Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

RỖNG KIẾN THỨC




Hồi bà xã bu đang làm nhân viên phòng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, thỉnh thoảng có cô bạn thân cùng phòng  đến chơi.  Nàng không đẹp song ưa nhìn, vốn là cây đơn ca văn công quân đội nên tính tình hồn nhiên, xởi lởi, không có vụ điệu đà làm dáng như nhiều cô khác. Tên quai nôi là Thanh Thản, nhưng có ai gọi  là Thum Thủm thì  nàng cũng tiếp chuyện và thưa gửi đâu vào đấy.
    Hôm ấy vừa bước vào nhà bu Thản đã bô bô:
- Anh bu, em làm tín dụng trên mười năm trời mà hôm nay bị sếp  Lê Văn Mường mắng một trận te tát, tức cả mình.
- Sếp mắng làm sao nào
- Mắng em bị rỗng kiến thức
- À, rổng kiến thức?  Thì ai mà chẳng có chỗ rỗng
- Này này, đừng có mà xiên xẹo nhé
- Thì nói thẳng thắn xem nào…
- Em làm dự án chăn nuôi dê cho doanh nghiệp Dương Cường. Cha giám đốc xin vay để nâng đàn dê từ 60 lên 260 con.  Hồ sơ em ghi cho doanh nghiệp mua 100 dê đực và 100 dê cái,  xong đem lên trình thì bị sếp chê nào là rổng kiến thức, nào là lảng phí và khinh thường giống đực.
- Lạ nhỉ.
- Mà anh bu  biết đấy, nhà em chủ yếu là giống đực. Ông xã và hai thằng con trai em xem là ba ông vua, đến chàng gà trống gáy báo thức và cậu chó đực giữ nhà em cũng thương yêu lắm. Của đáng tội, lâu lâu cả nhà có đi chén lẩu dê, nhưng kiến thức về dê em đâu có rành.
- Sếp chê em lảng phí giống đực là chí phải. 100 con dê cái chỉ cần 10 con dê đực thôi.  Em đã lảng phí đến  90 con rồi.
-  Hihihi… hóa anh cũng không biết gì về dê, sếp Văn Mường bảo 100 dê cái chỉ cần 5 con dê đực là nó phục vụ ngon ơ.  Cô phải nhớ dê  đực là biểu tượng  tuyệt hảo cho sức mạnh nam tính. Nó là sáng tạo vĩ đại cuối cùng của thượng đế trên cõi đời mà ta cần trân trọng.
- Ờ nhỉ…nhưng biết đâu đấy, nhỡ có con bị liệt dương thì sao. Phải có lực lượng dự phòng chứ.
- Em cũng bảo thế nhưng sếp gạt đi mà rằng, giống dê đực chỉ có sống hoặc chết chứ không bao giờ liệt, cái tên doanh nghiệp Dương Cường là có cái lý của họ đấy, đã thế sếp còn cật vấn em,  thỉnh thoảng cô có đọc thơ không?
- Hả? ông Lên Văn Mường còn nói đến thơ
- Không chỉ nói  mà  đọc ngay tắp lự cho  em nghe mấy câu  thế này:

Nếu một ngày kia nhân loại hết tính dê
Khác nào thành phố nhiều ngày cúp điện.
Các bà, các cô không còn chưng diện.
Khắp phố phường đường sá cũng buồn thiu.
….

Bu tui khoát tay bảo Thanh Thản không đọc tiếp nữa, ngụm nước vừa uống vào miệng  đi lạc vào khí quản, ho sặc sụa, dàn dụa nước mắt, nói lạc cả giọng:
-   Cô bị… i… a  (bịa)
-   Em bịa  chết liền

Hihihi! 




