Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

THĂM NHÀ BẠN TTM Ỏ KHU ĐÔNG THỦ THIÊM QUẬN 2

 

Ngày 2 tháng 3 năm 2012 hai bu lên Sài Gòn thăm cháu nội. Ngày 3.3.2012 gặp mặt một số bạn mul, hình ảnh đã được bạn TTM giới thiệu trong ẻn  "GẶP NHAU GIỮA SÀI GÒN 3.3.2012".  Ngày 4.3.2012 hai bu đến nhà bạn TTM. Bạn đã viết cho một bài hướng dẫn đường đi chi li nhưng do đi vào đường lạ, địa danh lạ, nên cũng thấy bâng khuâng hồi hộp. Khu dân cư Đông Thủ Thiêm khá rộng, nhà cửa còn thưa vắng nhưng xem ra toàn cỡ đại gia ở. Bà giúp việc ra mở cổng, 5 phút sau vẫn chưa thấy chủ nhà đâu, nghĩ bụng nàng đang đánh bóng mạ kền cho thêm phần tươi tắn. Nhưng đột nhiên TTM tươi cười từ cổng đi vào, người đẹp quần  ống cao ống thấp, tay xách nách mang toàn thực phẩm thượng hạng đãi khách.  Bu không có khiếu làm phóng sự ảnh, chỉ chụp ngẫu hứng,  nên giới hiệu không hết ngôi nhà TTM cùng những người thân yêu của bạn ấy, như hai cậu con trai có vẻ đẹp rất đàn ông, tài hoa, khỏe mạnh, cô con dâu ngoan hiền, xinh xắn.

Mặt chính ngôi nhà TTM

Tủ chưng bày tượng Phật, Bồ tát, A La Hán...

 

TTM giới thiệu những kỷ vật của gia đình


Hình ảnh còn lại sau lễ cưới của cậu Tuấn con trai TTM


Chủ nhà thảo luận thực đơn

(Hai chàng trai Tuấn, Lâm làm đầu bếp)


Mái tóc em đây hay là mây la suối...


Đại hùng kê


Bu phục vụ riêng cho hai thính giả

Chủ nhà và hai bu

Bà bu muốn mặc áo đen cho giống chị Mùi... hihihi

Sóng đôi

Bạn TTM ở Đài Loan

Hoa giấy trên sân thượng

Lại thay mốt áo

TTM rất say sưa chụp hình

Bạn TTM thời son trẻ




50 nhận xét:

  1. Có dịp hội ngộ là vui rồi anh Bu nhỉ ?Chúc mừng chuyến đi được cả cháu cả bạn nhé anh chị Bu ..:)

    Trả lờiXóa
  2. Nghe bảo vui cười làm người già tăng tuổi thọ đấy gió à

    Trả lờiXóa
  3. Nghe bảo vui cười làm người già tăng tuổi thọ đấy gió à

    Trả lờiXóa
  4. Chị TTM thời son trẻ đẹp quá ạ.

    Trả lờiXóa
  5. Đẹp thông minh và tài hoa nữa

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn chị ấy bây giờ vẫn đẹp quá đi .Mấy anh chị gặp nhau vui quá hén :)

    Trả lờiXóa
  7. Các nhà nghiên cứu cho rằng phụ nữ đẹp nhất ở lứa tuổi 35-40 lúc đó họ phát triển rực rỡ nhất hoàn hảo nhất, riêng TTM có thể là ngoại lệ chăng

    Trả lờiXóa
  8. em nghĩ là phụ nữ đẹp nhất ở tuổi 20 đến 30 thôi, sau đó... lao dốc không phanh anh ạ.Như chị TTM là ngoại lệ hiếm quí đấy ạ :)

    Trả lờiXóa
  9. Em thấy chị còn trẻ đẹp hơn lần gặp mặt ở công việc TĐ đó anh Bu.

