Thứ Năm, 20 tháng 8, 2009

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH NHÁNH TÂY

 

                                        125051523228679967[1]

                                 Thành viên đoàn du lịch đường HCM nhánh tây.

                              (thiết kế mỹ thuật do bạn anhkim01 giúp thực hiện)

 

 

 

Lâu ngày buồn chân, Bu tui quyết định làm một chuyến giang hồ vặt trên nhánh tây đường Hồ Chí Minh.

     Tuyến HCM dài 3167 cây số, điểm đầu Cao Bằng, điểm cuối Mũi Cà Mau đi qua 30 tỉnh và thành phố. Trong số 3167 cây  thì tuyến chính chiếm hết 2667 cs còn lại tuyến phụ khoảng 500 cs. Tuyến phụ này còn gọi là đường HCM nhánh tây, có điểm đầu ở Xã Xuân Tạch, Bố Trạch, Quảng Bình, điểm cuối là Thạnh Mỹ trên đất Quảng Nam. Đây là tuyến đi vào giữa trái tim dãy Trường Sơn, có nơi cao đến 1200 mét, đèo dốc quanh co, Cầu cống liên tục, bên trái là đất Việt, bên phải là đất Lào, hết núi rừng lại tiếp núi rừng, lâu lâu mới gặp một bản Vân Kiều heo hút giữa rừng xanh. Buluk chưa có điều kiện đi hết 500 cây của nhánh tây, mà chỉ đến Khe Sanh thuộc Quảng Trị (237 cs) sau đó rẽ phải theo Quốc lộ 9 lên thị trấn biên giới Lao Bảo, vào siêu thị Thiên niên kỷ, lại quay về Khe Sanh, xuống Cam Lộ rẽ trái vào đường HCM phía đông, vào thắp hương nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn… Cả đi lẫn về khoảng 600 cs. Lẽo đẽo  một mình sợ buồn, rủ bạn bè thì anh nào cũng lè lưỡi bảo, phiêu lắm, đang yên lành bổng trời mưa núi sụt, xe không bị đè bẹp thì đất đá cũng chặn đầu khóa đuôi, biết khi nào mà thoát được. Bu xoay sang nhỏ nhẹ với bà xã, dùng mọi lời lẽ tô xanh khảm hồng thì bà ấy cũng nghe ra và đồng ý làm thành viên duy nhất của đoàn.  Đương nhiên Bu lãnh chức trưởng đoàn, kiêm vệ sĩ, kiêm cửu vạn, kiêm phó nháy, kiêm thuyết minh lịch sử… Thu hoạch của chuyến đi là được tận mắt thấy một công trình đường bộ vĩ đại, được đặt chân đến những địa danh đã đi vào lịch sử mà một thời Bu chỉ biết qua radio và sách báo như đèo U bò, làng Ho, cầu Khỉ, sông Sê Păng Hiêng, đèo Sa Mù, Khe Sanh, làng Vây, Lao Bảo…. Tố Hữu  có hai câu thơ "Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó như chưa hiểu mình". Chưa hiểu mình thì rõ rồi, Bu còn không hiểu tại sao các nhà hoạch định của đất nước tính toán  hoàn vốn  thế nào mà bỏ tiền bỏ của làm một con đường vĩ đại đến thế. Suốt trên 237 cây số, Bu chỉ gặp duy nhất một xe u óat (4 chỗ ngồi) đi mgược chiều, còn lại là xe chở xi măng, sắt thép, đất đá, khắc phục sự số cầu sập, đất sụt…Ngoài ra còn một đội quân và thiết bị duy tu bảo dưỡng thường xuyên? Ai ở vào vị trí Bu cũng nghỉ thế nhưng nhà nước hẳn có cách nghỉ thần diệu hơn mà dân đen không hiểu được.  

