"Cả tương lai của anh tùy thuộc khả năng khóc được không. Không chỉ sự nghiệp, tấm thẻ đảng Lao Động, mà cả sinh mạng. Đó là chuyện sống hay chết." Tom Geoghengan
Vì không biết Tom Geoghegan là ai, nên không hiểu đoạn trên nói về việc gì! Tthế là M đi tìm thì biết được đây là một Luật sư người Mỹ (học ở Trường đại học Harvard khoa Luật năm 1972), đây là một câu trong bài viết của Tom Geoghegan, BBC News Magazine.
Chẳng riêng gì Tom Geoghegan, tất cả chúng ta ai cũng đều ngạc nhiên về những tiếng khóc vật vã và kinh khủng của toàn thể dân Bắc Hàn.!!
hihi,phải bác nói vụ ...ủn ỉn hem bác :d
Trả lờiXóaVì không biết Tom Geoghegan là ai, nên không hiểu đoạn trên nói về việc gì!
Trả lờiXóaTthế là M đi tìm thì biết được đây là một Luật sư người Mỹ (học ở Trường đại học Harvard khoa Luật năm 1972), đây là một câu trong bài viết của Tom Geoghegan, BBC News Magazine.
Chẳng riêng gì Tom Geoghegan, tất cả chúng ta ai cũng đều ngạc nhiên về những tiếng khóc vật vã và kinh khủng của toàn thể dân Bắc Hàn.!!
Ước gì nước ta tự dưng cũng có vụ như thề này thì vui nhỉ. Có lẽ tụi em sẽ được nghỉ dạy ko phải đi làm vài ngày cuốc tang.
Trả lờiXóaChỉ có Bắc Hàn mới có Đảng Lao động thôi.
Trả lờiXóaTui muốn ngắn gọn vì hậu quả tiếng khóc như vậy thì thật kinh khủng với loài người chứ không riêng nước nào...cảm ơn sự kỹ lưỡng của bạn
Trả lờiXóaTập khóc lóc đi là vừa...hehehe
Trả lờiXóaHồi CT HCM chết chẳng biết dân ta có khóc được như thế không?
Trả lờiXóachắc cũng có clip chứ các bác ?
Trả lờiXóa