Thứ Năm, 25 tháng 3, 2010

Bạn bè đôi khi trà dư tửu hậu, tán nhảm đủ thứ chuyện trên đời, đột nhiên có anh hỏi "Này LuBu (bulukhin mới đúng) ông nói tôi nghe con gà có trước hay quả trứng có trước. Một anh mau miệng: Phải có con gà nó mới đẻ ra quả trứng chứ. Anh khác cãi: Vậy không có quả trứng lấy đâu mà nở ra con gà. Cứ thế chẳng ai chịu ai. Khổ thế !!!!

13 nhận xét:

  1. Cuối cùng thì các anh kết luận : cái nào có trước hử anh Bu ?

    Trả lờiXóa
  2. Bu không đủ hiểu biết để kết luận để kết luận mà kết luận theo người khác. Bạn Gió chờ nhé .

    Trả lờiXóa
  3. Nếu vì tranh luận mà các bác mất đoàn kết thì GRAPH sẽ xung phong ăn tuốt cả quả trứng lẫn con gà.

    Trả lờiXóa
  4. Thế các bác không còn gì sao? Huhuhu.

    Trả lờiXóa
  5. Các bác hi sinh con gà với quả trứng để giữ gìn hòa khí mà.

    Trả lờiXóa
  6. Không thể trả lời câu hỏi này. Con gà, con người cũng như mọi thứ hữu tướng khác sinh ra từ vô thỉ vô chung, từ vô lượng kiếp.

    Trả lờiXóa
  7. Em nghĩ có những câu hỏi không có câu trả lời. Sẽ luôn tồn tại những bí ẩn để con người luôn tìm tòi, và vì thế cuộc sống mới thú vị phải không Bu. Chứ nếu mọi thứ rõ như 1+1=2 cuộc sống chỉ có đen và trắng ...thì thôi em chết phức cho rồi, sống sẽ chán lắm.

    Trả lờiXóa
  8. Chao ôi, lạy trời cho mọi bí mật hãy còn, chứ như NĐNN mà chết sớm thì phí lắm.

    Trả lờiXóa
  9. Chuyện quả trứng và con gà cũng giống như chuyện Thượng đế và Con người vậy. Kinh thánh nói Thượng đế sinh ra Con người, nhưng cũng có đứa cắc cớ nghĩ, hay là Con người sinh ra Thượng đế? Chịu!

    Trả lờiXóa
  10. Chao ôi, vậy mà em cứ tưởng anh Bu hiền lắm cơ. Biết là đùa nhưng em cũng xin nói thêm cho rõ, nếu MỌI bí mật hãy cứ còn y nguyên xi như Bu cầu nguyện thì em cũng chết luôn cho rồi, vì sống như vậy thì bế tắc lắm, Bu nhỉ...

    Trả lờiXóa
  11. Zip hổng biết con gà có trước hay quả trứng có trước. Có tiền cỡ nào thì iem mua cái đó trước. Ít tiền thì mua cái hột gà luộc chấm muối tiêu ăn cơm, nhiều tiền thì mua con gà quay uống mí bia lai ghai. Vậy cho phẻ! Hehe...

    Trả lờiXóa
  12. Đúng là khổ ghê! Nghe cái này con lại nhớ hồi nhỏ, cũng hay cãi nhau ba cái vụ con gà, cái trứng!

    Dạo này con bận rộn quá nên ít ghé về đây, chú khỏe không ah? Chúc chú ngủ ngon nha!

    Trả lờiXóa
  13. Anh nào khoái ăn gà thì bảo gà có trước ! Chị nào khoái ăn trứng thì bảo trứng có trước ! Mình khoái cả gà lẫn trứng nên cái nào có trước mình xơi trước ! Hahahahah...

    Trả lờiXóa