    Trả lờiXóa
  10. Bạn TTM à

    Cảm ơn TTM đã bổ sung thêm một số hình cho cái "phóng sự" này thêm phong phú.
    Quả bu nói TTM say sưa chụp hình không sai, đi chợ gấp với đôi dép không vừa chân mà vẫn dừng lại ghi hình hai bông hoa trinh nữ. Bạn quý mến khách nhưng vẫn rất yêu trời, mây, hoa, cỏ. Vậy có khách nào mà không thông cảm với bạn được. Chính hai bông hoa Trinh nữ làm cho cái ẻn này của bu thêm tươi tắn, mềm mại, và phong phú ra nhiều . Cảm ơn bạn một lần nữa nhé

    Trả lờiXóa
  11. Hôm hai bu nâng cốc với Lantran đến nay đã 4 năm rồi thì phải. Có lẽ do cái máy chụp hình nó xuyên tạc sự thật làm sao đó, chứ làm gì có chuyện người già lại đẹp hơn lúc trẻ được hihihi. Dẫu sao bà bu nghe Lantran khen thế là khoái lắm...

    Trả lờiXóa
  12. Anh chị Bu vừa thăm CG vừa làm phóng sự cho bọn Bi thăm nhà CG-Đẹp và sang trọng quá. Như anh Bu nói hẳn là khu giành cho các Đại Gia!
    Lại được anh Bu đàn cho nghe, tuyệt vời hơn nếu Bicũng được nghe tiếng đàn của anh Bu! Bi thích đàn nhưng chẳng biết chơi đàn Heeeeee
    Cảm ơn bài phóng sự ảnh của anh nhé!

    Trả lờiXóa
  13. Rất đẹp đôi ( Nhưng bác Bu nhà mình trẻ quá đấy!)

    Trả lờiXóa
  14. Biết một thứ đàn cho giỏi là khó lắm rồi bicon ơi... hihihi

    Trả lờiXóa
  15. Pà già TTM hú qua xem phóng sự nhà bác Bu từ sáng nhưng giờ e mới xuất hiện hhii

    Buổi gặp mặt toàn các lão tiền bối " xinh đẹp " không àh, e ngưỡng mộ quá ạh :D

    Trả lờiXóa
  16. Cảm ơn sự xuất hiện của khucthuydu09


    Trả lờiXóa
  17. Lâm chụp hình cho mẹ xong, thấy mẹ cầm máy chụp hình là chàng nhảy lên cho mẹ chụp vào gương đó Bống.. nghịch lắm.

    Trả lờiXóa
  18. Bicon ơi! anh Bu làm lộ mất bí mật mặt tiền nhà của Cô rồi.. :-((

    Trả lờiXóa
  19. Noname ơi! em quá khen đó, chứ tuổi về chiều lắm lắm rồi đó em!! :-((

    Trả lờiXóa
  20. Giời ạ! hai anh chị mới gặp M lần đầu tiên thôi mà!

    Trả lờiXóa
  21. TDH ơi! hình lúc 17 tuổi thì nhìn thế thôi em ạ.

    Trả lờiXóa
  22. hehe, thiên phóng sự thăm nhà "nữ đại gia" thật đặc sắc, nhưng hình như có vẻ thiếu thiếu cái gì? mà thiếu cái gì nhỉ...? :-)))

    Trả lờiXóa
  23. Lạ nhỉ, em cũng cảm thấy thế! :-). Nhưng các anh chị gặp nhau vui quá. Chả mấy khi bạn bè gặp được nhau như thế nhỉ. Chúc mừng các anh chị! Ai cũng tươi và trẻ hơn tuổi của mình.

    Trả lờiXóa
  24. Hehehe thiếu nhiếp ảnh gia PNH là rõ rồi....

    Trả lờiXóa
  25. Thiếu nhiếp ảnh gia PNH thôi!

    Trả lờiXóa
  26. Rất vui thấy bạn Bống sang thăm

    Trả lờiXóa
  27. MTV à

    Không tin dược vào máy chụp hình

    Trả lờiXóa
  28. MTV à

    Không tin vào máy chụp nhin được, đôi khi nó làm người ta trẻ ra ....

