Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

HOA HẬU LÀ GÌ ??

Công thị Nghĩa, hoa hậu đầu tiên của Việt Nam đăng quang
ở Sài Gòn năm 1955 lúc 23 tuổi

Người đẹp Ấn Độ đã từng đoạt
vương miện hoa hậu thế giới năm 1994

I- Hỏi nhau thế có vẻ lẩn thẩn nhưng xem ra không dễ trả lời. Có người bảo hậu là vợ vua, mà vợ vua thì đẹp như hoa tức là là hoa hậu. Nghe có vẻ chí lí ? Nhưng trong thiên hạ biết đâu có người đẹp hơn vợ vua nhưng ngài không biết để chọn về làm vợ thì sao? Có điều lạ, là từ điển Hán Việt của các tác giả: Thiều Chữu, Đào Duy Anh, Nguyễn Tôn Nhan, Trần văn Chánh, Trần thị Thanh Liêm, Lý lạc Nghị và Jim Waters chỉ có từ hoa khôi, không có từ hoa hậu. Mà không có cũng phải vì ở Việt Nam ta từ hoa hậu xuất hiện lần đầu ở Sài Gòn năm 1955 do chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm tổ chức thi và người đẹp Công thị Nghĩa đoạt giải hoa hậu. Mãi đến năm 1988 báo Tiền Phong của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức thi người đẹp và Bùi Bích Phương được đăng quang Hoa Hậu. Sau đó từ hoa hậu xuất hiện nhiều trên báo chí như hoa hậu du lịch, hoa hậu áo tắm, hoa hậu áo dài, hoa hậu ảnh, hoa hậu thời trang, hoa hậu ngàn đô…

II- Hoa hậu là từ Hán Việt, để định nghĩa nó bu liệt kê ra đây các chữ “hoa” và các chữ “hậu” sau đó tiến hành “lắp ghép” và phân tích.

* Về chữ hoa:
Người Tàu có 14 chữ hoa. Để cho ngắn gọn bu chọn ra hai chữ phù hợp với câu chuyện đang bàn.
1 - 華 (hoa): Vầng sáng, trong từ vinh hoa…
2 - 花 (hoa): Hoa của cây cỏ.


* Về chữ hậu:
Người Tàu có 6 chữ hậu, bu chọn ra hai chữ.

1- 後 (hậu): Sau (thời gian). Phản nghĩa với tiên 先, tiền 前.
2- 后 (hậu) : Vua, vợ vua.

* Lắp ghép các chữ hoa và các chữ hậu ta có bốn từ “hoa hậu”như sau:
1- 華 後 (hoa hậu): Sau vầng sáng
2- 華 后 (hoa hậu): Vua (hoặc vợ vua) được vinh hoa
3- 花 後 (hoa hậu): Phía sau bông hoa
4- 花 后 (hoa hậu): Vua các loài hoa (không thể nói vợ vua của các loài hoa)


III- Trong bốn từ hoa hậu ở trên thì bu tui chọn từ hoa hậu ở mục 4 làm “đáp án” trả lời. Hoa hậu 花 后 là vua các loài hoa. Xưa nay người đẹp được ví với hoa, vậy vua của các loài hoa là người đẹp nhất trong các người đẹp. Người đăng quang hoa hậu được đội vương miện (王 冕 ).Vương miện là gì? Là mủ của vua. Vậy vua của hoa mới được đội vương miện chớ dân đen thì làm sao mà đội được thứ đó?

Hehehe …bạn nào có cách giải thích đúng hơn xin được chỉ giáo

Bulukhin

Monday, September 17, 2012 10:42:19 AM

56 nhận xét:

  1. Sang đây dòm hoa hậu của anh Bu :))

    Trả lờiXóa
  2. Hoa Hậu còm trước Kichbu rồi bác Bu nhỉ...:)

    Trả lờiXóa
  3. Xem ra bác mặn mà với Opera. Từ đây Kichbu không vào được operet của mình Huhuhu...
    Chúc bác Bu và cộng đồng nhà O mạnh khỏe vui vẻ..:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. KB nhớ download thêm cái anonymox là sẽ vào được Opera đó KB ơi!
      Anh Bu dạo này chán blog rồi, chẳng thấy vào Opera và vào Blogspot nữa đó.
      Multiply đi thì tất cả hình như buồn hiu hơn.

      Xóa
  4. Hôm qua nay cứ vào ngắm cái lá cờ ở phía dưới xem có hiện Campuchia không? Nhưng cái couter đó nó tẩy chay TTM đó anh Bu ạ.. huhu..

    Vậy xấu xí thì không gọi là hoa hậu? Đúng rồi người đẹp mới gọi là hoa hậu, còn xấu xí thì gọi là gì anh Bu nhỉ? Nhớ là chữ thô nữ 粗女 nhưng không biết đúng không nữa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehehe xấu xí quá thì gọi là hậu họa

      Xóa
    2. Haha.. nhưng rồi chẳng xấu xí chẳng hậu họa gì cả anh Bu ạ.