59 nhận xét:

  1. Haha, đúng là đồ... dê cụ (ấy là chuyện 5 trự phục vụ đủ cho 100 mống). Nhưng mà rỗng dấu ngã không phải dấu hỏi bác Bu ơi. Ba vụ hỏi ngã này tôi dân Bắc kỳ quen xài hơn người các vùng khác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn PNH đã phát hiện.
      Lăm lăm bên cạnh từ điển chính tả mà còn sai huhuhu

      Xóa
  2. NÀNG THUM THỦM ĐÚNG LÀ RỖNG KIẾN THỨC THẬT! TOI NHẤT TRÍ VỚI LÃNH ĐẠO. ANH BU CŨNG CŨNG LÃNG PHÍ ! ĐẾN 50 % ĐÀN ÔNG DÊ!
    THẾ MỚI GỌI LÀ LÃNH ĐẠO CHỨ! MẤY CÂU THƠ CŨNG XÃ HỘI HÓA ĐẤY CHỨ HÁ HÁ (LÈ LƯỠI)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi...Xã hội hóa là thế nào Sỏi ơi

      Xóa
    2. Thơ của người nọ mà người kia tâm đắc lấy dùng. Ngược lại thơ của mình gán cho người khác thì hai người dùng trở lên là có ý nghĩa xã hội rồi. Sỏi nói thật anh BU mình làm thơ cho mình thành bài đã khó. nhưng vào vai một người khác mà làm thơ theo khẩu khí của họ cứ giống như đánh vật chứ chẳng đùa!
      May là mấy câu của anh Bu vào vai văn mường quá được nó như điểm sáng của bài viết ấy!

      Xóa
  3. Quả là cô Thản và cả bác Bu cũng hơi ít hiểu biết về DÊ. Ông Lê Văn Mường chê cho lại còn "cãi". Bác Bu cãi còn có tí lí (lực lượng dự phòng); còn cô Thản dự phòng nhiều thế đúng là chả biết gì về Dê hê hê hê...
    Cô Thản bác Bu đều bị RỖNG
    Nhưng mà cô Thản RỖNG nhiều hơn
    Rỗng ít rỗng nhiều đều là RỖNG
    Nhận ngay cho đẹp ý...Văn Mường!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho nên phải "học, học nữa, học mãi" Phải không bác Vũ Nho.

      Xóa
  4. THUM THỦM KHÔNG BỊA MÀ ANH BU BỊA. THỀ NGON LÀNH LÀ ANH BU BỊA ! (NHE RĂNG)

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Nhà văn bịa như thật còn bu thật mà như bịa
      Cho nên mới không thành nhà văn

      Xóa
    2. Thành nhà văn thì không khó. Viết được văn mới khó anh ạ, Có những tác phẩm giật giải to vừa rồi, bị độc giả ngồi xổm lên đấy! Cần chó gì mấy cái danh hão, thành ông này bà nọ xấu hổ cho con cháu, bạn bè!

      Xóa
  5. Cô Thản, bác Bu đều bịa cả
    Nhưng mà chuyện bịa thật là VUI
    Cả ông thủ trưởng Văn Mường nữa
    Câu chuyện về DÊ...đau bụng...CƯỜI!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Câu chuyện về DÊ...đau bụng...CƯỜI!"
      Thế là vui lắm với bu tôi
      Nhược bằng đọc xong người ta khóc
      Thì viết mần chi
      Ngủ cho rồi

      Xóa
  6. Con dê mà sếp Văn Mường nói cũng còn đỡ với chỉ số 5/100, chứ trong cái thời phong kiến chết tiệt ngày xưa, chủ cả nước có đến tam cung lục viện đến nỗi ở ta có "Cung oán ngâm khúc" ra đời kia mà..

    Không biết thời nay do không công khai nên không biết mấy ông chủ đất nước có đến mấy CUNG.. hix.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vua Tự Đức có đến 104 bà vợ tỷ số 1/104 hơn đứt 5/100 của ông Văn Mường rồi hihihi

      Xóa
    2. Triều đại nhà Nguyễn cận đại cũng lắm vợ nhỉ? Không biết trong số những thê thiếp ấy được ông ấy yêu, mà yêu như trong thơ ấy, không biết được bao nhiêu người nhỉ bác Bu.

      Được yêu là hạnh phúc, biết yêu cũng là hạnh phúc, chiếm đoạt là đau khổ.. hihi ngoại trừ vào nồi chắc mấy chú dê kia cũng chẳng biết đau khổ là gì anh Bu nhỉ?

      Xóa
    3. À mà cái entry chủ ý nói về RỖNG KIẾN THỨC thế mà ta lại cứ chú ý vào chú Dê, đến chán cái ta quá đi thôi.

