Thứ Năm, 30 tháng 4, 2009

BA MƯƠI THÁNG TƯ NĂM HAI KHÔNG KHÔNG CHÍN


Tệ xá Bu ở nơi "chang chang cồn cát nắng trưa..."


Ngày ni “Quê Bọ” mưa gió lu bù. Không biết lễ lạc ngoài đường ngoài phố người ta mần chi. Thằng cháu đích tôn 10 tháng tuổi về thăm ôngmệnội. Bố nó mang tơi đội nón đi thăm bạn cũ.

Ông cháu tui ôm nhau nhìn trời rả rích. Trời buồn nhưng đến ngày cháu theo bố mẹ nó vù vào Sài Gòn mới thiệt da diết. Nhắc đến ngày đó mệ nội đã rưng rưng. Tui một tay ôm cháu, một tay gõ máy, nó quậy tùm lum. Kệ, cố gõ vài dòng để bạn bè đọc, gọi là đến thăm nhà Bu. Nhà "mun ti bờ lai" với nhà xây bằng gạch ở xứ Bọ.   

7 nhận xét:

  1. Chưa đưa ảnh lên được là tại sao ????

    Trả lờiXóa
  2. Ảnh thằng cu Rơm và ảnh ngôi nhà làm sao không lên được ??

    Trả lờiXóa
  3. Bà con ơi đang thực nghiệm đây

    Trả lờiXóa
  4. Hehe, ông nội dễ thương quá! Có nó trong SG lâu lâu ông bà mới vô chơi thăm cháu để tụi tui còn "quá giang"chớ, phải không anh Bu?
    Chúc cả nhà thiệt vui nghen! :-))

    Trả lờiXóa
  5. Mong cho chân cứng đá mềm để sau 2011 hoặc 2012 gì đó vào làm công dân th ph mang tên cụ. Bấy giờ tha hồ mà quá giang nhau Hồng Kỳ ạ

    Trả lờiXóa
  6. Mới đó bác Bu là về làm công dân TP Vũng Tàu gần TP mang tên bác rất gần rồi.

    Mới thoáng đó thôi, bây giờ chắc cháu đã biết dành máy gõ game chơi máy tính với ông rồi nhỉ?

    Trả lờiXóa
  7. Hơn nửa năm làm người VT rồi

    Trả lờiXóa