Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

VƯỜN TƯỢNG VŨNG TÀU.




Bến tàu cánh ngầm đi Sài Gòn


Núi nhỏ


Phó nháy bulukhin












































31 nhận xét:

  1. Một thành phố, nhất là thành phố du lịch như Vũng Tàu nên có những vườn tượng như thế này, nó làm cho cuộc sống đa dạng và có ý nghĩa :-)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 1- Đúng là thành phố du lịch phải có tượng, vấn đề là tượng đặt ở đâu và tác như thế nào mà thôi.
      2- Không hiểu bu bấm vào đâu mà mất tiêu còm rất nhiều ý của Salam. Tiếc quá, thành thật xin lỗi bạn. Bu còn nhớ ý và trả lời bạn thế này:
      * Vũng Tàu đât rông người thưa chứ không như Sài Gòn, ở đây không có khái niệm kẹt xe, có rất nhiều chỗ để làm vườn tượng
      * Tượng ở đây đều tạc bằng đá hoa cương, màu sắc giống nhau nhưng độ bền thì tuyệt vời. Nếu làm bằng gỗ thì chóng hư hỏng, đúc bằng đồng thì quá đắt, làm bằng bê tông thì phức tạp. Chỉ có đá là nhà điêu khắc sáng tác ngay tại chỗ và cảm hứng được truyền qua đôi tay.
      * Bu tui rất sợ phải nhìn tượng đài sĩ nông công thương binh có anh bộ đội cầm súng lao lên phái trước.
      * Tượng Vũng Tàu đặt ngay ngắn trong một vườn cây, chưa được quan tâm chăm chút người ta đến đây hóng mát chớ không quan tâm gì đên tượng. Bu chụp hình có người còn cho là ông dở hơi.
      * Mong ban Salam về VT một chuyến không cần có công việc gì kết hợp, chỉ thuần túy đi chơi...

      Xóa
  2. Vũng Tàu đất chật người đông mà TP vẫn dành ra một khuôn viên để chưng bày tượng thì rất hay . Ở đây những nhà điêu khắc thoả sức sáng tạo . Những bức tượng cách điệu nhìn rất thú vị , chỉ tiếc là hầu như toàn bộ đều làm cùng một chất liệu , cùng một tông màu . Nếu 1-2 bức thì đẹp nhưng nhìn toàn thể như vậy thì sẽ thấy sự đơn điệu về màu sắc
    Có thêm vài vòi phun nho nhỏ thì sẽ đẹp hơn , hoặc có thể thêm vào cạnh bức tượng vài cây Bonsai cho đỡ trơ trọi
    P/ s : Không có tượng cầm búa cầm liềm cầm súng thì không ngon nghẻ rùi ..... he he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe tại sao còm của bạn lại xuất hiện, cứ như có phép lạ vậy, bu chép lại những gì đã viết ở trên

      2- Không hiểu bu bấm vào đâu mà mất tiêu còm rất nhiều ý của Salam. Tiếc quá, thành thật xin lỗi bạn. Bu còn nhớ ý và trả lời bạn thế này:
      * Vũng Tàu đât rông người thưa chứ không như Sài Gòn, ở đây không có khái niệm kẹt xe, có rất nhiều chỗ để làm vườn tượng
      * Tượng ở đây đều tạc bằng đá hoa cương, màu sắc giống nhau nhưng độ bền thì tuyệt vời. Nếu làm bằng gỗ thì chóng hư hỏng, đúc bằng đồng thì quá đắt, làm bằng bê tông thì phức tạp. Chỉ có đá là nhà điêu khắc sáng tác ngay tại chỗ và cảm hứng được truyền qua đôi tay.
      * Bu tui rất sợ phải nhìn tượng đài sĩ nông công thương binh có anh bộ đội cầm súng lao lên phái trước.
      * Tượng Vũng Tàu đặt ngay ngắn trong một vườn cây, chưa được quan tâm chăm chút người ta đến đây hóng mát chớ không quan tâm gì đên tượng. Bu chụp hình có người còn cho là ông dở hơi.
      * Mong ban Salam về VT một chuyến không cần có công việc gì kết hợp, chỉ thuần túy đi chơi...