      Xóa
    3. Bu tui đã gặp nhiều người bị HẬU HỌA này rồi mà

      Xóa
  5. Cái trang này không tự động thay thế avatar như ở Multiply. Nên anh Bu đã thay đổi avatar rồi, nhưng nhìn lại thì những comment cũ vẫn là avatar cũ đó anh Bu ơi!

    Trả lờiXóa
  6. Bác sửa và post lại được chưa. Em dần dần thấy blogspot cũng dùng được như Mul. đó..:)

    Trả lờiXóa
  7. Anh Bu vẫn chưa vào blogspot hở anh Bu ơi!

    Trả lờiXóa
  8. Trả lời
    1. Đó, anh vào thường xuyên thì trang blog cũng rộn ràng hơn đó anh Bu à.
      Anh qua trang của Toro chưa?

      Xóa
    2. Chưa gặp để mà vào TTM à!

      Xóa
  9. Nhờ Bu mà Jen biết hoa hậu đầu tiên của VN. Thật tiếc không có ảnh màu. Đẹp Bu nhỉ.
    Trong các hoa hậu thế giới Jen vẫn ấn tượng nhất hoa hậu Ấn Độ đăng quang 1994. Jen còn nhớ gọi tên cô là RAI. Hình này vẫn chưa lột tả hết cái đẹp của cô HH đó, Jen nhìn mà còn đến ngẩn ngơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì có người hỏi bu HOA HẬU là gì nên bu trả lời cặn kẻ vậy, chứ bu không quan tâm đến hoa hậu cho dù họ đẹp như tiên. Bu hơi khác thiên họa là gần như không xem thi hoa hậu và bóng đá huhuhu!

      Xóa
  10. Thế này thì Gay quá anh bu , cái cách lắp ghép chữ của anh cứ y trang làm cái blogspot cũng lắp ghép. hê hê hê!Nhưng rồi thấy anh lắp ghép cũng có lý , và cái blog lắp ghép cũng dần có lý.
    Nhưng chết Sỏi ở chỗ nhà sỏi cũng có hoa hậu; Không có vương miện đâu mà giải nhất là cái mâm xôi...! Thế mới chết chứ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà sỏi có hoa hậu là nhất sỏi rồi chúc mừng nhé

      Xóa
    2. Không có vương miện đâu mà giải nhất là cái mâm xôi...! Thế mới chết chứ!
      CHÚC MỪNG NHÀ ANH SỎI CÓ MÂM XÔI VỪA TO VỪA ĐẦY NHÉ...HEHE...

      Xóa
  11. Phusa sang thăm bác BU đây, gớm, mấy ngay không gặp, nhớ thế

    Trả lờiXóa
  12. mộc ghé thăm anh, giải thích của anh thì HOA HẬU gắn với VUA nhiều, thảo nào mà các cô sau khi đăng quang hoa hậu thì giàu anh nhỉ!

    Trả lờiXóa
  13. chu choa xi moi chun moi toi nha Bu ne. BU hay hoi tai sao, la gi nhi. Bu lam M cung muon hoi tai sao lai la Bu do, hihi... Chuc nam moi that vui, hp, may man, an lanh nha .

    Trả lờiXóa
  14. 1= Hơi lạ vì thấy người Tây Nguyên đến nhà bu. Mời bạn đọc Tản mạn Dã quỳ và cho hay hoa nầy có hướng về mặt trời không...Riêng vụ này phải hỏi người Tây Nguyên thôi. Bạn Jen của bạn MIMOSA lại căm ghét dã quỳ lắm lắm.
    2- Cuộc sống thực chất là sự trả lời những câu hỏi. Tại sao MIMOSA lại là cô giáo mà không phải là bác sĩ, Tại sao !...Tại sao ! Tại sao ....

    Trả lờiXóa
  15. Em Bà Rịa chào anh VT ......bài viết của anh ..hay thật và hơn thế ..uyên bác nữa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi có được một đồng hương và sẽ đồng minh ở Bà Rịa, mời bạn đến với dưới bóng cây kơ nia và hoa dã quỳ
      Bu tui sang nhà bạn đây.

      Xóa
    2. Hoa hậu thời nay ..nhiều việc phải bàn anh nhỉ ? hi

      Xóa
    3. Hậu hoa hậu còn nhiều bi hài kịch lắm

      Xóa
  16. Trả lời
    1. Anh ở phòng A601 Chung cư 21 tầng đường Nguyễn Thái Học Phường 7
      DD 0915016869
      Rỗi mời em đến chơi đọc sách

      Xóa
  17. Chào anh! rất vui được anh ghé thăm và chia sẻ, chúc anh những ngày nghỉ cuối tuần tràn đầy niềm vui!

