Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

ĐẸP VÔ CÙNG QUÊ BỌ TUI ƠI !!!

                     Trong vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình)

 

 

Bu tui là dân "Hai Bọ", một xứ gió Lào cát trắng nghèo nhất nhì nước Việt ta. Tuy thế được trời thương, hạ cố trao cho vô số hang động đẹp hết chỗ nói. Thấy ông Quê Choa giới thiệu hang Sơn Đòong lớn nhất thế giới, Bu tui khoái quá cóp về về mời các bạn xem chơi 

 

Ngày chủ nhật mời bà con coi một hang động tuyệt mỹ của Quảng Bình quê tui. Đó hang Sơn Đoòng nằm trong quần thể hang động Phong Nha-Kẻ Bàng. Theo thông báo của Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh thì Sơn Đoòng là một phần của hệ thống ngầm nối với hơn 150 động khác ở Việt Nam và gần biến giới Lào.

Ngày 22/4/2009, khi công bố về hang động lớn nhất thế giới này, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh cho biết hang có chiều rộng 200m, cao hơn 150m, dài ít nhất 6,5km. Hang có thể còn dài hơn nữa, tuy nhiên do điều kiện kỹ thuật, các nhà thám hiểm thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã không thể đi hết chiều dài của hang để kết luận hang dài bao nhiêu.

Với kích thước này, hang Sơn Đoòng đã vượt qua hang Deer ở Vườn quốc gia Gunung Mulu của Malaysia (với chiều cao 100m, rộng 90m, dài 2 km) để chiếm vị trí hang động tự nhiên lớn nhất thế giới .

Hang động này do  một người dân địa phương tìm ra tên là Hồ Khanh, anh đã hướng dẫn đoàn thám hiểm Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh tìm tới, và chính anh cũng đã đặt tên cho hang động này.

Trong lần khám phá lại gần đây nhất, các nhà khoa học xác nhận: Sơn Đoòng dài ít nhất 8,5 km, cao 200m, có nơi có thể lên đến 250 m. “Trong vòm hang cao 200m, quang cảnh cực kỳ tráng lệ. Với những hình ảnh về vườn địa đàng trong lòng hang, bức tường thạch nhũ khổng lồ hay bộ sưu tập “ngọc trai” hàng vạn năm tuổi, người xem đã phải sửng sốt với sự kì vĩ đến khó tin của hang khó tin của hang Sơn Đoòng.

Việc phát hiện ra Phong Nha- Kẻ Bàng có công của anh trai tui là gsts Nguyễn Quang Mỹ, chủ tịch Hội hang động Việt Nam. Nhưng lần này với sự phát hiện hang động Sơn Đoòng đã làm tui choáng ngợp, ví như đoạn hang có bề rộng khoảng 92m, với vòm rộng gần 244m trong Sơn Đoòng có thể chứa được cả một tòa nhà cao 40 tầng ở New York, Mỹ. Thật sự vui sướng, thật sự tự hào. Dưới đây là những hình ảnh hang động Sơn Đoòng lấy từ website docs do anh Nguyễn Khắc Nhượng gửi cho tui.

 

                            Nguồn: Blog Quê Choa (nhà văn Nguyễn Quang Lập) 

 

43 nhận xét:

  1. Tuyệt vời những kỳ quan của Quảng Bình! Hang động đẹp thế nhưng từ khi khám phá đến lúc mở được tour du lịch để thăm quan hang thì cũng còn nhiều việc phải làm lắm bác nhỉ!

    Trả lờiXóa
  2. Tập đoàn Trường Thịnh đã chi ra khá nhiều tiền để khai thác du lịch động Thiên Đường, nhưng vừa mới làm lễ khánh thành xong thì bị lũ lụt 2010 phá tan tành, phải làm lại từ đầu chưa biết đến bao giờ xong.
    Việc khai thác hang động vĩ đại Sơn Đoòng sẽ tốn kém hơn, chưa thấy các nhà đầu tư động tỉnh gì, chắc là còn lâu lắm....