 

                                            DSCN0996

                    Điểm đầu đường HCM nhánh tây ở xã Xuân Trạch, Bố Trạch, QB

 

                                            DSCN0999

                     Nhà thờ Thiên chúa giáo ở thôn Bàu Sen cạnh động Phong Nha

 

                                            DSCN1003

Tượng đức mẹ MARIA cao 2.7m (chấm trắng trên đỉnh khối đá) do giáo dân thôn Bàu Sen dùng phương tiện thủ công dựng trên khối đá ngay trước nhà thờ Bàu Sen .

 

                                            DSCN1001 

                                           Tượng đức mẹ MARIA nhìn gần

 

                                             DSCN1004

Ngả tư đường HCM nhánh tây và đường 20. Phía trước ô tô là cầu Chà Ang trên nhánh tây, rẽ phải lên hangTám Cô trên đường 20, rẽ trái về động Phong Nha.

 

                                             DSCN1006

                                             Cầu Chà Ang trên đường HCM nhánh tây

 

                                             DSCN1009

                                                                Trên đỉnh UBò

 

                                             DSCN1008

                                      Hạt bảo dưỡng đường bộ Tân Trạch trên đỉnh U Bò 

 

                                             DSCN1010

                                               Từ đỉnh UBò nhìn về phía đông (biển)

 

                                             DSCN1014

                                           Từ đỉnh UBò nhìn chếch về phía bắc (biển)

 

                                             DSCN1013

                                   Trên đỉnh UBò nhìn về phía nam (Quốc lộ 9 Quảng Trị)

 

                                             DSCN1017

                                                Cây dương xỉ Trường Sơn

 

                                             DSCN1015

                                             Tường hộ lan trên đỉnh taluy âm

 

                                             DSCN1024

                                 Cầu Dìn Dìn gần ngả ba đường HCM nhánh tây với đường 11

 

                                             DSCN1029

                                                Bản Trường Sơn (Quảng Ninh, QB)

 

                                                      DSCN1039

                              Suối Cạc ở xã Trường Sơn Quảng Ninh, QB (nhìn lên thượng lưu)

 

                                              DSCN1030

                                                         Suối Cạc (nhìn về hạ lưu)

 

                                             DSCN1057

Sông Sê Păng Hiêng, là con sông duy nhất trên đường HCM nhánh tây chảy từ đông sang tây, tức từ đất việt sang đất Lào, đổ vào sông Mê Kông. 

 

                                             DSCN1058

                                                             Cầu Sê Păng Hiêng

 

                                                     DSCN1051

                                                              Cô gái Vân Kiều

 

                                             DSCN1062

                                                Đèo Sa Mù (Quảng Trị) cao 1200m

 

                                            DSCN1053

                                                        Cống bị mưa xói sập

 

                                                DSCN1034

                                                       Dừng chân bên suối

 

                                                 DSCN1054

                                                        Thác nước không tên

 

                                           DSCN1066

                                              Hồ thủy điện Rào Quán (Quảng Trị)

 

                                                 DSCN1070

Tượng đài chiến thắng Khe Sanh trên Quốc lộ 9 (điểm cuối phần đầu đường HCM nhánh tây 237 cs)

 

                                           DSCN1073

                         Siêu thị Thiên niên kỷ mới xây dựng ở thị trấn Lao Bảo (Q.Trị)

 

                                            DSCN1077

                    Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn cạnh đường HCM nhánh đông (Q. Trị)

 

                                             DSCN1081

                                                      Mộ các liệt sĩ quê ở Hà Nội

 

                                              DSCN1078

                                             Tượng đài ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

 

                                              DSCN1080

                                            Nén hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

 

                                                    DSCN1079

                                Tạm biệt các anh hùng liệt sĩ trên nghĩa trang Trường Sơn

 

21 nhận xét:

  1. Blogging qua mobile nên NH chưa chiêm ngưỡng được con đường huyền thoại . Chuyến đi của Bu thật ý nghĩa quá . NH cứ nghĩ rằng , hẳn chúng ta sẽ thấy mình nhỏ bé lắm trước sự hùng vĩ và quá khứ oanh liệt ở chốn này . Phải k ạ ?

