Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

NẾU CÓ THỂ CƯỜI ĐƯỢC







Diêm vương là ông vua cõi âm rất nghiêm khắc và công bằng trong việc xét xử tội trạng của nam phụ lão ấu không may về dưới đó. Một hôm ngài ra lệnh đóng ba cái cọc  cách nhau khá xa ở một quảng trường rộng. Các cọc có treo bảng đề chữ rõ ràng: cọc số 1, cọc số 2, cọc số 3. Xong đâu đấy ngài cho tập trung đám đàn ông vừa mới nhập tịch vào quốc vương ngài.  Diêm vương phán:
-  Tất cả chúng bay nghe cho rõ đây, những thằng nào trước đây ở dương gian chuyên chim chuột vợ hàng xóm hãy đứng xếp hàng ở cọc số 1. Những thằng nào trước đây ở trên đó tán tỉnh chơi bời với cả vợ bạn hãy đứng xếp hàng ở cọc số 2.
   Khi ở cọc số 1 và cọc số 2 đã đầy ắp người, và  trật tự được vãn hồi, ngài tiếp tục phán:
- Những kẻ nào lúc còn sống trên đời hú hí cả với em gái vợ thì xếp hàng ở cọc số 3.
   Ngài vui lòng thấy số người  xếp hàng ở cả ba cọc đông đúc, hàng lối ngay ngắn. Nhưng  xem lại thì thấy một gả đàn ông gầy còm, nhỏ thó, mặt mũi ngơ ngơ, ngác ngác như gà mất mẹ, không chịu xếp hàng như lệnh phán. Diêm vương cả giận quát:
- Thằng cha kia, sao mày không chịu xếp hàng vào cọc nào cả. Hả!  chả nhẽ ta bắt nhầm nhà ngươi về đây à ? 
Gả đàn ông lập cập đến gần Diêm vương, quỳ mọp xuống tâu:
- Bẩm Diêm vương lúc ở trần thế con chơi  hầu khắp vợ hàng xóm, chơi luôn vợ bạn, và hú hí thường xuyên với mấy cô em gái vợ, nên con không biết xếp hàng sao cho phải.
Diêm vương nghe vậy liền đỡ gã đàn ông dậy, nhỏ nhẹ nói với gã:
-  Đúng là hết cọc cho nhà ngươi rồi, thôi hãy ngồi cùng ghế đây với ta!!

ST


38 nhận xét:

  1. Hình như hôm ấy ông Diêm quát anh chàng còn lại kia; "Thế thì lên đây với tao chứ còn quỳ ở đấy à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gã kia sợ quá mà Diêm vương nói nhỏ nên không nghe được chăng?

      Xóa
    2. Ông vua nhân thế mà được đức trung thực như diêm vương thì hay!

      Xóa
  2. Anh ạ bây giờ cười và bông phèng vài chuyện chữ nghĩa chút thôi chứ XH giờ loạn cả không bàn thì tức tối mà bàn thì đau đầu. Buồn chết được! Mong anh cuối tuần vui, hạnh phúc nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói chuyện vu vơ mà cười.
      Còn chữ nghĩa thì chỉ nói vô thưởng vô phạt thôi sỏi à

      Xóa
  3. ha ha ha ha...........cười bể bụng rồi
    Hay lắm bác Bu à
    Nhưng nghĩ lại Diêm Vương cũng chân thành bác nhỉ, biết tự nhận mình là thế nào chứ không lấp liếm che dấu khuyết điểm hay chạy tội bác hé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông này chỉ hò hét vậy mà thiệt thà nhận tội

      Xóa
  4. Đúng là chuyện trên trời dưới đất! Từ nay nếu có viết chiện cười cứ chui xuống đất coi Diêm Vương xử tội hoặc bay lên trời dạo một vòng tiên cảnh là có khối chuyện nói mà hỏng sợ mích lòng ai cả bác Bu ha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có một ông vua như vậy trên dương gian thì hay biết mấy giao ha!

      Xóa
  5. Hôm ấy Diêm Vương quát gã đó thế này: "Giỏi.... Hãy lên đây với tao, truyền cho tao chút kinh nghiệm.....".... khà....khà.... vui quá anh à.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm vua cũng phải học, học nữa, học mãi hehehe

      Xóa
  6. Còn một gã tới trễ nữa bác Bu, hắn ta gãi đầu gãi tai nói với Diêm Vương, xin tha tội tới trễ bởi bị kẹt xe khánh thành cầu vượt mừng lễ lớn, thế có còn cái ghế nào ngồi chung với... Thái Diêm Vương không? Hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Diêm vương quát vụ trưởng lễ tân
      Bay đâu lấy thêm nhiều ghế cho ta hehehe

      Xóa
  7. Hầu bác một vài câu chuyện của Diêm Vương nhé
    DIÊM VƯƠNG XỬ KIỆN
    Quỷ sứ bắt ba hồn trên dương thế về nộp Diêm Vương. Diêm Vương phán hỏi:
    - Chúng bây khi sống làm nghề gì?
    Hồn tên ăn trộm thưa:
    - Con nghèo lắm, không có của cải mà bố thí, nên phải thí công, đêm nào cũng đi xem nhà ai bỏ quên cái gì thì con đem về cất giấu cho họ.
    Diêm Vương khen:
    -Nguơi chịu khó với đời, cho ngườii đầu thai làm quan lớn!
    Hồn gái đĩ tâu:
    - Con từ nhỏ đến lớn không có chồng, nhưng tính lại hay thương người, nhất là những người đàn ông góa bụa. Ai đến, concũng tiếp đãi như chồng!
    Diêm Vương khen:
    - Ngươi thật có lòng nhân đức, cho ngươi đầu thai làm bà lớn!
    Hỏi đến thầy thuốc thì hồn nói:
    - Con không có lòng nhân đức như hai người kia. Chỉ biết rằng ở dương thế, con cứu chữa được nhiều người khỏi bệnh tật.
    Diêm Vương nổi giận đùng đùng, mắt:
    - Thì ra những khi ta sai quỷ sứ lên dương thế bắt hồn về, chính mi đã làm cản trở lệnh ta! Ðem bỏ vạc dầu!
    Hồn thầy thuốc quỳ lậy, vừa khóc vừa nói:
    - Xin Ðại Vương đình cho một đêm, để con về bảo con trai đi ăn trộm, con gái con đi làm đĩ, chớ làm chuyện phúc đức mà bị bỏ vạc dầu.