    Trả lờiXóa
  3. Cảnh đẹp quá anh Bu nhỉ ?
    Mình cũng tự hào theo Bọ lập tí !!

    Trả lờiXóa
  4. Bác Bu ơi, công nhận cái động Sơn quê bác đẹp thật. Nhưng hình như quê Bọ là xứ Nghệ chứ có phải QB quê ta đâu bác

    Trả lờiXóa
  5. Gió có ý định ghé thăm động Thiên Đường trong nay mai không??

    Trả lờiXóa
  6. Quê hương Hai Bọ đích thị là Quảng Bình chứ không phải là Nghệ An đâu bạn ạ. Vì sao ? có dịp Bu tui sẽ nói thêm hehehe

    Trả lờiXóa
  7. Xem mình có cơ duyên để được ghé thăm nơi đây không nhỉ !

    Trả lờiXóa
  8. Phải chi Bác Bu post hình lên photobucket lại lần nữa mới post vào entry thì hình sẽ to hơn cho đôi mắt già này dễ ngắm thêm nhỉ!
    Bác thấy hình này ở size 640 đó dễ ngắm hơn đúng không?

    Trả lờiXóa
  9. Cơ duyên tạo hóa cho rồi
    Đợi ngày cất bước đến nơi Sơn Đoòng
    Quê tui chỉ có tấm lòng
    Với hang núi đá chứ không có gì
    Sơn Đoòng mời, bạn có đi???

    Trả lờiXóa
  10. Phải chi làm được như bạn nói!!
    Vậy cảm phiền bạn nào không đọc rõ chữ thì clik đúp vào hình cho nó to lên vậy

    Trả lờiXóa
  11. Nếu Bác không chê thì M tặng vào đây vậy.
    M đưa lên trên cùng đây.

    Trả lờiXóa
  12. Vì hình gốc quá nhỏ, nên để M resize lại đã nhé.
    Cứ xem tạm.

    Trả lờiXóa
  13. Với blog bu tôi là anh dân cày, còn với TTM là nghệ sĩ xiếc, nghệ sĩ Nhân Dân hẳn hoi, nói thiệt tình không ngoa ngôn tẹo nào, hihihi

    Trả lờiXóa
  14. Chưa biết nghe nhạc vào chỗ nào đây Huhuhu

    Trả lờiXóa
  15. M đang chỉnh size cho từng tấm, khổ gốc nó có 300 x 225 nên nhỏ quá.
    Còn nhạc nền M bỏ vào câu "Xem mình có cơ duyên để được ghé thăm nơi đây không nhỉ !"
    Khi bác reply thì M phải vào bỏ bản nhạc đó đi, chỉ để bản nhạc dính theo cái reply của bác.
    Nếu không thì có 2 bản nhạc ở trong entry này, thì sẽ ầm ĩ lắm.

    Còn muốn nghe nhạc thì bác sắm thêm cái loa hay cái micro, cắm vào nút xanh nút đỏ, thì sẽ nghe được bác ạ.
    Thì nông dân hay nghệ sĩ .. thì đã là ai, cũng là người thôi mà bác...
    Nhớ mua cái micro nhé.

    Trả lờiXóa
  16. Đã có hai loa và micro, nhưng lại ít khi dùng đến thế mới kì chứ.

    Trả lờiXóa
  17. Vậy anh thử lại xem còn dùng đc không nhé!
    Thế nên khi Bác vào thăm các nhà khác, chỉ là đến lặng lẽ và đi lặng lẽ, vì chẳng nghe được tiếng động của các nhà. Nhà nào cũng sống động lắm đấy.!