    Trả lờiXóa
  2. Cách nghĩ duy nhất là ghi lại ls hào hùng anh ạ,
    Anh chị có chuyến đi thú vị quá, kẻ hậu bối như em cũng khó có đk mà đến những nơi như thế!

    Trả lờiXóa
  3. Ông Bu đi bí mật quá, tui cũng muốn có một chuyến chu du như thế lắm. Hôm nay biết thì Bu đã đi rồi. Mình nghe nói U Bò từ thời còn đi học ở quê mà cũng chưa một lần đến được đó, nay nhờ tấm hình của Bu mới thấy hình hài của nó. Còn tấm hình đầu bài 2 người ngồi trong tổ chim Cu Rộôc tình quá. Đep lắm.

    Trả lờiXóa
  4. Xem chừng máu giang hồ trong bác Bu vẫn còn vẫy gọi lại còn được bác gái làm đồng minh thế này thì nhất rồi. Cách đây 2 năm cả nhà em cũng đã đi qua con đường này, còn ghé tận vườn bưởi ở Phúc Trạch mua mấy chục quả về nhà. Phải bạo lắm mới dám đi con đường này trong mùa mưa bão vì đường nhỏ mà sạt lở núi thường xuyên. Ảnh đẹp lắm bác ạ.

    Trả lờiXóa

  5. nguyenthuthuy1401

    Bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh nằm trên đường HCM phía đông. Nhánh tây có cây số 0 bắt đầu từ uân Trạch Quảng Bình gặp quốc lộ 9 ở km 237.

    Trả lờiXóa
  6. Gặp tôi mà có chuyến đi như thế là phải biết, giang hồ là một cái thú phải không bác Bu, nhất là đối với một người ngày xưa làm phu lục lộ như bác, mà lại giang hồ với bà xã nữa.
    Thật sự tôi cũng không hiểu người ta làm một con đường hoành tráng như thế để làm gì? Hiện tại và một tương lai khá xa thì không phục vụ được gì cho kinh tế đất nước, ngoại trừ việc "dọn cỗ" cho "lâm tặc" có đường vận chuyển... gỗ lậu. Về ý nghĩa lịch sử ư? Càng trật lất, bởi làm con đường này chúng ta đã phá mất đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại (như thế giới đã gọi), và chỉ để duy tu bảo dưỡng thôi, hàng năm chúng ta sẽ phải mất hết bao nhiêu tỉ cho nó, có lẽ chỉ có hươu nai khỉ... là sướng, ban đêm tha hồ ra nằm trên đường hóng gió, hì hì!

    Trả lờiXóa
  7. Quên nữa, hình ảnh bác chụp rất đẹp, nhưng nếu bác vào được một bản làng Vân Kiều chụp họ là nhất đấy.

    Trả lờiXóa
  8. ÔI, nhiều ảnh quá, nhìn một số hình con cảm giác giống phố núi con thật chú ah! Chúc có hành trình đi thú vị thật đó! Chúc chú ngày mới nhiều niềm vui!

    Trả lờiXóa
  9. Chà! Một chuyến đi thật tuyệt. Ước gì em cũng được đi như thế. Thôi đợi một vài mùa sau vậy.

    Trả lờiXóa
  10. - Thiết kế tấm ảnh là do LoonaPix.com làm, K chỉ có việc nhắp chuột thôi!
    - Một chuyến đi tuyệt vời. Ðỉnh U Bò thật nên thơ. Và, chắc sẽ nên thơ hơn rất nhiều nếu có hình của cặp- tình- nhân- vượt- thời- gian Bulukhin!

    Trả lờiXóa
  11. bạn anhkim01

    - Vấn đề là phải biết nhấp chuột, Bu có nhấp chuột cả ngày cũng không ăn thua.
    - Bu làm vai phó nháy, nên muốn có một tấm ảnh chụp cung với người đi theo cũng chịu.

    Trả lờiXóa
  12. Bạn PNH
    - Bu vô cùng tấm đắc ý kiến của bạn, hôm nào càphê chim bu nói thêm
    - Xe mượn, phải trả đúng giờ nên không còn thì giờ mà la cà vào các bản Vân Kiều mặc dầu trong bụng rất thích.