      Chúc chiều vui nhé anh Bu ơi!

      Xóa
    4. Rỗng kiến thức về loài dê thì nói về dê chớ biết nói về ai

      Xóa
    5. Ông Minh Mạng thì có đến 141 người con và ở đâu cũng quảng cáo "Thang Minh Mạng": (Nhất dạ ngũ giao sinh lục tử) chứ có nghe nói đến Thang Tự Đức đâu bác Bu??

      Xóa
    6. Vì Tự Đức bị bệnh đậu mùa mặt rỗ, teo tinh hoàn, không có con được, cho nên không có thang gì để đời.
      Vụ đó Minh Mạng khá hơn nhiều, ta cần học tập.

      Xóa
  7. với tư cách là đàn ông, tui nhiệt liệt biểu dương tinh thần entry! haha

    Trả lờiXóa
  8. đọc bài nầy ngẫm lại mộc cũng bị xếp vào loại ... lãng phí anh ạ, thôi về trớt, đầu tuần không quen chúc anh vui!

    Trả lờiXóa
  9. Đúng cô này chỉ đàn ca sáo nhị xa rồi thực tế quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải đào tạo lại chăng?

      Xóa
    2. Thế lại 'đào tạo từ xa' hay 'hàm thụ' đấy ạ?

      Xóa
    3. Hàm thụ hay gì gì cũng được nhưng phải có giáo cụ trực quan hihi

      Xóa
  10. bắt gặp mấy ông anh rùi nhe! hehe... chiện này giáo hỏng có rành nên hỏng dám lạm bàn...
    qua chào anh Bu cái rùi giáo dzìa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng là một lĩnh vực của kiến thức đấy giáo ơi

      Xóa
  11. OK!
    - Phục ông mường , một lãnh đạo có hiểu biết cao về chất lượng dân số!
    - Phục anh Bu vè việc chép lại chuyện rất sinh động , đọc rất hay - Hay là chuyện sáng tác(Không phải bịa).
    - Cô thanh thản. Sống trong môi trường "Dương tính mà không hiểu gì" Ông Mường nên cho cô này đi học thêm. Phiến diện quan liêu quá!
    - Anh Bu viết chữ Bu là danh từ riêng...?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Sỏi à, nhiều người tưởng Bulukhin là một tên Tây tên Tàu gì đó.
      Thực ra, Bulukhin là tên một dòng thác tuyệt đẹp trên rào Trổ - một phụ lưu của sông Gianh ở "Quảng Bình quê ta ơi".

      Xóa
  12. Lâu lâu bác Bu có bài "rỗng" thật là hay, không Nho, không Phật, không Kinh, không Sách! Like bác một phát!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi lâu lâu cũng phải đổi món dungNobita ạ

      Xóa
  13. Hiiii Bác Bu ơi là Bác Bu!
    Bicon đọc xong, mới hiểu mình cũng Rỗng ghê! Chẳng giống ai! Dê Cụ, Dê Già hay còn Non lắm chứ Anh Dê???

    Trả lờiXóa
  14. Chúc anh một ngày vui và công việc thuận lợi

    Trả lờiXóa
  15. Mấy hôm nay bận quá không sang nhà bác Bu được, nay vào đọc ẻn mới này thấy ngạc nhiên, bất ngờ và rất thú vị về chuyện RỖNG KIẾN THỨC,
    Chả phải riêng cô Thanh Thản rỗng đâu mà PS cũng RỖNG như vậy thôi, đọc xong PS thấy có thêm kiến thức về "vụ" DÊ này

    Trả lờiXóa
  16. Dạo này sao đi thăm bác NHP thì toàn là động vật hoang dã, giaolang thì Gà trống, bác Bu thì ...Dê?.
    Chuyện thiệt vui, đọc rất thú, kể cả tên nhân vật Thanh Thản (Thum Thủm) Văn Mường, Dương Cường...Có vẻ đàng sau chuyện RỖNG này, sẽ có người tìm thấy những điều thứ vị khác, như cái "hiển" là câu nói của bác Bu khi ngụm nước lạc vào khí quản, cái "mật" thì cũng ...tùy người.
    Cứ tưởng hai câu thơ của xếp Mường là: "Thịt dê chấm với muối vừng/ Ăn vào bỗng thấy bừng bừng máu...dê:!!