    Trả lờiXóa
  18. Anh Buluk ơi! đây là cái slide làm ở photobucket thôi ạ!
    Có điều M chọn cái theme hình chạy trình chiếu cho mình xem từng tấm. M muốn anh đưa lên blog của anh. Như vậy nó không tụt xuống dưới mà các bạn vào là xem được.

    Anh đã nghe được nhạc chưa.

    Trả lờiXóa
  19. Trong các hình trôi ngang ấy không có dấu hiệu nào để clik vào đó thì nghe được nhạc cả.

    Trả lờiXóa
  20. Bác Buluk ơi ! vì M bỏ nhạc nền nên anh không thấy được nút play đâu.
    Khi anh mở entry này ra thì đã autoplay rồi và anh sẽ nghe được tiếng nhạc mà không cần click gì cả.
    Và bản nhạc đó nằm ở comment đầu tiên "Xem mình có cơ duyên để được ghé thăm nơi đây không nhỉ !"

    Trả lờiXóa
  21. Anh đã mở mở loa và gắn vào vi tính chưa!

    Trả lờiXóa
  22. Hóa ra chỉ mở nút Volume ở loa là nghe được nhạc, một bản nhạc chưa từng nghe bao giờ nhưng rất hợp tạng Bu. Giai điệu và tiết tấu có vẻ như là nhạc trử tình Trung Quốc ?
    Đã có lần xem phim Khát Vọng (của Trung Quốc), bu mê quá, thâu lại lời ca, từ đó "dịch" thành bản nhạc rồi đặt lời Việt vào, được nhiều người khoái lắm.
    Lại một dạo đi trên bờ sông Hoàng Phố bu nhẩm hát bài Bến Thượng Hải, chợt một cô gái Tàu đi vượt lên tươi cười bắt tay nói lời cảm ơn ...Ôi cái nhạc trử tình Trung Quốc thật mê đắm lòng người

    Trả lờiXóa
  23. Người Tàu người Tây, người Việt... ngôn ngữ khác nhau nhưng tâm trạng khi vui khi buồn lại giống nhau, cho nên thơ ca, âm nhạc trử tình của dân tộc nào cũng làm rung động lòng người, Bạn có thể cho hay nhạc nước nào không?

    Trả lờiXóa
  24. Nhạc Trung đúng như anh nhận định đó Bu à!
    M thích những thể loại này vì nó có nét thiền trong ấy.

    Trả lờiXóa
  25. Nếu phải cho Entry này vào quá khứ thành chuyện cổ tích thì tiếc quá nhỉ !!

    Trả lờiXóa
  26. Và vì sao M thích entry này của anh, là vì M thích những gì kỳ vĩ nhất của thiên nhiên và nhân loại.
    Con người thì nhỏ, mà thích thích lung tung nhỉ !

    Trả lờiXóa
  27. Điều đó chứng tỏ tố chất Trung Hoa trong bạn còn nguyên ven lắm. Dân tộc Trung Hoa này thích tư duy hoành tráng, không ưa ba chuyện vụn vặt, cái gì đã nói thì nói đến cùng, đến rốt ráo, có thế mới sinh ra Bách gia chư tử, mới có đại kì thư Chu Dịch. Cái gì đã làm thì làm đến cùng, làm cho nhân loại sửng sốt. Bu đã sửng sốt trước Thạch thuyền ở hồ Côn Minh (Bắc Kinh) được tạc từ một quả núi đá giữa hồ. Sóng mơn man mạn thuyền nhưng thuyền không rời bến được vì đáy thuyền cắm sâu vào lòng đất, rồi bàng hoàng vút mắt trước Vạn Lý Trường Thành. Cũng may mà bu có chụp một tấm ảnh bên dòng chữ của ông Mao “Bất đáo Trường thanh phi hảo Hán” để tự an ủi mình dẫu không được là Hảo Việt thì cũng không đến nỗi quá nhà quê. Cho nên TTM thích cái kì vĩ của thiên nhiên, của Hang động Sơn Đoòng là chí phải.

