Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009

THÔI NÔI CU RƠM

Ông bà ở Đồng Hới, cháu đích tôn ở Sài Gòn, ngày cháu thôi nôi ông bà phải khăn gói quả mướp hành trình trên một ngàn cây số.  Đã thế bà còn bắt ông làm cửu vạn, mang vác tha lôi hết hòm nọ đến túi kia toàn những lá chó đẻ với lá ngãi cứu phơi khô, tôm bạc, cá, mực, thịt cua đông lạnh…  Bà nghe ai bảo cá thu ngon đấy song nó ăn sâu dưới đáy biển  có lắm chì nên không đụng tới nữa. Mệt bở hơi tai nhưng nhìn thấy cháu là cả ông lẫn bà cứ tươi như hoa. Thằng đích tôn thấy ông là ôm cổ ra điều thân thiết lắm nhưng loáng cái đã lấy kính ông đang đeo ném xuống đất.  Có vợ, có con trai tưởng đã vui rồi, nay có cháu đích tôn còn vui hơn. Các bạn chia vui cùng hai Bu nhé.

                                     cuRom001c

                                           Lúc cháu 3 ngày tuổi đến 12 tháng

                                      cuRom015

                                                      cuRom008

                                         cuRom014

                                          cuRom012

                                          cuRom011

                                           cuRom013

                                          cuRom009

                                          cuRom007

                                          cuRom006

                                           cuRom005

                                           cuRom004

                                           cuRom003

Đến đây là dừng, nhưng bà nội bảo "cả buổi thợ chụp ảnh cháu, ông cứ chạy xớ rớ đâu đâu, bây giờ phải post lên một tấm nữa cho thiên hạ biết mặt mũi ông ra sao mà làm cửu vạn có hạng thế chứ" 

                                                         IMG_3647

                                                              ông bà nội cu Rơm

13 nhận xét:

  1. Trong hình "Daddy, I love you. " , ngó mặt cu Rơm thật lém, thật dễ thương. Hình ông bà nội cuối entry thì quá tuyệt. CNB đã xem hình hai bác Bu bên nhà bác Hồng Đăng rồi đó. Hai bác Bu nhà mình thiệt là hạnh phúc, con cháu đề huề. CNB chúc mừng hai bác.

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn hình 2 bác thấy trẻ ghê! Tình ông bà cháu xóa đi dấu vết thời gian, mừng cho 2 bác. Nhưng mà sao vòng số 2 của ba cu Rơm lớn vậy bác Bu? Đề nghị bác Bu nhắc nhở . Còn mẹ cu Rơm em không thấy rõ, nhìn xa cũng xem xem á hậu

    Trả lờiXóa
  3. Chị Hà cứ vậy mà làm nhé! Bác Bu ơi , lúc trước giải phóng có bộ phim "Sợ vợ mới anh hùng" . Tự nhiên xem entry bác xong em chợt nhớ bộ phim đó hihihi. Cho em gửi lời thăm chị Hà. Chúc chị nhiều sức khỏe để còn ... đì bác Bu tiếp :))))

    Trả lờiXóa
  4. Nhà bác Bu nước chảy chỗ trũng rồi: Vợ đẹp, con khôn, dâu thảo, rể hiền bây giờ lại còn cháu ngoan nữa. Chúc mừng Bác!

    Trả lờiXóa
  5. Vui quá, cháu đích tôn tuyệt vời... nhưng cuối cùng ông lại quay về với bà nội thôi. Ông bà nội đẹp đôi quá!!

    Trả lờiXóa
  6. Bác Bu đúng là tinh thần phơi phới trẻ mãi không già! :) Mừng hậu thôi nôi cu Rơm!

    Trả lờiXóa
  7. cháu đích tôn nhìn thông minh đĩnh ngộ, loạt hình chụp cũng quá đẹp! Cái hình bonus thêm lý giải tại sao nhóc nhìn thông minh sáng sủa thế!

    Trả lờiXóa
  8. Hi hi.... Thích cái chi tiết Bu kể : "Thằng đích tôn thấy ông là ôm cổ ra điều thân thiết lắm nhưng loáng cái đã lấy kính ông đang đeo ném xuống đất" quá đi ạ ! Cậu bé thật đáng yêu !

    :)

    Trả lờiXóa
  9. Cháu đích tôn ở SG, ông bà nội tận ngoài ÐH chắc ông bà nhớ cháu ghê lắm.
    Mà bà nội sao trẻ và xinh thế!

    Trả lờiXóa
  10. Nhóc con đáng yêu quá chú ah! Chúc cháu mau ăn chóng lớn ah!

    Thế chú sang rồi có thấy hoa thơm cỏ lạ gì không ah? Hihi

    Trả lờiXóa
  11. ... có cháu đích tôn còn vui hơn!

    Thảo nào thấy Bulukhin ông trẻ ra nhiều ạ dù có phải làm cửu vạn!

    Chúc đại gia đình Bulk luôn hạnh phúc và quây quần ấm áp ạ! :-)

    Trả lờiXóa
  12. Cu Rơm thật thích vì có được ông bà nội yêu cháu đến vậy. Bé dể thương quá anh há, cặp mắt thật sáng trong.
    Chúc cu Rơm luôn vui khoẻ, ăn nhanh chóng lớn nha.

    Trả lờiXóa
  13. Chao Bac Bu! Da lau khong gap Bac!

    Trả lờiXóa