    Trả lờiXóa
  29. Hihi,bác Bu giả nhời cho cái thiếu rồi đó.

    Trả lờiXóa
  30. Bởi thế người ta mới bán được máy chụp hình (nhất là cho quý bà quý cô) phải không bác Bu? :-)

    Trả lờiXóa
  31. Đúng rồi PNH à
    Qúy bà quý cô được khen trẻ thì sướng lắm, cho nên anh Nhật Bản khôn

    Trả lờiXóa
  32. Một Ps kiểu du lịch qua màn ảnh nhỏ rất kỹ của bác Bu và bác M. Nhà đẹp thiệt nhưng nhà cháu vẫn quan tâm và thích nhất tấm ảnh bác Bu phía sau hai chị, với nụ cười rạng rỡ và yên ổn, khác hẳn vẻ ngơ ngác hôm gặp đầu tiên mặt. Bác M thì hào hứng, hân hoan còn bác Bu gái thì giữ vẻ thản nhiên. Hay lắm, bố cục đẹp, nhân vật thể hiện đẹp. Có thể viết một truyện ngắn về bức ảnh này chứ không đùa.
    Bác PNH nhận xét về sự thiêu thiếu, nhưng đó là sự thiêu thiếu hoàn hảo.
    Xin chúc mừng hai bác trong bức ảnh nhân ngày 8-3 ạ!

    Trả lờiXóa
  33. Nhà báo Toro phân tích tình hình có khác... :-)

    Trả lờiXóa
  34. @TORO
    Sự thiếu thiếu hoàn hảo là một khái niệm mới
    Cũng như để có nỗi đau tuyệt vời phải đổi cả một đời người
    Hay

    Trả lờiXóa
  35. @ PNH

    Nhà báo họ nói sao nghe cũng đúng cả PNH ơi hihihi

    Trả lờiXóa
  36. Cảm nhận thì ai cũng có thể cảm nhận , nhưng để phân tích rạch ròi thì thiệt là phục anh chàng Toro quá (((-:

    Trả lờiXóa
  37. Sự gặp gỡ ban đầu bao giờ cũng để lại những ấn tượng khó phai.
    Chúc mừng duyên hội ngộ của các anh chị nhé. Tất cả đều đẹp tuyệt vời .

    Trả lờiXóa
  38. Ngocyen54
    Tất cả chủ và khách đều vui vẻ hết mức mà mình có và như vậy bạn cho là đẹp tuyệt vời chăng??

    Trả lờiXóa
  39. Bangtamngt, TORO

    Làm khách một nhà lạ lần đầu bước chân tới thì sự hớn hở chừng mực là phải phép. Còn chủ nhà vui tính tót bụng thì không phải chừng mực làm chi...

    Trả lờiXóa
  40. Bạn blog gặp nhau vui biết bao. Chúc mừng những người bạn lớn rất ...dễ thương. Hee. Hee....Chạy....

    Trả lờiXóa
  41. Bác Bu@: Chạy đi dạy, chỉ lạng qua mỗi nhà một chút, mà còn phải chia phiên ra nữa đó bác.

    Trả lờiXóa
  42. @CNB

    Cô giáo còn bận hơn cả Nguyên thủ quốc gia ???

    Trả lờiXóa
  43. Vui thật là vui ! Xin chia vui cùng tất cả mọi người.Tất cả đều trông thật trẻ trung,tươi đẹp dễ thương vô cùng !

    Trả lờiXóa
  44. Ồ, sao bại cũ lại lên như bài mới nhỉ...

    Trả lờiXóa
  45. Vì có người mới còm mà anh, sẽ lại đẩy lên đầu danh sách trong inbox nhà anh, nhưng với điều kiện là khi ấy anh cũng đang blogging nữa. Chứ không thì nó cũng chìm nghỉm nếu như trong nhà mình bạn bè viết quá trời là bài.

    Trả lờiXóa