    Trả lờiXóa
  28. Bác quá khen rồi, vì cũng như Bu, cái TTM là cái tự bản thể nó như thế ...
    Caonguyenbui vừa nhắc bác nên bài Phiếu Hữu Mai của hắn...

    Trả lờiXóa
  29. Gió là người mê đi ... Cũng bắt đầu mơ động Thiên Đường tí , xem cơ duyên thế nào nữa anh Bu ơi !

    Trả lờiXóa
  30. Đi đến một nơi xa lạ người ta ngại ngùng nhưng cứ dấn thân là đâu cũng đén được gió à.
    Sau tháng giêng âm lịch Bu tui có thể một mình khăn gói đi Răng Gun để chiêm bái các chùa Phật nguyên thủy đây

    Trả lờiXóa
  31. Ôi ! Có lý nhé anh Bu ơi! Nhớ vác cái máy ảnh đi nhé!

    Theo M biết thì ""Răng-gun là thành phố lớn và trung tâm thương mại quan trọng nhất của Mi-an-ma - quốc gia Đông Nam Á có môi trường thiên nhiên nguyên sơ và nhiều điểm tham quan, du lịch văn hóa hấp dẫn, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến chùa vàng Shwedagon. ..""

    Ở Cty M làm việc bên đây cũng có khoảng 10 em là công nhân người Myanmar

    Trả lờiXóa
  32. Nhớ nếu có đi thì đứng ở đây chụp hình cho mọi người xem nhé!

    Trả lờiXóa
  33. Một máy chụp, một máy dự phòng chỉ sợ chụp không ra gì thôi.
    À, nghe nói động Thiên Đường đã mở cửa lại, tết này hai bu cùng đám con cháu sẽ đến chiêm ngưỡng và sẽ có ảnh khoe bạn bè.

    Trả lờiXóa
  34. Địa linh nhân kiệt, địa mỹ nhân hùng...

    Trả lờiXóa
  35. Địa gì xem cũng tàm tạm chỉ có hơi nghèo thôi !

    Trả lờiXóa
  36. Lý thuyết hòa âm cho hay: Giai điệu là phần thực còn hòa âm gần như siêu thực. Giai điệu mô tả một cánh rừng có tiếng gió rung cây, tiếng suối reo rộn ràng, còn hòa âm lại điểm xuyết tiếng vổ cực nhẹ của cánh bướm chập chờn giữa ngàn hoa, tiếng bước chân rón rén của chú nai trên thảm lá vàng khô. Những bản nhạc bu đang được nghe đây chủ yếu là các hợp âm rãi của đàn Piano thánh thót. Thực tình, tui không đủ nhạc cảm để lý giải hết cái thần tình của nó, chỉ biết lắng nghe, im lặng để lắng nghe.

    Trả lờiXóa
  37. Cách đây, xin thưa, đúng một tuần, có thằng sep của Kichbu nhắc quân của Kichbu (chứ không nói với Kichbu. Kichbu AIQƯỜ thấp) các cậu viết bài quảng cáo cho động Thiên Đường để Tết này khách quốc tế đến nhé.
    Bó tay. Thua bulukhin rồi, sep ơi..:)

    Trả lờiXóa
  38. Ui cha "thấy" anh Bu bên nhà cô Gió, hôm nay đến nhà mới biết bà con ...gần gần hay đúng hơn không xa mấy!
    Làng "Bọ" tui nằm kề bên dòng sông lịch sử có tên "Gianh", lúc trước có tên làng Lệ Sơn, bây giờ đổi thành xã "Văn Hóa" ....nói thế thôi, đến gần 50 tuổi tôi mới được về que Cha, nhìn được ngôi nhà xiêu vẹo kho người ra đời ...
    Bái phục anh Bu về kiến thức văn hóa Hán Việt......hy vong sẽ được anh nhận làm bạn
    Thân

    Trả lờiXóa