

    Trả lờiXóa
  10. Không khóc cũng đã đói meo rồi. Để xem sau cuộc khóc vĩ đại này có ai có ai ngoẻo không.

    Trả lờiXóa
  11. Dân Nam ta cũng sùng bái cụ Hồ lắm nhưng hồi đụ đi ngoài bắc không đến nỗi bò lê bò càng như vậy...Đúng là người ta diễn giỏi

    Trả lờiXóa
  12. Có lẽ không bằng dân bắc Hàn

    Trả lờiXóa
  13. Có lẽ bản sắc văn hóa của họ vậy

    Trả lờiXóa
  14. Thì cái kiểu "Thương cha mẹ một thương ông thương mười" mà, hehe! Không khóc... cúp sổ gạo là bỏ đời, hahaha!

    Trả lờiXóa