    BỐ CỦA DIÊM VƯƠNG
    Một nhóm người đàn ông không may qua đời phải xuống địa ngục.
    Theo thông lệ DIÊM VƯƠNG sẽ xét hỏi tội lỗi từng người.
    DIÊM VƯƠNG hỏi người thứ nhất:

    Trên trần gian mày lam nghề gi?

    "Dạ con làm công nhân ạ".

    "Cho nó vào vạc dầu". DV nói lớn.

    "Thế mày làm nghề gì?" DV hỏi người thứ hai.

    "dạ con làm bác sĩ ạ"

    Cho chó ngao ăn thịt .

    Người thứ ba: "Con làm giáo viên"

    Cho vào treo cổ.

    Đến lượt nguời đàn ông nọ, ông ta bối rối lắm" mẹ kiếp mấy người kia toàn làm nghề cao quý mà còn bị cực hình, mình làm cướp chắc không thể thoát tội được"

    Đang mai suy nghĩ thi DV quát lớn:
    " Thằng kia!sao không trả lời?Mày làm gì?"

    Ông nọ giật mình buột miệng:

    " làm cái .. Đẹt mẹ mày"

    Bỗng DV nhẩy từ trên ngai xuống quỳ sụp dưới chân ông ta cảm động kêu lên

    -Ôi!!!! BỐ...Ố.Ó!!!!!! Con tưởng không bao giờ gặp được BỐ......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn PS bổ sung mấy chuyện Diêm Vương rất hay

      Xóa
  8. Cười mếu mếu cũng được nha bác Bu!

    Trả lờiXóa
  9. Diêm vương thật nhân từ ha bác BU.

    Trả lờiXóa
  10. Nhân từ hơn một vài ông trên dương gian hihihi

    Trả lờiXóa
  11. Tựa đề bài này mà viết là ĐỂ CƯỜI KHI MUỐN MẾU nghe đã hơn nhiều. Bác Bu có thấy vậy không? Không biết các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp dây dưa đến Vinashin, Vinalines Diêm vương sẽ xử thế nào các bác ha?

    Trả lờiXóa
  12. Ngày lễ thì chẳng có nghĩa gì với mấy ông bà Hưu trí cả . nhưng Hạnh phúc và niềm vui thì cần. Sỏi mong anh có được nó . Chúc anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho nên hai bu nhận lời đi chơi với vợ chồng con gái ngoài đảo Phú quốc

      Xóa
    2. Cho nên hai bu nhận lời đi chơi với vợ chồng con gái ngoài đảo Phú quốc

      Xóa
  13. diêm vương cũng thế anh ạ, đầu tuần anh vui nha!

    Trả lờiXóa
  14. Diêm vương do con người tạo ra thì nó có mọi đặc tính của con người Mộc à

    Trả lờiXóa
  15. Bác Bu chuyển sang nói chuyện vui cười thì xem ra còn rất trẻ trung yêu đời đây (-:
    Có khi nào Diêm vương muốn nhường ghế "vua cõi âm" cho tên đàn ông đó để được lên dương gian hưởng thú vui trần thế không nhỉ ((-:

    Trả lờiXóa
  16. Muốn cười nhưng cười hơi bị mếu đó Trưởng Lão ạ! Đặc tính thiêng liêng của Nam giới thì lão bà này rất tôn trọng, có điều sao ở dưới suối vàng chỉ có ba cột mà 3 cột này nếu xét theo phạm trù đạo đức của xã hội hiện đại thì hơi ngại quá ngoài ra đọc xong muốn huhu.. nữa, mà hình như Diêm Vương xét thiếu một cột nhỉ, nếu có thì cột này có thể tha thứ hơn đó là "Cột lãng mạn" nghĩa là nằm ngoài nhân sự của 3 cột trên :)

    Trả lờiXóa
  17. Thế là chẳng có cái gì trên đời là tuyệt đối cả bác Bu nhỉ! quan trọng là cách nhìn thôi.

    Đọc xong bài này chỉ biết cười trừ thôi bác ạ, hì hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà

      Xóa
  18. Anh chàng còm nhom cùng ngồi ghế với DV chính là Bu đấy. Sau một hồi thành khần báo cáo. DV buộc nhường ngôi cho Bu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehehe sau vài tháng thử thách Diêm Vương cách chức rồi ngài bảo phải người Thủ đô mới tài hoa hơn

      Xóa
  19. Hihi...
    Cái ông Diêm Vương này thế nào cũng bị soán ngôi!

    Trả lờiXóa
  20. Ông ấy sắp hết nhiệm kì rồi hihihi

    Trả lờiXóa
  21. haha, đang sống tại quê người buồn quá đọc truyện cười chơi. Ai ngò mò vào đây cười muốn bể bụng
    Em đang đi đơn hàng xuất khẩu nhật bản ạ :)

    Trả lờiXóa