Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2010

CHÚC MỪNG CHỊ EM NGÀY 8.3

 

Bạn TKO bên Yahoo! 360plus hỏi Bu về tính  không trong Phật giáo, bạn NĐNN hỏi Bu ơi, chân lí là sự thật tuyệt đối nghe có ổn không. Câu hỏi nào nghe cũng hóc hiểm, cũng đáng phải trả lời, vì trả lời bạn tức là mình phải động nảo mà học tập thêm. Nhưng ngày mai là mùng 8 tháng 3, Bu phải khất nợ các bạn để tôn vinh chị em Phụ nữ, và  đưa vài hình ảnh về những người phụ nữ thân thiết trong đời Bu.

  

Người đầu tiên là bà xã Bu, người đã chung sống cùng Bu từ năn 21 tuổi tấm ảnh đen trắng trên nàng chụp ở tuổi 50. Năm 2011 người giả từ cơ quan về vui với cháu nội cháu  ngoại.

  

  

Và đây là  con gái và con dâu Bu. Cô con gái mặc áo dài trắng ( ở Vũng Tàu) và  cô bên cạnh là con dâu ( ở Sài Gòn).  Nhờ hai cô mà Bu được lên chức ông nội và ông ngoại.

  

  

 Thằng cháu đích tôn (mặc áo ba lỗ) tên là cu Rơm thằng cháu ngoại (mặc áo cộc tay) tên là cu Bắp.

 

28 nhận xét:

  1. Chị đẹp quá anh Bu ơi .... Gió tin rằng anh là người hạnh phúc . Gửi lời chúc mừng đến tất cả những người PN có trong đời anh nghen anh Bu,

    Trả lờiXóa
  2. Mấy nhóc cháu cũng thấy cưng quá chừng .... Ông nội kiêm ông ngoại thích nhá !!!

    Trả lờiXóa
  3. Con gái đẹp và nền nã giống mẹ quá. Anh Bu thật hạnh phúc và tự hào vì được ở bên cạnh những người phụ nữ xinh đẹp, đảm đang, hiền thục. Chúc mừng anh Bu, người đàn ông may mắn!

    Trả lờiXóa
  4. Bác Bu hạnh phúc quá chừng. Hèn gì đâu còn động cơ làm Phật tử nữa :))

    Trả lờiXóa
  5. Bác gái và con gái con dâu đã làm cuộc sống của bác trở nên đẹp và hạnh phúc..

    Trả lờiXóa
  6. Cho đến bây giờ Bu vẫn thấy việc mình có vợ là một việc lạ, hẳn là có sự sắp xếp nào đó của một bàn tay vô hình và đầy quyền năng...

    Trả lờiXóa
  7. Con dạy mình biết làm bố, cháu dạy mình biết làm ông. Cuộc đời là một sự học hiên tục Gió à.

    Trả lờiXóa
  8. Bu tự cho mình là Trạng lợn vì gặp nhiều may mắn.

    Trả lờiXóa
  9. Có khi Huyền Trân nói đúng, hạnh phúc cũng là một sự giải thoát

    Trả lờiXóa
  10. Theo dịch lí thì âm dương phải hài hòa KichBu à

    Trả lờiXóa
  11. Gia dinh bac Bu qua la hanh phuc vien man. Chuc mung bac nhe!

    Trả lờiXóa
  12. Cảm ơn lời chúc mừng của Thuthuy .

    Trả lờiXóa
  13. "Nhờ hai cô mà Bu được lên chức ông nội và ông ngoại". A, nhờ có đàn bà mà đàn ông mới lên chức được, bác Bu nhỉ :) Phụ nữ muôn năm! :))

    Trả lờiXóa
  14. Nhìn bác Bu gái đẹp muốn xỉu luôn. Quá xá đẹp, ngất ngư....Bác Bu thiệt là hạnh phúc. Con gái, con dâu đều xinh xắn. Cháu nội, ngoại thì đều bụ bẫm. Thiệt tình, bác là tiên cõi thế rồi bác ơi.

    Trả lờiXóa
  15. Tôi muốn hỏi bác Bu về tính CÓ, thật tình!

    Trả lờiXóa
  16. có phải bạn muốn hỏi về cái tính CÓ ngựợc với tính không của nhà Phật không ??

    Trả lờiXóa
  17. cu Bắp giống bác Bu ghê, đúng là đồ ngoại vẫn hơn nội, hihi

    Trả lờiXóa
  18. Không hiểu ông (ngoại+nội) có còn để nhìn hai thằng cháu trưởng thành không Lê Tê ạ.

    Trả lờiXóa
  19. Tính CÓ đồng nghĩa với tính KHÔNG chứ không phải phản nghĩa, một câu hỏi nghiêm túc.

    Trả lờiXóa
  20. Phải tin là sẽ còn chứ Bu, tự tin lên nào hihihi. Ông bà ndnn đều ngoài chín mấy, với mấy chục đứa cháu và tới bi giờ là đúng một chục đứa chắt đó.

    Có lẽ Bu biết mình có nhiều nên lo lắng? Chứ như em, không còn gì để mất nên không có gì để lo heheee

    Trả lờiXóa
  21. @ NĐNN
    Nỗi đau mất thì không còn ngọt ngào nữa đâu bạn à .

    Trả lờiXóa
  22. Ghé nhà Trạng vui- mà lại là trạng Heo nên càng vui.
    Nhưng : ...nếu mà có chân lý
    thì Trạng lợn cũng cà lăm ...

    Trả lờiXóa
  23. Chú có mấy đứa cháu dễ thương quá!

    Trả lờiXóa
  24. Bác sướng nhất làng đấy, vợ cũng xinh mà con cũng xinh... Lại có hai cu cháu sáng ngời nữa. Bác phải cám ơn họ là đúng qua còn gì.

    Trả lờiXóa
  25. Nhờ có vợ mới được làm chồng, nhờ có con mới được làm bố nhờ có cháu mới được làm ông. Đức Phật bảo ai sinh ra ai cũng chỉ là tương đối thôi.

    Trả lờiXóa
  26. Anh Bu đưa ảnh và viết thế này cũng đủ biết anh yêu quý, tự hào về những người phụ nữ trong gia đình anh đến mức nào. Ai cũng ngời ngời hạnh phúc!

    Trả lờiXóa