Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

TRỜI NAM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG

 

 

                                Diễn viên Tiến Lộc trong vai Lý Công Uẩn

                                            (photo  Pháp luật TPHCM)

 

                     Một nhân vật trong phim LCU - ĐĐTL

                              (Photo dantri.com)

 

Ngày đại lễ Ngàn năm Thăng Long  Hà Nội sắp đến mà số phận bộ phim “Lý Công Uẩn - Đường đến Thăng Long” còn chờ Cục điện ảnh phán quyết. Theo đạo diễn tiếng tăm Bùi Thạc Chuyên thì Đây là bộ phim Trung Quốc, không có gì để tranh cãi. Đạo diễn Trung Quốc biên kịch Trung Quốc” (VnExpress). Có người phóng đại “Lý Công Uẩn - Đường đến Thăng Long” hay “Tần Thủy Hoàng kinh lý phương Nam (Mặc Lâm RFA). Ông Lê Phú Khải (trannhuong.com) không tuyên bố gì lớn mà chỉ hoài niệm  “TRỜI NAM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG” với bài thơ “ANH KHÔNG VỀ ĐẠI LỄ”

 

 

Anh không về đại lễ đâu em
Dù Hà Nội ngàn năm hay vạn năm cũng thế
Khi vua Lý lại mang mão áo vua Tần!
Khi trong phim Việt Nam chỉ thấy sắc màu Trung Quốc!

Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc
Ông bà ta là thế!
Nên mới còn non nước Việt hôm nay

Hãy gửi cho anh một gói cốm màu xanh
Để anh nuốt vào lòng cả mùa thu Hà Nội
Gửi cho anh một cành liễu Hồ Tây
Để hồn anh mênh mang cùng sương khói . . .

Tưởng nhớ Người xưa đốt hương trầm là đủ
Hãy để những tỉ đô la xây bệnh viện, công viên
Để ngàn năm Thăng Long không thành ngàn mụn ghẻ
Để không còn những bộ phim
Ngộ độc cả ca dao, băng huyết cả tâm hồn.

27 nhận xét:

  1. Thời đại thổ tả nên ôn dịch hoành hành kỳ quái quá thể bác ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Cái thiệt thòi cho xứ mình là không có một ông nhà văn Gabriel Garcia Marquer...!

    Trả lờiXóa
  3. Cái thiệt thòi cho xứ mình là không có một ông nhà văn Gabriel Garcia Marquez..!

    Trả lờiXóa
  4. Cái sợ là cứ nhìn mãi, nghe mãi, chịu mãi người ta thấy chướng tai gai mắt cũng là thường. Chẹp miệng giơ cao chữ Nhẫn như vậy kể cũng là quá và đau lòng.

    Văn xứ mình mà viết như ông G.G.M thì lại bị xem là xỏ xiên ấy chứ ạ.

    Trả lờiXóa
  5. Bạn nói đúng lắm, người ta đang hợp lý cái phi lý, đến mức nhiều người không còn thấy phi lý nữa.
    Nói chuyện nhà văn xứ mình thật buồn. Nhà văn Tạ Duy Anh phát biểu: Chưa bao giờ hội nhà văn VN xứng đáng được coi thường như bây giờ. Vậy thì đào đâu ra một ông G.G.M. Ai bảo xỏ xiên ? Kệ, cứ giải Nobel mà nhận, hihihi....

    Trả lờiXóa
  6. Buồn quá anh Bu nhỉ ? Ta cứ bảo ta tự hào sử Việt mà một bộ phim về một thời cực đẹp của đất nước , một nhân vật lịch sử mang dấu ấn không thể quên của dân tộc lại bị sai lệch như thế ... bảo sao tụi nhỏ hiểu về Khang Hy hơn Nguyễn Huệ , hiểu về Tần Thủy Hoàng hơn Lý Công Uẩn ..

    Nghe mà xót lòng thật đấy anh Bu ơi

    Trả lờiXóa
  7. Người buôn gió đã trả lời nhà giáo Lê Phú Khải như thế này:

    Gửi nhà báo Lê Phú Khải
    Anh cứ về Hà Nội đi anh
    Nghe câu ca dao xưa còn chưa cũ
    Vạn niên là vạn niên nào
    Thành xây xương lính hào đào máu dân

    Anh cứ về Hà Nội đi anh
    Chèo Vinashin diễn đến hồi gay cấn
    Vé bổ đầu một triệu một thằng dân
    Dù lớn bé, trẻ già đều đổ đồng cùng hạng

    Anh hãy về Hà Nội đi anh
    Hát câu hát của kiếp đời nô lệ
    ‘’ chung một biển Đông, thắm tình hữu nghị’’
    Mừng quốc khánhTầu
    Nhân đại lễ Thăng Long.