      Xóa
  3. Có thể do là "dân" ngoại đạo nên Ruchung tôi thấy kiến trúc "Bến tàu cánh ngầm đi Sài Gòn" của Vũng Tàu thật khô khan và nặng nề. Duy chỉ có bác Bu là thanh thoát hơn nhiều, không phải so với "Bến tàu cánh ngầm đi Sài Gòn" mà so với thời ở Đồng Hới!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bu và CR giống nhau là làm bố một anh Kiến trúc sư thuộc loại khá. Nhưng bạn thì sao không biết, còn bu tui lại rất dốt kiến trúc, cho nên không biết bình luận thế nào về cái nhà ga tàu cánh ngầm Vũng Tàu, chỉ thấy rằng:
      1- Nó không giống cái gị gọi là nhà theo kiểu nhà truyền thống
      2- nó không giống bất xứ công kiến trúc nào ở VT cũng như nhiều nơi bu đã từng đến
      3- Tổ hợp mảng, khối, là đặc trưng của kiến trúc hiện đại, không tỉa tót rườm rà.
      4- Kết cấu là khung thép hình, thép tấm, và kính, nên không thô như gạch đá hoặc bê tông. Nhìn ngoài nhoặc nhìn trong không thấy nó thô nặng mà là thanh thoát
      5- Sự khác lạ nằm ngay trên bờ biển tạo ra một điểm nhấn rất gây ấn trượng cho người mới đến VT lần đầu.

      Xóa
  4. Đến Vũng Tàu mấy lần rồi nhưng không biết Vườn Tượng. Cảm ơn tác giả đã ghi lại nơi đây bằng những góc chụp đẹp. Lần sau đến Vũng Tàu sẽ giành thời gian cho Vườn Tượng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vũng Tàu rất vui mừng được đón Ma xó cận đến xem vườn tượng và nhiều nơi khác.

      Xóa
  5. Xem ra ít người quan tâm đến tượng như chú Bu đây. Cháu không am hiểu gì về nghệ thuật điêu khắc. Chỉ biết với đôi tay tài hoa, người nghệ sĩ đã khiến cho một hòn đá vô tri trở nên sống động và mang những hơi thở, sắc màu, giá trị của thời đại. Hẳn là mỗi tác phẩm đặt ở vườn tượng này mang ý nghĩa đặc trưng của riêng nó. Chỉ tiếc rằng phần đông chúng ta (giống như cháu đây) chưa thực sự biết thưởng thức môn nghệ thuật này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chú không biết gì điêu khắc lại dốt về khoa chụp ảnh, cứ bấm cho ra hình vậy thôi. Công trình kiến trúc và điêu khắc là nhưng bài thơ bằng gạch, đá, bê tông, sắt thép, và đồng. Có những bài thơ đọc lên thấy quá hay, nhưng hỏi tại sao hay thì thật khó nói. Đứng trước một bức tượng đẹp cũng na ná vậy chăng ?

      Xóa
  6. NT cũng nỏ hiểu chi về tượng. Nhưng thấy thích, vậy thôi. Thật tiếc là hôm đi tham quan không được đi tàu cánh ngầm cho biết cảm giác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì bu tui có hơn chi Nhật Thành, chỉ bấm cho ra hình vậy thôi.

      Xóa
  7. Song Thu chỉ thấy mỗi nhà nhiếp ảnh trong vườn tượng là đẹp thôi. Thiệt đó. Có lẽ tại mình chẳng hiểu biết gì về nghệ thuật tạc tượng nên mới thế chăng? Hay tại nhà nhiếp ảnh quá đẹp?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thoạt nhìn tưởng bác trai sang đây hihi.
      Nói nhà nhiếp ảnh nghe sang trọng quá, bu tui rất dốt về khoản chụp ảnh. Tượng là một kết cấu không gian, đáng ra mỗi tượng phải chụp ba hình, nhưng do kém và do lười nên chỉ chụp có một, bạn xem tạm vậy.
      Huhu... lão lai tài tận rồi mà được người láng giềng khen thế thì có chết ngay cũng sướng...