    Trả lờiXóa
  13. Một chuyến đi thật thú vị. Nhưng làm con đường lớn tốn kém mà không ai sử dụng thế này thì xót tiền dân quá bác Bu ạ. Đường vắng nên hình của bác cũng vắng, gía như có cảnh sinh hoạt, tắm giặt, xay giã... của bà con dân tộc ởp đó nữa thì tuyệt.
    Nhưng vắng thế nên chuyến đi của hai bác càng thơ mộng. Chúc mừng bác!!!

    Trả lờiXóa
  14. Bác Bu ạ, cũng như có lần ra Huế và Động Phong Nha cách nay ít năm, khi dừng chân tại cầu Bến Hải (cầu Hiền Lương) nơi vĩ tuyến 17 nổi danh một thời, qua người hướng dẫn du lịch tôi mới biết cây cầu hiện nay chỉ là cầu phục chế không còn nằm đúng vị trí lịch sử của nó (và không biết vật liệu của cây cầu năm xưa còn được bao nhiêu phần trăm). Phải nói tôi rất bàng hoàng khi biết được tin ấy, và hình như tỉnh Quảng Trị lúc bấy giờ đã phải "đấu tranh" ghê lắm cây cầu lịch sử này mới được cho dựng lại.
    Ở Thái Lan có cầu sông Kwai đã đi vào huyền thoại, hằng năm có bao nhiêu trăm ngàn du khách khắp nơi ghé thăm, mà cầu sông Kwai như bác đã biết, làm sao sánh được về ý nghĩa lịch sử như cầu Bến Hải.
    Rất muốn được có những dịp ngồi cà phê hàn thuyên với bác.

    Trả lờiXóa
  15. Hôm rồi Marg. có hỏi một anh trong đoàn cựu chiến binh vừa mới có cuộc hành trình qua đường Hồ Chí MInh, rằng phụ nữ có thích hợp để theo một cuộc hành trình như vậy không. Anh ấy trả lời không nên, vì mùa này mưa, muỗi, vắt v.v... Không ngờ nhìn hình bác Bu chụp đường xá phẳng phiu như vậy.
    Marg không hiểu con đường này có nối với tuyến đường huyết mạch nào khác không? Bác Bu không hiểu thì ai mà hiểu được !
    Chỉ thấy bác đúng là cây tùng, cây bách nên đã không ngần ngại đưa... phụ nữ là chị nhà đi theo trong suốt cuộc hành trình ... (-: (-:

    Trả lờiXóa
  16. @bangtamng, à cái vụ bác Bu đưa bà xã đi cùng theo tôi là để... lỡ có chuyện gì có người còn đứng ra lo liệu cho bác ấy đấy, tức là ngược lại bà xã bác Bu mới là... cây tùng cây bách của bác ấy... Hehe!

    Trả lờiXóa
  17. Ki su cau duong co khac: chinh xac tu dia danh, cao do, phuong huong, ... Hehe.
    Chuyen di thu vi, chup nhieu anh dep. Mong qua mot chuyen di nhu anh chi :-))

    Trả lờiXóa
  18. Thật là em Ngưỡng mộ cả đoàn tham quan lẫn cảnh quan! :D

    Trả lờiXóa
  19. K.A. chỉ mong 10 năm nữa có người dựa vai cùng lãng du như vợ chồng bác Bu. Cuộc sống như thế thật tuyệt!

    Trả lờiXóa
  20. Anh chị có chuyến đi hay ghê, mà không biết ai nghĩ ra cái chuyện cho mẹ Maria mặc áo dài đội khăn đóng em thấy kỳ kỳ sao đó, dù em là người không có đạo nhưng em thấy có những chuyện không thể làm theo ý chủ quan của mình được, em nói vậy đúng phải không anh.

    Trả lờiXóa
  21. lanvuive làm Bu giật mình xem lại hình đức mẹ, đúng là như cô dâu trong lễ cưới. Lạ

    Trả lờiXóa