    Trả lờiXóa
  17. Ông Mường so sánh tính dê và cúp điện ở Thành phố ,nghe cũng lạ phải không bác HN.

    Trả lờiXóa
  18. Cô Thoản của Bác Bu hình dong có giống "cô Thắm" này không?

    [img] http://4.bp.blogspot.com/-ctxz2Wxv9r8/UNwXiUTMLdI/AAAAAAAAAQM/9iVhOrdqiGA/s400/DSC_0419.JPG [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô Thản (không phải Thoản) không giống cô Tây này...

      Xóa
    2. Ruchung tôi thẩm định rồi Bác Bu ạ: cô Thoản (không phải Thản). Bác thử nhờ Bác Bu gái tư vấn xem. Tuy nhiên, đúng như Bác nói, Cô Thoản trong thiên truyện này hình dong không giống như "cô Thắm" tây trên thật!
      Ruchung tôi không bàn đến "nồng độ" thật/hư cấu trong entry này, vì biết chắc một điều, phàm là xưa nay những câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu rốt cục người ta đều hướng nó vào "vùng" phồn thực này cả, nhất là lúc trò chuyện có đủ cả ÂM-DƯƠNG. "Phẩm chất" này có từ trong xa thẳm của loài người (tín ngưỡng phồn thực), không xấu, trái lại còn đem đến sự lạc quan vui vẻ cho chính họ và cả người nghe/đọc!Tuy nhiên, vẫn phải canh chừng nồng độ!

      NHỮNG NGUỒN SỐNG
      [img] http://3.bp.blogspot.com/-VN8KUdDSNhs/UNqicm9MG9I/AAAAAAAAAIY/rzxTnCDGpjk/s400/Copy+of+000079.JPG [/img]

      Xóa
    3. Nói chuyện kinh Phật mãi người đọc chán
      xoay sang nói chuyện vui
      Thoản hay Thản hay Thanh gì gì thì cũng được cả
      Quý hồ cười được hihihi

      Xóa
    4. Đúng là "Quý hồ cười được" là vui rồi. Thực ra, ở comment đầu tiên, Ruchung tôi nào có đặt vấn đề "cãi" Bác Bu về ba cái vụ danh xưng vui vẻ trên blog này đâu. Chính Bác Bu đã chủ động hiệu đính comment ấy bằng một thông tin xác định: "Cô Thản (không phải Thoản)...", nên Ruchung tôi xác minh lại mình đúng sai chỗ nào, quý hồ cũng chỉ để có cái mà nói cho vui thôi mà...hehehe! (Bản quyền của Bác Bu)

      Xóa
  19. Sặc cà phê rồi bác Bu ới :D

    Trả lờiXóa
  20. Bái phuc .... bái phục ... Hoá ra tất cả đều rống kiến thức, chỉ có Lãnh đạo là không rỗng đó bác BU.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kiền thức về dê thì lãnh đạo không rỗng hihihi

      Xóa
  21. QUa bài này Phusa mới hiểu được tại sao đàn ông luôn ước mong mình được.... như DÊ

    Trả lờiXóa
  22. Hihi...
    Cái anh Bu này! Có "RỖNG" thì mới chứa được "KIẾN THỨC" chứ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng người ta đang cần sự đầy chớ không cần rỗng

      Xóa
  23. Dù muộn cũng hơn không kể.

    Quê em gần núi, có món rượu TIẾC ĐỜI, ngâm với mắt Dê, uống vào tinh thông, sáng láng lắm. Nghe nói sẽ phát vượng. Vì con dê chết không nhắm mắt: Tiếc đời.

    Trả lờiXóa
  24. Tiếc đời chết không nhắm mắt bây giờ bu tui mới được nghe hihihi

    Trả lờiXóa
  25. Xem ra cái khoảng rỗng của Bác bu đã chật ních rồi. Đúng là có những khoảng rỗng rất thú vị....

    Trả lờiXóa