    Tôi không tìm được cốm gửi cho anh
    Bởi tất cả đã nhuộm phẩm mầu Trung Quốc
    Từ áo vua quan Nam đến món đồ chơi trẻ nhỏ
    Còn thứ gì nguyên thủy của nước ta

    Xin gửi anh
    Câu quan họ vang trong ngày đại lễ
    Méo mó lời liền chị xứ Bắc Giang
    Con Vua thì lại làm Vua
    Con tổng bí gì lại bí xứ kia

    Đất ta chẳng đến thời, dân mình chưa đến vận
    Con sãi ở chùa kẽo kẹt quét lá đa
    Rồi mấy chốc sân chùa cũng sẽ thành dự án

    Lá đa không còn, con sãi quét gì đây ?

    Trả lờiXóa
  8. Xem thấy buồn buồn, anh Bu ơi!

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn bạn quoctuydl còm cho bài thơ rất hay của người buôn gió trả lời nhà giáo Lê Phú Khải

    Trả lờiXóa
  10. Ở xứ ta bây giờ có điều này, cái xấu, cái ác, cái ngu xuẩn, cái hợm hĩnh... tức là tất cả những gì tệ hại nhất, đã thực sự "lên ngôi", trong tất cả mọi lãnh vực, kể cả những nơi xưa mình coi là trang nghiêm, tôn kính, trọng đạo nhất... như giáo dục, y tế, tòa án, văn hóa, kể cả tôn giáo... Tôi không muốn dẫn chứng ra đây, vì trên mạng nói đầy... Một xã hội lấy "kim tiền, quyền lực, danh vọng hão huyền..." làm gốc, cái gì cũng có thể làm được, bất chấp tất cả.
    Xã hội ấy rồi sẽ ra sao?

    Trả lờiXóa
  11. Cùng tắc biến, biến tắc hóa, hóa tắc thông, hy vọng thế.

    Trả lờiXóa
  12. "Tần Thủy Hoàng" Lý Công Uẩn, và "Tam Tạng" Vạn Hạnh, hehehe!

    Trả lờiXóa
  13. Vua Tần kinh lý phương nam
    Dắt theo Tam Tạng "Phật Tâm" dạy đời
    Thế thời đến thế thì thôi
    Cha ông để nhục đến đời cháu con

    Trả lờiXóa
  14. @bulukhin, tôi nghe nói ngày thảo chiếu dời đô cũng như ngày dời đô của vua LCU chẳng phải là vào tháng mười dương lịch, mà mình lại làm đại lễ từ mùng 1 tháng 10 cho đến mùng 10 tháng 10, 1 tháng mười trùng với QK Trung Hoa và 10 tháng mười trùng với QK Đài Loan, huhuhu! lần này hết hehe nổi rồi bác Bu à.

    Trả lờiXóa
  15. @bulukhin, khởi đầu ăn mừng bằng QKTH, kết thúc bằng QKĐL, trong 10 ngày ấy chiếu 19 tập của bộ phim... Tàu lai ấy nữa là hết ý :---((((((((((((

    Trả lờiXóa
  16. Tui đang truy tìm ông LCU viết chiếu ngày nào và dời đô ngày nào

    Trả lờiXóa
  17. Chúng ta thành Tàu đến nơi rồi lo mà học ní hảo đi thôi huhuhu

    Trả lờiXóa
  18. Thiên tải nhất thì... Đây là sự kiện Ngàn năm có một. Các bác cứ quan sát và vui chơi đi, đâu có đó mà... Lịch sử ngàn năm của dân tộc cho hay dù thử thách đến đâu dân tộc này vẫn trường tồn. Còn những hòa nhoáng giả tạo, bông phèng sẽ tan như bèo bọt thôi ạ.
    Lạc quan lên các bác!

    Trả lờiXóa
  19. Tiện thể bác tra giúp xem cái loại sách thẻ tre các cụ nha fminhf có xài không, xài vào thời nào? Trông cái ảnh giới thiệu phim, tháy LCU ngồi ở cái bàn có nhiều cuốn thẻ tre mà bực quá, cứ như là thời Tần Thủy Hoàng... Nhà Lý đã có thi cử, đã có Quốc tử giám thì dùng giấy từ lâu rồi chứ...