      Xóa
  8. Nói thiệt với anh Bu Salam bận lắm ,
    Cái vườn tượng mà anh chụp hình đưa lên , Salam đoán là tượng của những cuộc thi do nhà nước chi tiền , cùng một chất liệu đá Garapit non .. mới dễ đục , nhìn những nguyên tố sắt gặp gió biển mặn , mới thôi ra màu vàng đồng ở tất cả các chân bức tượng , thì hỏi Bác ? Những bức tượng này có trường tồn với thời gian hay không ?

    P/ s : Salam đã từng mê mẩn vói một đống tượng đài ( Để thi) ở Vườn Ông Thượng , bi giờ vẫn xếp xó đấy thây .... chỉ mong sao mấy Ổng đưa những bức tượng Cúng này phân phối cho các công viên ở mọi nơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 1- Trước khi gõ mấy chữ này bu nói chuyện với nhà điêu khắc Phan Đình Tiến hiện là chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình. Tiến có tượng “xuyên thời gian” ở công viên Tào Đàn ( vườn ông Thượng), là một mũi khoan cao 2.5 m, nó còn gợi hình ảnh linh ga trong văn hóa phồn thực của dân gian. Tại công viên tượng Sông Hương Huế, Tiến có tượng “Hướng thiện” là hai bầu vú căng tròn. Ai đó cóp pi lại ý tưởng này ở Vũng Tàu. Tiến bảo “ở Vũng Tàu chính thức em chỉ có tượng “Dây xích đứt mà thôi” .
      2- Theo Tiến thì bệ tượng có thể làm bằng bê tông cốt thép ngập dưới cỏ. Chủ yếu là bệ bằng đá Granit nổi lên khỏi mặt cỏ, trong bệ đá tuyệt đối không ai cắm cốt thép vào. Chỗ đã vỡ tòi màu vàng là do lực va vấp tác động, sau đó bụi đất bám vào làm ố bẩn.
      3- Đá granit là loại đá phún xuất do núi lửa phun trào. Đặc điểm của đá này là tự phân hủy do phóng xạ. Có núi đá granit phóng xạ đến mức nguy hiểm cho con người. Với khối đá nhỏ tạc tượng thì không sao. Chính đá non là đá cứng vì chưa bị phân hủy. Bu đã từng đến những vùng đá
      Granit ở Tây bắc, dùng búa gõ thì lớp phong hóa vỡ ra từng mảng màu vàng đất do đá quá già. Đấy là những ngày bu tui hành nghề khảo sát thiết kế thi công cầu đường bộ

      Xóa
    2. Ở Saigon trong vườn Tao Đàn cách nay khoảng gần cả chục năm cũng có một vườn tượng, với những bức tượng cũng na ná như thế này. Mấy tháng trước thấy đã bắt đầu xuống cấp. Lâu rồi tôi không ghé không biết nay ra sao.

      Xóa
    3. Vườn này còn gọi là vườn ông Thượng
      Trong đó có tượng "xuyên thời gian" của Phan Đình Tiến người Quảng Bình.

      Xóa
  9. Em không rành kiến trúc, nhưng nhìn thấy đẹp !

    Chúc anh vui vẻ !

    Trả lờiXóa
  10. Cảm ơn Hùng Phi ghé thăm.
    mong gặp nhàu hoài nhé

    Trả lờiXóa
  11. Tôi không rành về nghệ thuật nhưng thấy ở VT bố trí tượng và giữ gìn tốt hơn các nơi khác như Huế /ĐN .Tuy vậy giá như định kỳ vệ sinh ,cọ rửa để đừng ố vàng bở đất bụi có lẽ đẹp hơn ,bác nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  12. Anh nói đúng lắm, đến mạng sống con người đã được quan tâm thấu đáo đâu mà nói đến tượng. Người ta làm vì hình thức hơn là nội dung.

