Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

BÀ BU VÀ HOA MAI









HAI BU THÂN CHÚC BẠN BÈ GẦN XA MỘT NĂM MỚI SỨC KHỎE, AN KHANG, THỊNH VƯƠNG.


Chiều 30 tết bu tui đang cần mẫn hút bụi từng quyển trong cả kho sách thì bà bu bảo: “Thôi ra giêng làm tiếp, chớ ông vừa hút bụi vừa đọc say sưa thế kia thì đến tết sang năm cũng chưa xong được”. Cố tật của bu là thế, cầm quyển sách lên là đọc cái đã, đọc chán chê mới giật mình...thôi chết, chưa xong việc!! Bu nói với bã xã: “Ông Huutoan Nguyên (Hà Nội) khen bu có cây Mai đẹp quá. Chắc là Hà chọn mua phải ko?, chứ Bu thì làm sao mà sành điệu thế được”. Huhu …bị bạn chê nhưng vợ được khen cũng thấy khoái, thế là hứng chí lên viết  BÀ BU VỚI HOA MAI… hihi
---------------------------
Chuyển từ Facebook sang

13 nhận xét:

  1. Mong anh luôn vui khỏe! An lạc hạnh phúc! Niềm vui sẽ tiếp ứng cho anh năm ất mùi này!

    Quý mến!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HÒN SỎI nhiều lắm. Chúc bạn năm mới sức khỏe gặp nhiều may mắn và niềm vui.
      "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" thì chúng ta là bạn bè không thể thiếu nhau phải không Hòn Sỏi...

      Xóa
  2. Cây mai đẹp, mà người mẫu nhà bác Bu cũng chẳng kém gì mai, hì hì!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá được tay nghề của PNH thì hoa và người còn được "nâng lên tầm cao" hơn... hihi

      Xóa
  3. Ngắm bác Bu gái bên face rùi, giờ qua blog ngắm thêm nữa cho thấy tết chú Bu ui.
    Năm mới, em cũng mong cả nhà mình thiệt nhiều sức khỏe, may mắn và cô chú Bu cứ cười viên mãn cả năm như trong ảnh là hên rùi. hì hì

    Trả lờiXóa
  4. Hôm qua em đã được ngắm hoa mai và chữ Đạt rồi. Hôm nay lại được ngắm hoa mai với người đẹp. Thực tình là em mê cái "thư phòng" của bác Bu quá cơ. Rất mong rằng có dịp được ghé thăm bác Bu trai, được trò chuyện bới bác Bu gái và được đọc sách ở nhà bác.
    Năm mới đến, kính chúc hai bác cùng gia đình nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, nụ cười luôn nở trên môi.

    Trả lờiXóa
  5. Bác Bu chắc là cùng đọc một giáo trình với VN rồi. Người ta có câu VĂN MÌNH VỢ NGƯỜI! VN muốn sửa lại cho hợp với hoàn cảnh và tính cách riêng. ẤY là VĂN MÌNH VỢ MÌNH. Không hay, không đẹp thì cũng vẫn là...của mình. Tất nhiên của mình thì mình...QUÝ, chẳng phạm đến ai!
    Kính chúc hai bác Bu năm mới nhiều niềm vui và sức khỏe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo trình ấy hơi bảo thủ chút xíu nhưng mà chuẩn hơn cả bác Vũ Nho ơi.

      Xóa
  6. Ui ..ui .....cây mai đã đẹp quá rồi thế mà người mẫu lại có phần xinh hơn đó anh Bu ơi ...trước thềm năm mới , em kính chúc anh cùng gia đình sức khỏe dồi dào , vạn sự may mắn, bình an và vô cùng hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe người xinh kiểu người hoa xinh kiểu hoa bổ sung cho nhau Nang Tuyet ơi
      Cảm ơn thịnh tình của bạn nhé

      Xóa
  7. CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
    Chúc cả nhà chủ gia luôn hạnh phúc. An khang và thịnh vượng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm Mới được Nhà thơ Ngô Hà Băng đến thăm, chủ nhà vui mừng và cảm động lắm, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Thân chúc nhà thơ nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và làm thơ hay hơn năm cũ.

      Xóa