    Trả lờiXóa
  20. Bu đã có được tấm ảnh bà Trần thị Dung đọc sách tre, Bạn có thể cấp cho thêm ảnh ngài Lý Thái Tổ ngồi ở cái bàn có các thẻ tre không ?

    Trả lờiXóa
  21. Em thì em tẩy chay phim này 100%.

    Trả lờiXóa
  22. Phải là 100% hoặc hơn chứ không thể kém

    Trả lờiXóa
  23. May mà cái phim Tàu nói tiếng Việt này ít ra cũng không được chiếu trong dịp ngàn năm TL. Đến như nhà sử học DTQ còn "xúi dại" cứ xem đi mới biết hay dở ra sao? Thì thật đáng sợ. Một bộ phim lịch sử của một nước, quay để chiếu nhân dịp kỷ niệm ngàn năm, mà lại giao phó hoàn toàn cho người nước ngoài (đối nghịch với cha ông ngàn năm trước) thực hiện thì không sao hiểu nổi. Tôi hoàn toàn không bài người Hoa, hoặc nền văn hóa của người Hoa, nhưng trong đời sống bây giờ rõ ràng dân ta đang tự nguyện Hoa hóa, hay Hàn (quốc) hóa. Mở TV bất cứ lúc nào, từ đài T.Ư. đến đài địa phương, đầy những phim Hoa và Hàn quốc đủ loại, nguy hại hơn là người ta tự chuyển ngữ tiếng Việt rất cẩu thả, nói năng kỳ cục, từ ngữ âm, văn phạm... rất tùy tiện, kỳ cục... Nhưng trời ạ, qua những bạn trẻ ( đa phần là phái nữ) tôi tiếp xúc hàng ngày thì rõ. Họ có học thức (đại học), nhưng rất nhiều người từ đầu tóc, ăn mặc, và cả cách nói chuyện (dùng từ, lên xuống giọng), y hệt như trong các phim Hoa hay Hàn quốc ấy... cái này không thể biện minh là "giao thoa văn hóa", mà là "nô lệ văn hóa". Nhưng cũng không trách các bạn trẻ này được, bởi người lớn cũng thế, hãy xem chùa chiền, đình đền ở xứ ta, thi nhau xây dựng, trang trí, rập khuôn theo xứ người.
    Ai đó đã nói những người làm văn hóa (và có quyền về văn hóa) ở ta bây giờ ít có văn hóa thật đáng suy nghĩ...

    Trả lờiXóa
  24. Người ta bảo cái ông nghị " Dang Trung Quớ" ấy người Tàu cho nên ông nói gì thì cũng háy xem xét đã chứ không tin ngay...

    Trả lờiXóa
  25. E đã đi HN về rồi. Không dự lễ Ngàn năm, mà là đi dự hội thảo về xứ Đông với Thăng Long HN qua bài tham luận Bánh gai làng Giá và về quê Vĩnh Bảo giỗ bố nhân khánh thành nhà thờ họ.
    Hôm trc sang nhà a rồi về vì bận quá.
    Nhà anh thế nào trong cơn bão lũ?
    E sang để chia sẻ nỗi đau bão lũ quê anh.
    May mà HN cắt giảm 28 điểm bắn pháo hoa để chia sẻ cùng ng dân vùng lũ.

    Trả lờiXóa
  26. @ Bu đọc bài luận về bánh gai làng Giá rồi, thấy rõ là bạn tâm huyết với đề tài ấy lắm. Mà bạn là dân thuốc Lào Vĩnh Bảo đấy
    @ Từ mùng 1.10.2010 cho đến nay Bu ốm lu bù, chỉ xem được lụt bão quê nhà trên ti vi., nhà Bu Tuy gần sông Nhật Lệ song rất cao, lụt chưa lên tới bao giờ.
    @ Cảm ơn sự thăm hỏi của Kimthanh nhiều nhiều.

    Trả lờiXóa
  27. Vốn của e về bánh gai chỉ mới có từng í thui.
    Giá được anh hùn thêm để anh em mình làm làng nghề thì tuyệt quá!
    E đang chuẩn bị cho bài bánh đa Kẻ Sặt và bánh đúc om chua của Hải Dương. Tư liệu hiếm quá anh ạ.

    E dân thuốc lào nên thời thiếu nữ khối anh "say" đấy. Bi chừ thì em lại say dừa, nên khói thuốc lào mất linh rồi a ạ.

    Trả lờiXóa