    Trả lờiXóa
  13. cháu ghé Vũng tàu, chạy ngang qua chổ này nhưng chưa có dịp nào dừng lại nơi đây hết. Hôm nay đc bác Bu cho xem qua các tượng này giống như đang dừng chân đứng lại xem tượng vậy :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xem như Bố Susu mới xem được một chiều của không gian ba chiều. Còn hơn là ngồi ô tô xem tượng hihi

      Xóa
  14. Ngày trước ra Vũng Tàu , đầu tiên là thấy cặp mắt kính to ai đó bỏ quên trên núi , rồi bãi trước , bãi sau , Thích Ca Phật Đài , tượng chúa Jesus . Giờ nhờ bác Bu mới biết Vũng Tàu có vườn tượng . Những tượng điêu khắc theo phong cách hiện đại này cũng giống như ở Huế , sau khi xem không còn lưu lại chút gì trong đầu ( chắc do M thuộc loại cổ lổ sĩ ) . Ở Huế thì vẫn còn nhớ tượng chân dung cụ Phan Bội Châu , hình như hiện nay đặt ở một bên chân cầu Tràng Tiền . Và M cũng ấn tượng với một số tượng của nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị ( hiện nay không biết số phận những tác phẩm của bà đã ra sao ? )

    Trả lờiXóa
  15. Dẫu sao có một vườn tượng ngay ngắn như Vũng Tàu cũng là điều đáng mừng.
    Tượng có ngôn ngữ riêng của nó, chúng ta dân ngoại đạo đôi khi thấy thích, thấy hay nhưng không biết tại sao lại thích lại thấy hay.
    Tượng hiện đại cũng như kiến trúc hiện đại, không tỉa tót, không phào chỉ như ở đinh chùa, đền miếu cũ xưa mà lồng ghép các mảng, khối, khỏe khoắn mà thanh thoát. Ngôn ngữ tượng cũng gồm các trường phái, cổ điển, truyền thống, ấn tượng, trừu tượng, siêu thực, hiện thực. Bu tui làm cầu đường có cậu con trai làm kiến trúc, nhưng cha con ngồi với nhau không mấy khi nói đến nghề nghiệp, ai biết nấy vậy.

    Trả lờiXóa
  16. Cảnh đẹp, phó nháy thì tươi, he he
    Em thấy mấy tượng đá nhìn lạ mắt quá bác Bu ạ, những cảnh đẹp như này, em ước được một lần đi và chiêm ngưỡng tận mắt quá, lúc đó, đảm bảo em chụp hình đẹp hơn bác Bu là chắc he he

    Trả lờiXóa
  17. Trời sinh người đẹp làm gì cũng đẹp.
    ƯỚc đi thì còn đợi gì mà không đi. Thằng bé nghỉ hè thì mẹ con vù vô SG sau đó đi tàu cánh ngầm (hoặc Ô tô) về VT chỉ mất 90 phút.

    Trả lờiXóa
  18. http://writingelves.files.wordpress.com/2013/12/happynewyear-2-gif.gif
    Happy New Year 2016

    Trả lờiXóa
  19. Chú ơi, sao lâu thế không thấy chú sang, mà từ năm ngoái tới giờ cũng không có bài mới. Chú khỏe không chú Bu?
    Lại một năm nữa qua đi. Thời gian trôi nhanh quá chú nhỉ. Mới ngày nào cháu sang nhà chú bên yahoo blog ngắm giò hoa lan thật đẹp, ngoảnh lại 3 năm đã qua rồi!
    Chú vui và khỏe nhé. Năm mới mọi sự tốt lành nha chú Bu!

    Trả lờiXóa
  20. Cảm ơn Chu Ngọc đã sang chú chúc năm mới 2006
    Chú sang Chu Ngoch ngay bây giờ đây.

    Trả lờiXóa