    Trả lờiXóa
  18. Có mỗi từ hoa hậu mà cũng rắc rối thiêt. Hoa hậu là người phụ nữ đẹp nhất trong một cuộc thi/bình chọn dành cho... phụ nữ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái gì nghỉ cho kỹ cũng rắc rối bạn Tùng Sơn nhỉ

      Xóa
  19. Anh ơi, chiều nay đi bơi bãi trước nhé....hehe....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đạp xe loanh quanh trên đường nhìn thiên hạ bơi thú vị hơn là tự bơi lấy...

      Xóa
  20. Bác Bu có cái hình nền đã quá. Mấy lần em về Đồng Hới mà không đến chỗ nhà thờ Tam Tòa chụp một cái ảnh cho ra hồn. Chỗ nhà thờ này là nơi hồi còn trẻ con học cấp 1 em thường trốn ra chơi lang thang ở đây vào mỗi buổi chiều, mát và đẹp lắm. Hồi đó nhà em ở Đồng Phú chạy bộ ra đó rất gần. Toàn là kỉ niệm xưa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nơi ây bu tui cũng có nhiều kỉ niệm lắm
      Tấm ảnh đó bu chụp trước khi di cư vào miền Nam

      Xóa
  21. Có phải đời sống nhân dân ta ngày càng "sánh vai với các cường quốc năm châu" mà những năm gần đây ta có khá nhiều cuốc thi hoa hậu không anh Bu? Đề tài anh đưa ra và giải quyết thú vị lắm, đăng báo đi anh Bu, khối "thằng" trưởng ban tổ chức thi chọn hoa hậu hoặc giám khảo, biết đâu...éo biết HOA HẬU LÀ GÌ anh Bu há?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehehe chẳng cứ gì trưởng ban tổ chức thi hoa hậu mà nhiều anh trưởng khác nói như sách mà không biết mình đang nói gì, hay thiệt.

      Xóa
  22. Thăm anh, chúc anh tối vui cùng các Hoa Hậu

    Trả lờiXóa
  23. "Vương miện là gì? Là mủ của vua." ???mủ gì vậy?
    _____________

    Nếu nói "vương miện là mũ của vua",thì người ta dùng mũ vua đội cho các cô gái đẹp đều được.

    Nghe đâu "hoa hậu" còn kém "hoa tiền",nên sau này bọn rửng mỡ còn tổ chức thi chọn danh "hoa tiền" nữa: Hoa tiền là những cô gái "nguyệt thẹn,hoa nhường" đó.

    Trả lờiXóa
  24. (Gooogle dịch thế này):

    Tôi mời các bạn cùng tham gia trong "Blogspot mục quốc tế" Đối với điều này là rất đơn giản, chỉ cần làm theo blog của chúng tôi, nhập quốc gia của bạn, địa chỉ blog của bạn, và bạn sẽ tự động tích hợp vào danh sách Quốc gia. Chúng tôi may mắn được trên nền tảng Blogspot cung cấp cơ hội để nói chuyện với thế giới để chia sẻ với chúng tôi những đam mê khác nhau, thời trang, tranh, ảnh nghệ thuật, hình ảnh, những bài thơ và do đó có thể tìm thấy ở các nước khác người với niềm đam mê tương tự. Tôi nghĩ rằng cộng đồng này cũng có thể quan tâm. Việc tạo ra các blog này mới "thư mục", cho phép tái lập quan hệ giữa các quốc gia khác nhau, kiến ​​thức về các nền văn hóa khác nhau và chia sẻ traditions.et chúng tôi niềm đam mê khác nhau, thời trang, tranh vẽ, đồ thủ công, nấu ăn, nhiếp ảnh, thơ và do đó có thể tìm thấy ở các nước khác nhau trong những người khác với niềm đam mê tương tự. Chúng tôi may mắn được trên nền tảng Blogspot cung cấp cơ hội để nói chuyện với thế giới.
    Vì vậy, like nhiếp ảnh, thơ ca, thiên nhiên, trượt tuyết
    Phim Cool Midnight Express
    Nhạc Cool Blues, nhịp điệu và Blues

    Trả lờiXóa
  25. Chiều lang thang blog... CT ấn tường vì lời bình trong BLog chị Phù Sa ghé thăm nhà anh, đọc được bài viết rất hay! cảm ơn chủ nhà nhé!

    Trả lờiXóa
  26. Đọc đầu bài, nghĩ: Ai mà chẳng biết mà cdonf phải bàn! Thử đọc xem sao. Ồ thì cũng lắm chuyện. Đấy là mỗi chữ " Hoa"; " Hậu" chỉ chỉ chọn có hai chữ, nếu chọn tất thì bàn đén bao giờ cho hết!!!
    Phục chú BU.

    Trả lờiXóa
  27. Mới đọc đầu để, thấy: Quá đơn giản, việc gì phải bàn? Đọc hết bài: Ồ thì cũng phức tạp thật. Đấy là mới chọn mỗi từ 2 nghĩa thôi đấy, nếu chọn hết thì bàn cả đêm không hết! Phục anh BU.

    Trả lờiXóa