Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

BỊT MẮT BẮT DÊ






Trong dân gian có trò chơi bịt mắt bắt dê, rào một khoảnh đất hình tròn, thả vào đó một chú dê, hai người bị bịt mắt  được mời vào cuộc. Phải thính tai, hễ nghe tiếng chân dê chạy hay tiếng dê kêu be be là nhào tới bắt. Thường dê chạy thoát thân, còn người nọ thường vồ phải người kia ngả dúi dụi, đám người xem vây quanh được trận cười bò lê bò càng. Ngày tết, các làng tranh truyền thống vẽ cảnh bịt mắt bắt dê bày bán, người ta mua về treo để …cười.
     Nhưng tại sao lại bắt dê mà không bắt con vật khác, chẳng hạn chó (đã rọ mỏm), gà, vịt, ngan, ngổng…Có lẽ người xưa cho dê là con vật quý, tượng trưng cho hạnh phúc yên vui. Bắt được dê là bắt được điều may mắn.  Các thư pháp gia vẫn viết hai chữ cát tường 吉祥  là sự tốt lành treo bán dịp tết. Cát   là tốt, trên chữ sĩ chỉ học trò, dưới chữ khẩu chỉ cái miệng .Miệng anh học trò thường nói ra những điều hay ho. Tường  là điềm lành, gồm bộ kì là thần đất và chữ dương con dê. Phàm những chữ gì nói v điu tốt lành đu có bộ dương (dê) như chữ Mỹ (đẹp), chữ Nghĩa (tình nghĩa, chính nghĩa)

    Sắp tới nước Nam ta đón năm Ất Mùi là năm con dê. Trên đài, báo, thấy các  ông chủ (dân)  đến các ông đầy tớ (cán bộ) đều hy vọng  đón về cho xứ sở sự cát tường như dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.  Vậy xin các ông hãy mở to mắt  nhìn thật xa, thật rộng, còn như nhắm mắt, hoặc bị người khác bịt mắt lại thì không bắt được dê cát tường 吉祥 mà vồ lẫn nhau ngả chỏng vó, chỉ làm trò cười cho thiên hạ

10 nhận xét:

  1. Có lẽ dân gian ngày xưa chọn con dê chứ không phải chó, gà, vịt hay ngan ngỗng như bác Bu viết bên trên để chơi trò "Bịt mắt bắt dê", có nhiều ý nghĩa:

    - Ý nghĩa đầu tiên là tiếng kêu của con dê, con dê phát ra tiếng kêu "be he, be he..." ngắt quãng chứ không liên tục như các con vật khác vừa kể, khiến cho người bịt mắt khó theo được tiếng kêu mà định hướng,

    - Ý thứ nhì cũng như bác Bu viết bên trên, những chữ chỉ điều tốt như "tường" (祥), "mỹ" (美), "nghĩa" (義), đều có chữ "dương" (羊) nghĩa là con dê bên trong.

    - Ý thứ ba, con dê là loại sinh sản rất nhanh, đặc tính sinh lý của loài dê cao, chẳng thế mà xưa người ta nói "đồ dê cụ, dê xồm", để chỉ một anh chàng hay "dê". Ngày xưa có nhiều trò chơi mang ý nghĩa "phồn thực", chẳng hạn như trò đánh phết, đánh cầu, hay bịt mắt bắt dê...

    Ý, bác Bu để cái hình bịt mắt bắt "dê" thứ nhì ngộ nhỉ? :-)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bu chuyển từ "phây búc" sang...bên đó người ta kị viết dài...
      Hình cô gái bịt mắt chàng trai bên phây nhiều người khoái lắm
      Đặng Hồng Kỳ khen anh bu có tâm hồn trẻ trung....hihi

      Xóa
    2. Ấy, cái hình bịt mắt bắt dê ấy hay lắm, quả thật bác Kỳ nói đúng, anh Bu coi thế mà rất trẻ trung :-)))
      Còn bên ta ngày xưa chơi trò bịt mắt bắt dê cũng như hình vẽ thứ nhất, xưa các cụ lễ giáo Khổng, Mạnh vậy chứ tới hồi tết nhất ăn chơi, cũng không kém cạnh chi ai, chơi trò này phải là một đôi nam nữ bịt mắt, nhiều khi không chộp được dê mà anh chị cứ chộp phải nhau, ấy, người ta thích chơi trò này là ở chỗ đấy :-)))

      Xóa
  2. Một ý tưởng hay ,bác Bu ạ !

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn HHP đã sang đọc và nhận xét

    Trả lờiXóa
  4. Đọc bài bác Bu viết xong em xốc tinh thần, mở to mắt để năm nay vồ "rê" đây bác Bu ạ. Mong rằng em không vồ hụt hoặc bị ai đó vồ. Mà nếu có bị ai vồ thì cũng bị vồ một cách tự nguyện ạ. :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tức là tự nguyện để cho họ vồ, đúng rồi, chớ đừng giả bộ làm cao hoặc làm ngơ. Vấn đề là cái anh sắp vồ ấy là ai phải không ? Chúc Người đẹp Yên Vũ thật tinh tường và sáng suốt nhé.

      Xóa
  5. Bác Bu ui, đi mà ko báo trước là thất lễ nhưng bác thông cảm nhe, vì Giáo lu bu quá, giờ cũng chưa tìm ra thì giờ lên bài, thỉnh thoảng mới sang thăm nhà bạn bè chút đỉnh. Giáo bận cho tới Tết lận, chắc phải giã từ blog 1 thời gian quá! huhu...

    Trả lờiXóa
  6. Bài viết ngắn gọn nhưng vừa vui vừa sâu sắc, chuyển tải được một số thông điệp. Hay lắm bác Bu ơi, HN khoái những bài loại này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài viết ngắn cho facebook...bu muốn viết ngắn nhưng mà nghĩ về nó lại dài dài hihi

      Xóa